Giá Tam sư được như Mexico, để không hổ thẹn cúi đầu!

Bạn đọc viếtThứ Tư, 30/06/2010 05:45:00 +07:00

(VTC News) - So với những "bóng ma" Anh lê bước tại Free State thì những chiến binh Mexico thật khiến những người hâm mộ họ tự hào.

(VTC News) - Tinh thần của Mexico là điều đáng ghi nhận nhất trong trận đấu mà mọi vinh quang đều dành cho thầy trò Maradona. So với những "bóng ma" Anh lê bước tại Free State thì những chiến binh Mexico thật khiến những người hâm mộ họ tự hào.


Concacaf chính thức chia tay đại diện cuối cùng tại sân chơi dành cho 8 đội mạnh nhất, Nam Mỹ có đại diện thứ 2 tại tứ kết.

 

Argentina đã thắng - chẳng phải là một bất ngờ gì lớn.

 

Mexico không thể trả món nợ đã vay 4 năm trước - nhiều người đã nghĩ như thế.

 

Messi vẫn chơi cực kì xuất sắc trong trận đấu này, nhưng có lẽ tại giải đấu năm nay vẫn đang tồn tại một “lời nguyền” dành cho những cầu thủ rất được kì vọng trước khi giải đấu diễn ra và hiện giờ nó vẫn đang phát huy tác dụng khi một trong những cầu thủ chơi hay nhất trận đấu vẫn không thể có được một bàn thắng cho riêng mình.

 

 

Hậu vệ Osorio bên phía Mexico chắc rất ấn tượng trước cú hattrick mà Higuain có được trong cuộc đối đầu với Hàn Quốc tại vòng bảng, nên mới giúp anh vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn vốn đang chật chội với rất nhiều cầu thủ đã ghi được ba bàn bằng một pha phòng ngự rất khó hiểu.

 

Maradona với vẻ ngoài có phần bặm trợn của mình cùng với những chiến tích “lẫy lừng” bên ngoài sân cỏ liên quan tới ma tuý, gây hấn với giới truyền thông và những lời lẽ rất không hay trước ống kính truyền hình khiến không nhiều người có cảm tình; nhưng trên cương vị của một thuyền trưởng, “cậu bé vàng” đã thật khác, ông luôn tạo cơ hội cho tất cả các cầu thủ được ra sân trong một thế trận đã có phần chắc chắn và an bài, điều này có ý nghĩa rất lớn với các cầu thủ vì có tên bay sang Nam Phi nhưng không một lần được tận hưởng cảm giác hoà mình vào sân chơi lớn nhất hành tinh thì đó vẫn là một tiếc nuối. “Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu” là một trong những phẩm chất đáng quý nhất của người thầy này tại đội tuyển. Maradona đã “chơi đẹp” trong trận đấu này với một tình huống đưa bóng đàng hoàng không tiểu xảo hay nóng giận bực bội với cầu thủ thực hiện quả ném biên bên phía Mexico.

 

Tevez đã có cú đúp trong cuộc đối đầu này và một trong số đó sẽ khiến nhiều người còn phải nhắc tới sau khi Cup bóng đá thế giới hạ màn vào cuối tháng 7 tới đây.

 

Một trận đấu cởi mở và rất đáng xem với 4 bàn thắng được ghi, 3 trong số đó thuộc về đại diện Nam Mỹ.

 

Mexico cũng đã ở trong tình cảnh bị dẫn trước với cách biệt 3 bàn, nhưng cách họ thể hiện khi số phận đã được định đoạt sẽ khiến những triệu phú bóng đá Anh cảm thấy hổ thẹn. Có lẽ cuộc sống vương giả của những cầu thủ Anh đã khiến giấc mơ bước lên bục vinh quang mãi hãy còn dang dở với Tam Sư, đối với họ thua một trận cũng không có nhiều ý nghĩa. Đá vì màu cờ sắc áo hay “đá cho đồng bào tôi xem” chắc từ lâu đã không còn là cái gì quá quan trọng nữa rồi. Nhìn những bóng ma áo đỏ di chuyển trên sân chợt thấy giận vì thái độ thờ ơ với cảm xúc của người hâm mộ của các chàng trai xứ sở sương mù. Mexico khi bị dẫn trước vẫn chơi hừng hực khí thế lấy bóng, lên bóng, có cơ hội là dứt điểm đe doạ khung thành thủ môn Romero bên phía Argentina và phần thưởng xứng đáng cũng đã đến bằng pha lập công rất đẳng cấp của tiền đạo năm sau sẽ chơi trong màu đỏ của MU, Hernandez.

