Đức - Argentina: Châu Âu lại thắng!

Bạn đọc viếtChủ Nhật, 04/07/2010 05:13:00 +07:00

(VTC News) - Một đội bóng lớn Nam Mỹ nữa đã xách vali về nước. Và ra về với thầy trò Maradona là cả một niềm tin mang tên châu Mỹ...

(VTC News) - SVĐ Green Point đêm qua là sân khấu để tạo nên màn bi kịch với trận thua đậm 4-0 cho đội tuyển với điệu nhảy Tango tuyệt vời. Đội tuyển Argentina đã thất bại bằng một sự bế tắc trong chiến thuật của Maradona…

Một đội bóng  lớn Nam Mỹ nữa đã xách vali về nước. NHM không thể tin nhưng đó là sự thật. Maradona còn quá non kinh nghiệm trên băng ghế chỉ đạo mặc dù ông là một huyền thoại của bóng đá thế giới “Cậu bé vàng”. 

 

Với các trận toàn thắng vòng bảng, Argentina là một ƯCV cho danh hiệu vô địch, đội bóng đang sở hữu cầu thủ tài năng Messi, và được dẫn dắt bởi một nhà cầm quân đầy tính “ngông” Diego Maradona. Bên kia chiến tuyến, những cỗ xe tăng cũng được đánh giá không kém đối thủ của họ, với các trận hơi nhạt nhoà tại vòng bảng, nhưng tới trận thắng thuyết phục trước đội tuyển Anh 4-1, các học trò của HLV Joachim Loew đã ngày càng tạo được niềm tin ở NHM.

 

Đúng với sự hấp dẫn của một trận cầu kinh điển thế giới, hai đội nhập cuộc nhanh ở những phút đầu, và bất ngờ ở phút thứ 3 Đức đã vươn lên dẫn bàn với pha lập công của Muller bằng một cú đánh đầu từ pha đá phạt của Schweinsteigerbên cánh phải. Sau bàn thắng những Cỗ xe tăng đã làm chủ hoàn toàn trận đấu, những pha phối hợp sắc xảo, cự li giữa các cầu thủ Đức được giữ khá tốt, những pha tấn công của Cỗ xe tăng đều xuất phát từ hai cánh và đặc biệt đều có dấu giày của Schweinsteiger.

 

Khi các học trò đang gặp khó khăn trong các pha tấn công, những Messi, Tevez, Higuain đang đối mặt với hàng thủ rất kỉ luật của đội tuyển Đức thì ngoài đường biên, Maradona đứng ngồi không yên, nhưng ông không có một sự điều chỉnh cho thích hợp. Đức vẫn thi đấu trên chân; nếu chính xác hơn với pha dứt điểm của mình thì Klose đã có bàn thắng thứ hai cho Cỗ xe tăng, khi phút  25 anh có bóng trong tư thế thuận lợi từ đường chuyền rất đồng đội của Muller, chỉ tiếc là bóng đi vọt xà. Tất cả các cầu thủ Argentina chơi nhạt nhoà dưới các đôi chân của các cầu thủ Đức.

 

Và bi kịch, nói đúng hơn là một thất bại ê chề của đội tuyển Argentina đã xảy ra trong hiệp thi đấu thứ 2. Những phút đầu tiên, họ còn tìm kiếm được chút cơ hội nhờ vào lối chơi áp đặt tấn công ngay từ đầu. Cỗ xe tăng hơi bị trùng xuống ở những phút đầu hiệp 2, nhưng mọi chuyện vẫn ở trong tầm kiểm soát của họ. Trong khi miệt mài tấn công để tìm kiếm bàn thắng gỡ hoà, các học trò của Cậu bé vàng quên mất sự chắc chắn ở hàng thủ, hậu quả là họ đã nhận bàn thua thứ hai ở phút 67 Podolskicó pha đi bóng và căng ngang Klose nâng tỉ số lên 2-0 cho Cỗ xe tăng.

 

Lúng túng và bế tắc là điều đang xảy ra với đội tuyển Argentina trong toàn bộ trận đấu, họ không tìm được gì hơn ngoài những cú sút xa không mấy nguy hiểm về phía cầu môn của thủ thành Neuer. Và bàn thua thứ ba đã đánh sụp hoàn toàn động lực thi đấu của các học trò Maradona. Phút thứ 74 trung vệ Friedrich tận dụng thành công  cơ hội  mà Schweinsteiger kiến tạo cho mình để nâng tỷ số lên 3-0. Điệu nhảy tango đã hoàn toàn bị tắt ngấm khi Klose kết thúc một ngày thi đấu xuất sắc của mình bằng cúp đúp ở phút 88 của trận đấu, thoải mái thoát xuống và đưa bóng qua tay thủ môn Romero. Cậu bé vàng không còn hô hào, la ó nữa mà một hình ảnh rất ngược với tính cách của ông, khoanh tay, lặng im và chấp nhận thất bại do người Đức đã mang lại cho ông và các học trò.

 

Các đội bóng Châu Âu đang thắng thế trên con đường chinh phục đỉnh cao World cup 2010. Họ là những tập thể có sức mạnh, có sự liên kết bởi những đấu pháp hợp lí từ các nhà cầm quân tài năng và cá tính.

 

Bùi Hoàng Nam


 

Bài viết nằm trong khuôn khổ cuộc thi “Viết bài hay, gửi ảnh độc, nhận quà bất ngờ”. Mời bạn đọc tiếp tục gửi những nhận định, bài viết của mình về những chuyện trong hay ngoài sân cỏ World Cup, để nhận được những giải thưởng thú vị từ BBT. Vào đây để gửi bài viết của bạn, hoặc mail về [email protected]. Trân trọng!

Bình luận
vtcnews.vn