Giải mã sức mạnh Đức: Đại bàng sông Rhein lột xác

Bạn đọc viếtThứ Ba, 06/07/2010 05:31:00 +07:00

(VTC News) - "Bài toán Mannschaft" càng ngày càng khó giải, bộ não của Capello đã bị khuất phục và bây giờ là "sự điên rồ" mang tên Maradona.

(VTC News) - "Bài toán Mannschaft” càng ngày càng khó giải, bộ não của Capello đã bị khuất phục và bây giờ là "sự điên rồ" mang tên Maradona.

Người ta chưa bao giờ đặt “đại bàng sông Rhein” vào đúng mức kỳ vọng như Brazil, Argentina, hay thậm chí là Anh, Italia trước khi bước vào các kỳ World Cup, nhất là World Cup này, khi họ không có “người lái xe tăng” Michael Ballack.

 

Nhưng đó lại là lúc sự khác biệt mang tên Loew lên tiếng. Khác rồi, với Klinsman khi lối chơi chỉ phụ thuộc vào những nắm đấm trực tiếp và càng khác rồi với thời Voller khi cái đầu của Klose luôn là “trạm trung chuyển cuối cùng“ của mọi đợt lên bóng. Bây giờ là 1 “cỗ xe tăng tự động”, là 1 cái máy được lập trình tự động, tự động vận hành và tự động hủy diệt mọi chướng ngại trên đường tiến bước của nó. Lại càng khác so với 1 Mannschaft luôn làm nền cho những nhà vô địch cuối cùng ở những giải đấu gần đây: WC2002, WC2006, Euro 2008… Một sự lột xác - lột xác từ tận trong cách lên bóng lẫn tư duy chiến thuật.

 

Bởi vì đó chính là họ - “đại bàng sông Rhein”.

 

 


Đại bàng là loài chim có tuổi thọ cao nhất trong chủng loại của mình. Chúng có thể sống tới 70 tuổi. Nhưng để sống tới tuổi này, chúng phải trải qua một quyết định khó khăn vào năm 40 tuổi. Những móng vuốt dài và linh hoạt không còn đủ sức tóm giữ con mồi làm thức ăn. Chiếc mỏ dài và sắc nhọn trở nên cong yếu. Đôi cánh nặng nề và già cỗi, do bộ lông dày, trở nên dính chặt vào ngực và khiến cho chúng khó bay lượn. Vì thế, đại bàng chỉ còn hai sự lựa chọn: chết hoặc trải qua một quá trình thay đổi đau đớn kéo dài 150 ngày.
 
Quá trình đòi hỏi đại bàng bay lên đỉnh núi và ngồi trên tổ của mình. Tại đây đại bàng sẽ đập mỏ vào đá cho đến khi mỏ gãy rời. Sau khi mỏ gãy, đại bàng sẽ đợi cho mỏ mới mọc ra, rồi sau đó bẻ gãy hết các móng vuốt của mình. Khi những móng vuốt mới mọc lại, đại bàng bắt đầu nhổ hết những chiếc lông cũ già cỗi. Và sau 5 tháng, đại bàng lại có thể tiếp tục những chuyến bay lượn tuyệt vời của sự hồi sinh và sống thêm 30 năm nữa.

 

Hãy học từ đại bàng… Giang rộng đôi cánh của bạn và bay thật cao.


Bao nhiêu người trong chúng ta dám thử, một lần đập gãy mỏ và móng vuốt của mình, chịu đựng đau đớn cho một chuyến hồi sinh…? Còn “đại bàng sông Rhein” đã lột xác rồi đấy!

 

Thứ nhất, về con người:

 

Không còn Ballack, không còn những cú sút xa từ trước vòng vòng cấm địa, thì đã có Oezil với bàn thắng vào lưới Ghana là minh chứng. Không còn Ballack, không còn những cú sục bóng từ trung lộ cho Klose, thì đã có phương án khoét vào khe giữa trung vệ và hậu vệ biên được thực hiện như là 1 cái máy vậy (có lẽ đến 90% số bàn thắng của họ cho đến lúc này luôn xuất phát từ những tình huống như thế).

Không còn Ballack, thì đã có 11 Ballack trên sân 

Và điều hay nhất lúc này chính là: không còn Ballack, không còn thủ lĩnh tinh thần thì đã có 11 Ballack trên sân. Thực sự bây giờ Mannschaft là một khối, tất cả cùng đóng góp vào lối chơi của toàn đội, không còn cần ai phải hô hào, không còn cần phải ngước lên nhìn xem “thủ lĩnh” ở đâu nữa. Bây giờ tất cả họ đều là thủ lĩnh!

 

Klose có lẽ muốn dành sự nghiệp của mình cho WC mất rồi. Không ai còn nhận ra “Miro đầu đất” của Bayern chậm chạp và yếu đuối nữa. Thính nhạy và có duyên một cách đáng sợ. Kỷ lục của “máy bay dội bom” Gerd Muller  đã bị san bằng. Cùng chờ xem giây phút cậu ấy trở thành cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất mọi thời đại ở các kỳ WC!

 

Arnold Fedderick! Đúng, đây là người thứ 2 tôi muốn nói trong số 11 cầu thủ của Mannschaft. Tôi nhìn thấy ở đây 1 Cannavaro mới: Đọc tình huống tốt, theo kèm rất thông minh và quyết đoán trong những pha phá bóng. Bây giờ không phải Meatersacker là thủ lĩnh của cái boongke Mannschaft, mà chính là cậu ấy.

 

Thứ hai, về mặt lối chơi:

 

Cự ly đội hình được giữ quá tuyệt, có lẽ phải đưa vào sách giáo khoa dạy bóng đá! Nhưng điều mãn nhãn nhất bây giờ chính là ở chỗ các trợ công chơi sau Klose, cả 3 đều di chuyển rất linh hoạt.

