Argentina - nỗi băn khoăn trên đường về đích

Bạn đọc viếtThứ Bảy, 03/07/2010 06:04:00 +07:00

(VTC News) - Đoàn quân Albiceleste đang băng băng tiến về trận chung kết với khí thế ngút trời... nhưng vẫn có một cái gì đó gờn gợn, một chút băn khoăn...

(VTC News) - Nhắm mắt lại, tôi hình dung thấy đoàn quân Albiceleste đang băng băng tiến về trận chung kết với khí thế ngút trời… nhưng có một cái gì đó gờn gợn, một chút băn khoăn…

Sức mạnh của Argentina đã được phô bày: Đấu 4 trận, thắng cả 4, ghi đến 10 bàn và chỉ để lọt lưới 2 bàn. Dựa vào những thống kê ấn tượng trên cộng với màn trình diễn cực kì thuyết phục, người ta hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào Albiceleste. Có thể nói lọt vào trận chung kết là việc nằm trong tầm tay các anh.

 

Nói đến thành công của Argentina, cho đến thời điểm này người ta hay nhắc đến sự xuất sắc của Messi, đến sự biến hóa của cái mũi tấn công, đến cái duyên ghi bàn của “gà son” Higuain và tư duy khó lường của Maradona…, nhưng có lẽ ít ai thấy được đóng góp thầm lặng của Mascherano, “con ong thợ” cần mẫn nơi tuyến giữa và là người đội trưởng mẫu mực.

 

Có Mascherano phía trước, hàng phòng ngự 4 người của Argentina có sự an tâm trước những pha lên bóng của đối phương. Có Mascherano phía sau, các nghệ sĩ Tango đích thực như Messi, Tevez, Veron trút bỏ được gánh nặng phòng ngự, tự do lao lên trước và biểu diễn… Có Mascherano, điệu tango không còn mong manh nữa.

 

Nghĩ đến đó, tôi chợt băn khoăn… Nếu Argentina không có Mascherano thì sẽ ra sao? Khi mà các trận đấu còn lại đều mang tính sống còn…

 

Giả sử vì một lý do nào đó (thẻ phạt hay chấn thương) mà “Ông chủ nhỏ” không thể thi đấu thì đúng là tai họa cho Argentina, không có ai đủ tầm để thay thế anh vào lúc này. Tiền vệ phòng ngự duy nhất trên băng ghế dự bị chỉ là một Bolatti quá non kinh nghiệm và thiếu phẩm chất. Các tiền vệ trung tâm khác đều có khuynh hướng tấn công rõ rệt: Veron, Pastore,Maxi Rodriguez. Tôi không biết Maradona đã nghĩ gì khi không mang Cambiasso đến Nam Phi trong khi lại nhờ HLV của anh này là Mourinho tư vấn về mặt chiến thuật?

 

Thôi thì chỉ biết chậc lưỡi và tin rằng Maradona đã có những tính toán “riêng” mà không ai có thể đoán được, dù niềm tin đó có cở sở để trở thành mù quáng…

 

Nhắm mắt lại, tôi hình dung thấy đoàn quân Albiceleste đang băng băng tiến về trận chung kết với khí thế ngút trời… nhưng có một cái gì đó gờn gợn, một chút băn khoăn…

 

Nỗi băn khoăn đó mang tên Mascherano.

 Vương Trần Quang Tuấn

Bài viết nằm trong khuôn khổ cuộc thi “Viết bài hay, gửi ảnh độc, nhận quà bất ngờ”. Mời bạn đọc tiếp tục gửi những nhận định, bài viết của mình về những chuyện trong hay ngoài sân cỏ World Cup, để nhận được những giải thưởng thú vị từ BBT. Vào đây để gửi bài viết của bạn, hoặc mail về [email protected]. Trân trọng!

Bình luận
vtcnews.vn