Ấn tượng tinh thần Đức: Thép đã tôi thế đấy!

Bạn đọc viếtThứ Hai, 05/07/2010 05:39:00 +07:00

(VTC News) - Hình ảnh một "xe tăng Đức" đầy mạnh mẽ và khát khao khiến bao đối thủ phải khiếp sợ trong quá khứ đang hiện diện trên đất Nam Phi.

(VTC News) - Vượt qua những “vũ công Tango” một cách thuyết phục, ĐT Đức đã tiến thêm một bước trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng World Cup thứ 4 trong lịch sử. Nổi bật nhất chính là thứ vũ khí từng giúp họ khuynh đảo làng bóng đá thế giới - "tinh thần thép". Hình ảnh một "xe tăng Đức" đầy mạnh mẽ và khát khao khiến bao đối thủ phải khiếp sợ trong quá khứ đang hiện diện trên đất Nam Phi.

Qua từng trận đấu, Mannschaft càng cho thấy sự tiến bộ của mình, niềm tin cứ thế nối đuôi nhau lên cao hơn bao giờ hết.  

 

Lối chơi bốc lửa với những bài tấn công biến hoá ở tốc độ cao, khi thì xuống biên, lúc thì đánh thẳng vào trung lộ đã khiến những đối thủ của họ bị bất ngờ. Nếu muốn biết người Đức lợi hại như thế nào, hãy hỏi Maradona và các học trò, họ sẽ có câu trả lời xác đáng nhất.

 

Đội bóng hùng mạnh đến từ Nam Mỹ đã thua ngay từ những phút đầu tiên, khi họ còn chưa kịp bắt nhịp bởi lối chơi tấn công “phủ đầu” mà Joachim Loew đã dày công áp dụng, phát đạn đầu tiên của Thomas Muller chính là một minh chứng. Một trận đấu mà sức trẻ của Đức hoàn toàn lấn áp sự “ma mãnh” của thầy trò Maradona. Người Đức đã chủ động chống đỡ kiên cường trước khi tung thêm ba phát đạn quyết định chỉ trong vòng 21 phút cuối cùng, nhấn chìm mọi hy vọng của ĐT Argentina.

 

Ngoài sân, người ta hiếm khi thấy Joachim Loew ngồi yên. Cứ như vị HLV trẻ tuổi này đang trực tiếp tham gia vào trận đấu vậy. Đó là một phần tính cách của Jogi, mạnh mẽ, bốc lửa nhưng đầy quyết đoán và tự tin. Ông đã “thổi” được những điểm mạnh này vào các học trò trẻ của mình. Mannschaft đã trình diễn một thứ bóng đá tấn công quyến rũ và hiệu quả, một điều mà rất ít đội bóng tại World Cup 2010 dám làm và làm được.

 

Người Đức đã cho thấy sự lì lợm và tinh quái của mình. Bãn lĩnh cũng như “tinh thần thép”, vũ khí lợi hại của họ trong quá khứ, đã được đã được tái hiện lại một cách sống động nhất tại World Cup 2010. Những chiến thắng ấn tượng, hoành tráng trước 2 “ông kẹ” Anh và Argentina chính là thành quả mà Joachim Loew và các học trò chú tâm tôi luyện.

 

Với một đội hình đồng đều dựa trên sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, “xe tăng” Đức đang có một bệ phóng vững chắc để tiếp bước thành công của những bậc tiền bối năm xưa. Tại trận bán kết sắp đến, “cố nhân” Tây Ban Nha sẽ là thuốc thử liều cao với ĐT Đức. Đây sẽ là cơ hội để “tinh thần Đức” tiếp tục bay cao, trả lại món nợ mà họ đã cho “bò tót” vay tại trận chung kết Euro 2008.

 

Với những gì đã thể hiện, những người yêu quý Mannschaft hoàn toàn tin tưởng tại Johannesburg ngày 11/7 tới đây, người Đức sẽ được tôn vinh trên đỉnh vinh quang World Cup. Đó sẽ là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của họ!

 

 

Dương Đặng Hoàng Nam

Bài viết nằm trong khuôn khổ cuộc thi “Viết bài hay, gửi ảnh độc, nhận quà bất ngờ”. Mời bạn đọc tiếp tục gửi những nhận định, bài viết của mình về những chuyện trong hay ngoài sân cỏ World Cup, để nhận được những giải thưởng thú vị từ BBT. Vào đây để gửi bài viết của bạn, hoặc mail về [email protected]. Trân trọng!
Bình luận
vtcnews.vn