Anh - Slovenia: Cuộc chiến không khoan nhượng

Bạn đọc viếtThứ Tư, 23/06/2010 05:22:00 +07:00

Capello chứ không phải là… Raymond Domenech, ông biết cách khắc chế học trò và đưa đội bóng trở lại quỹ đạo.

Có thể nói World Cup 2010 đang nóng dần lên không chỉ trong mà cả ngoài sân cỏ. Đến giờ phút này đã có 4 cái tên xác định được vị trí của mình ở vòng Knock-out đó là: Uruguay, Mexico, Argentina và Hàn Quốc. Đêm nay lượt trận cuối cùng của Bảng C cũng sẽ diễn ra với cặp đấu tâm điểm giữa hai đội tuyển Anh và Slovenia.

Anh: Chờ Rooney lên tiếng…!

           

Được đánh giá là ứng cử viên số 1 tại bảng C và hứa hẹn sẽ sớm giành chiếc vé vào vòng knock-out tại World Cup 2010, nhưng sau hai lượt trận đầu tiên đội tuyển Anh đã thể hiện một bộ mặt đáng thất vọng. Mới chỉ ghi được 1 bàn thắng và cũng để thủng lưới 1 bàn, tiếp Slovenia ở lượt trận cuối cùng với 2 điểm trong tay, thầy trò Fabio Capello buộc phải thắng mới có thể giành quyền tự quyết.

 

Tuy nhiên, điều mà người hâm mộ đội tuyển Anh lo lắng không chỉ là phong độ thi đấu cũng như tình hình chấn thương của các cầu thủ, mà cả những scandal bên ngoài sân cỏ (đặc biệt là vụ nổi loạn của John Terry) sẽ ảnh hưởng tới tinh thần thi đấu của toàn đội. Nhưng cũng không phải vì thế mà người hâm mộ mất niềm tin ở “Tam sư”, bởi là Capello chứ không phải là… Raymond Domenech, ông biết cách khắc chế học trò và đưa đội bóng trở lại quỹ đạo.

 

Vấn đề bây giờ là làm sao để chân sút chủ lực Wayne Rooney tìm lại được cảm giác khi bàn. Có lẽ một mùa giải chói sáng trong màu áo MU đã khiến cho chân sút của đội tuyển Anh quá tải, cùng với áp lực đè nặng từ sự kỳ vọng nơi người hâm mộ đã khiến đôi chân của Rooney như “đeo chì” ở hai lượt trận đầu tiên. Chỉ cần “chàng hói” giải phóng được đôi chân, thì không khó để Tam sư có thể giành một kết quả khả quan ở lượt trân cuối cùng vòng bảng.

 

Tất nhiên hơn ai hết HLV Fabio Capello hiểu rõ điều đó và ông sẽ làm tất cả để Rooney giải tỏa “cơn khát” bàn thắng. Bằng việc rất có thể ông sẽ cho đội tuyển Anh chơi với sơ đồ 4-5-1 với việc cho Rooney đá cắm, Gerrard đá hộ công và Joe Cole đá chính ngay từ đầu, hoặc cho Jermain Defoe đá cặp với Rooney trong sơ đồ 4-4-2, thay cho Heskey chơi khá mờ nhạt ở hai trận đầu tiên.

 

Dù sao chỉ có chiến thắng thì Tam sư mới chắc chắn có mặt tại vòng trong và lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

 

Slovenia: “chơi” bóng hay “Phá” bóng ?

 

Âm thầm và hiệu quả là những gì mà người ta hình dung về Slovenia sau hai lượt trận đầu tiên. Đang đứng đầu Bảng C với 4 điểm trong tay,đoàn quân của HLV Matjaz Kek đang có rất nhiều hi vọng lọt vào vòng Knock-out, bởi chỉ cần một kết quả hòa trước đội tuyển Anh cũng đủ để giúp Slovenia đi tiếp.

 

Nhưng để làm được điều đó trước “con thú hoang” đang bị tổn thương với khát khao chiến thắng như Tam sư thì không phải là dễ. Điều mà HLV Matjaz Kek đang suy nghĩ lúc này là sẽ chọn đấu pháp nào trong cuộc đối đầu với đội tuyển Anh, “chơi” bóng hay “phá” bóng? Chứng kiến hai trận đấu đầu tiên của Slovenia trước Angeri và Mỹ, chúng ta có thể nhận thấy lối chơi chủ yếu của Slovenia là dựa trên những pha phối hợp ở cự ly trung bình và những đường chuyền dài vượt tuyến. Tuy nhiên trước hàng tiền vệ với nhiều cầu thủ có đẳng cấp như đội tuyển Anh thì xem ra chiến thuật đó có vẻ không khả quan cho lắm.

 

Vì thế rất có thể HLV  Matjaz Kek sẽ chọn lối chơi theo kiểu “phá” bóng.Tức là phòng ngự với số đông rồi chờ cơ hội phản công và tận dụng lối chơi bóng dài sở trường,nhất là khi đang có trong tay những tiền đạo có chiều cao và khả năng chơi đầu tốt như Novakavic (1m92) hay cầu thủ đang chơi bóng tại Bochum, Zlatko Dedic...

 

Hiện tại toàn đội Slovenia đều đang rất tự tin không chỉ bởi sau những kết quả khả quan ở hai lượt trận đầu tiên mà dường như yếu tố may mắn cũng đang đồng hành với họ (nhất là trong trận đấu với Mỹ).

 

Xét về cục diện bảng C, không phải Slovenia hay Anh có cơ hội lớn nhất vào vòng knock-out mà chính là đội tuyển Mỹ. Bởi chỉ cần một chiến thắng trước Angieri thì đội tuyển Mỹ có thể hiên ngang bước vào vòng sau, bất chấp kết quả của trận đấu còn lại. Chính vì vậy, cuộc đối đầu giữa Anh & Slovenia sẽ là cuộc chiến không khoan nhượng cho chiếc vé còn lại của Bảng C (trừ trường hợp đội tuyển Mỹ không thắng Angeri mà đội Anh giành chiến thắng thì cả hai đi tiếp) bởi không đội nào muốn sớm xách vali về nước.


HOAINAMCPT

Bài viết nằm trong khuôn khổ cuộc thi “Viết bài hay, gửi ảnh độc, nhận quà bất ngờ”. Còn bạn, bạn có nhận định gì về số phận ĐT Anh và các đại gia khác qua những trận cuối vòng đấu bảng? Mời bạn đọc tiếp tục gửi những nhận định, bài viết của mình về những chuyện trong hay ngoài sân cỏ World Cup, để nhận được những giải thưởng thú vị từ BBT. Vào đây để gửi bài viết của bạn, hoặc mail về [email protected]. Trân trọng!

Bình luận
vtcnews.vn