 

Một trận đấu đôi công hấp dẫn gây hứng thú cho người xem, thế trận một chiều đã không diễn ra, thay vào đó là những pha ăn miếng trả miếng của các cầu thủ áo xanh với một lối chơi hừng hực khí thế như chưa hề bị dẫn trước. Bàn thua đầu tiên đến vào phút 26 có thể là bước ngoặt của trận đấu, bước ngoặt mà Argentina được hưởng lợi rất nhiều khi trọng tài người Italia công nhận bàn thắng trong tư thế việt vị của Tevez mặc dù đã có sự tham khảo ý kiến của vị trọng tài biên và gợi ý của các cầu thủ Mexico trong việc xem lại pha quay chậm trên màn hình lớn.

 

Sau bàn thua có phần oan uổng này thì thế trận đã sáng sủa hơn nhiều cho Argentina và mang đến cho Mexico một gánh nặng tâm lý vô hình, dẫn đến việc hậu vệ Osorio bên phía Mexico có pha mắc lỗi nghiêm trọng ngay trước khung thành đội nhà và sai lầm này đã được Higuain cụ thể hoá bằng bàn thắng nâng tỉ số trận đấu lên 2-0 vào phút 33 của hiệp thi đấu đầu tiên, đào sâu thêm hố khó khăn cho các cầu thủ Mexico. Dù những phút đầu trận họ đã nhập cuộc khá tốt, ngăn chặn thành công sự liên lạc của các mũi nhọn bên phía Argentina, nhưng khi cách biệt đã là 2 bàn thì hy vọng gần như là không còn với các học trò của HLV Aguirre.

 

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2 tại mảnh đất Soccer City màu mỡ này, một tuyệt tác lại được vẽ nên và người đã để lại tuyệt tác này trên đất Nam Phi cũng chính là cầu thủ đã khai thông thế bế tắc trận đấu, Carlos Tevez. Phút 52 tỉ số đã là 3-0 nhưng Mexico không phải là Anh để có thể dễ dàng buông xuôi, họ vẫn chiến đấu hết mình cho đến những giây cuối cùng. Với những pha tấn công không biết mệt mỏi thì một bàn thắng cũng đã đến như một sự tưởng thưởng xứng đáng. Javier Hernandez không chỉ khiến người dân Mexico vui sướng với bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3 vào phút 71 của trận đấu, pha xử lý khiến nhiều người ngỡ ngàng trước lứa tuổi 22 của anh. Sân chơi WC vẫn luôn là một miền đất hứa trong việc phát hiện và vun đắp những tài năng măng non như thế.

 

Tinh thần của Mexico là điều đáng ghi nhận nhất trong trận đấu mà mọi vinh quang đều dành cho thầy trò Maradona. So với những bóng ma Anh lê bước tại Free State thì những chiến binh Mexico thật khiến những người hâm mộ họ tự hào.

 

Cái cách Mexico rời cuộc chơi thật đáng trân trọng, tuyển Mỹ đã sức tàn lực kiệt trong cuộc chạm trán Ghana, sư tử Anh thì lầm lũi rời cuộc chơi mang theo nỗi thất vọng cùng cực của những người hâm mộ vì đã phải chứng kiến bóng ma những con sư tử vật vờ trên sân trong một trận đấu sống còn.

 

Nếu là fan của bóng đá Mexico, chắc bây giờ đã tự hào hơn rất nhiều.

 

Đức và Argentina đối đầu nhau sau khi đã có những bước chạy đà hoàn hảo bằng những chiến thắng áp đảo trước đối thủ ở vòng 1/16. Bóng đá Châu Âu hay Nam Mỹ sẽ xưng vương tại đấu trường lần đầu được tổ chức tại Châu Phi này?

 

Cẩm Linh

Bài viết nằm trong khuôn khổ cuộc thi “Viết bài hay, gửi ảnh độc, nhận quà bất ngờ”. Mời bạn đọc tiếp tục gửi những nhận định, bài viết của mình về những chuyện trong hay ngoài sân cỏ World Cup, để nhận được những giải thưởng thú vị từ BBT. Vào đây để gửi bài viết của bạn, hoặc mail về [email protected]. Trân trọng!

Bình luận
vtcnews.vn