 

Ai đó có để ý trận đấu với Argentina, Podolski chơi bóng ở đâu không? Trong hiệp 1 cậu ấy có mặt ở phần sân đội mình, tham gia tranh chấp còn nhiều hơn ở trong vòng cấm của đối phương. Oezil thì nhiều khi lệch trái như một tiền vệ cánh thực thụ, còn Muller có khi ngồi “ngậm tăm” ở vòng cấm đối phương hơn cả Klose, chẳng thế mà cậu ấy cũng đã có 4 bàn như Miro. Một lối đá được tổ chức quá tốt, “nghi binh” và “ngụy trang” đều hay khiến đối phương không biết thực sự “con dao giết người” đang nằm ở ống tay áo nào.

 

Hơn nữa, Loew đã cho thấy 2 đấu sĩ ở khu vực giữa sân của mình đều không hề yếu thế so với những chuyên gia đánh chặn của đội bóng khác. Swenti bây giờ không còn chơi bóng theo kiểu nghệ sỹ kém hiệu quả nữa, còn Khedira là 1 phát hiện thực sự. Cầu thủ của Stutgath này cộng với 2 chiếc piston leo biên không biết mệt mỏi là Lahm và Boateng đã tạo ra sự an tâm tuyệt đối cho các cầu thủ phía trên lao lên phản công – thứ mà Loew đã biến thành nghệ thuật ở giải đấu năm nay. Hãy phản công và chúng ta sẽ ôm cup vàng.

 

Thứ 3, về tư duy chiến thuật:

 

Đánh phủ đầu - tại sao không? Trong khi xu thế chung của các đội là chơi chắc chắn ở những phút đầu, thì Mannschaft lại chơi khá ngông khi tấn công dồn dập ngay từ đầu, và họ xứng đáng có phần thưởng của mình. Socceroos, Anh và bây giờ là Argentina đã phải nhận trái đắng ngay trong 15’ đầu. Hành quân phải thần tốc, bí mật - bất ngờ là 1 trong 12 phương châm tác chiến của quân đội. Tại sao không nghiên cứu kỹ lối chơi của họ chứ Diego vĩ đại? Để rồi bị đẩy vào thế bị động từ sớm. Đó là một cái máy mà!

 

 
onlin

Hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn - đó là phương châm thứ 2. Và cũng là cơn ác mộng thứ 2 mà Mannschaft dành cho đối thủ ở trận đấu kéo dài 90’. Đó là giai đoạn từ phút 60 đến phút thứ 75. Đây là lúc họ luôn tung ra cú đấm quyết định. Hầu như tất cả các bàn thắng của họ đều đến trong phân đoạn thời gian này - tất nhiên là trừ bàn thứ 4 của Klose trong trận gặp Argentina, một bàn thắng dễ dàng khi Albaleste đã buông xuôi). Giữa phút thứ 15 và 60, họ dựng 1 boongke trước khung thành Neuer mà chúng ta đã thấy rất rõ tính hiệu quả khi các hảo thủ của Argentina chỉ biết đi bóng phía trước vòng cấm để mất bóng, sút xa vô căn cứ hoặc chuyền về! Sau 75’, khi đã no nê bàn thắng, họ chơi ung dung và chờ tiếng còi mãn cuộc. Mà thực ra đến lúc này thì chính đối thủ của họ còn mong chờ tiếng còi mãn cuộc hơn, vì lúc đó khoảng cách thường đã là 3 bàn.

 

Đó chính là tư duy mới mà Loew đã thổi vào các học trò. Đó là “chương trình phần mềm” mới mà cỗ xe tăng được lập trình. Không cần người lái nữa, vì nó bây giờ là 1 con robot, một khối vững chắc như bàn thạch.

 


Xin dành vài lời cuối cho đội bóng của Diego vĩ đại - đội bóng mà tôi đặt niềm tin vào ở WC năm nay. Diego vĩ đại à, sự điên rồ đã làm hại đội bóng của ông mất rồi! Đúng là ông ấy đã mang đến Nam Phi một đội hình quá thiếu cân bằng. Và có lẽ ông ấy chưa thực sự biết cách làm một HLV. Thật vậy, nhìn Albaleste đá hôm qua mới lộ ra dấu ấn của Diego ở đội bóng này gần như không có. Xin được trích lời cựu danh thủ Hữu Thắng đêm hôm trước: ”Tevez chạy đằng Tevez, Higuain chạy đằng Higuain, Messi chơi quá thấp và cũng tự tạo cơ hội cho mình là chính. Di Maria thì chỉ có mỗi một bài là đi bóng ở góc phải ngoặt lại và sút, một lần thì được chứ làm đi làm lại 3, 4 lần thì chịu. Argentina chơi không có sự liên lạc, mạnh ai nấy đá và đá như thế trước hàng phòng ngự được tổ chức tốt của người Đức thì chẳng khác nào ném trứng vào bức tường thép cả…”

 

Tiếc cho Leo Magic nhiều hơn! Lại một quả bóng vàng nữa phải về nước! Nhưng cậu ấy còn trẻ lắm! 4 năm nữa sẽ lại là giấc mơ khác. Một giấc mơ hoàn toàn khác phải không Leo???

 

 

Lưu Anh Dương

Bài viết nằm trong khuôn khổ cuộc thi “Viết bài hay, gửi ảnh độc, nhận quà bất ngờ”. Mời bạn đọc tiếp tục gửi những nhận định, bài viết của mình về những chuyện trong hay ngoài sân cỏ World Cup, để nhận được những giải thưởng thú vị từ BBT. Vào đây để gửi bài viết của bạn, hoặc mail về [email protected]. Trân trọng!
Bình luận
vtcnews.vn