BLV bóng đá: Cần đem trái tim để “làm dâu trăm họ”

Bạn đọc viếtThứ Hai, 14/06/2010 05:40:00 +07:00

Có lẽ vì họ không thật sự yêu bóng đá, họ bình luận một trận đấu như một công việc đơn thuần mà thôi...

(LTS) Bước vào những trận đấu đầu tiên của World Cup, đề tài BLV lại càng “sốt sình sịch”. Trong rất nhiều những ý kiến bức xúc của độc giả gửi về, vẫn có nhiều góp ý hết sức chân tình và đầy tính xây dựng. Dưới đây là một phản hồi của bạn đọc VTC News.

 

Vì sao nói BLV là nghề làm dâu trăm họ? Rất đơn giản là họ - những người bình luận viên trên truyền hình phục vụ hàng chục triệu người xem bóng đá trên đất nước ta. Mà mỗi người là một tính cách, vì vậy sẽ có người khen nhưng cũng không ít lời chê; và nhất là đối với những BLV trẻ thì lại càng dễ bị chê vì kinh nghiệm của họ chưa nhiều.

 

 Những BLV được yêu mến như Quang Huy không phải là nhiều


Thật ra những Quang Huy, Quang Tùng, Anh Ngọc, Long Vũ cũng có những sự may mắn nhất định, họ là những thế hệ đầu tiên của BLV trên đài truyền hình, lúc họ đến với khán giả thì đó là thời kỳ sơ khai của việc BL bóng đá ở Việt Nam nên dù có sai sót thì NHM vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng không phải tự nhiên mà họ tồn tại và có chỗ đứng trong lòng khán giả cho đến ngày nay: không đơn giản chỉ vì họ là người đi tiên phong, mà là vì họ đã truyền lửa đến những người xem bóng đá, họ đã làm cho bóng đá đầy cảm xúc khi bình luận, làm cho khán giả say mê theo dõi.

 

Nói đến BLV trẻ, đúng là đúng là họ có một kiến thức bóng đá tốt hơn, có điều kiện cập nhất tin tức bóng đá nhanh và có một vốn ngoại ngữ khá tốt. Nhưng đâu cần phải phát âm tên cầu thủ theo ngôn ngữ của từng nước, vì tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất mà chỉ cần phát âm theo tiếng Anh là được (và có lẽ một phần của việc lý do khán giả không thích việc phát âm mới là vì họ đã nghe quen tên cầu thủ qua những BLV như Quang Huy).

 

Và đúng là một số BLV trẻ (không phải tất cả vì có một số BLV trẻ khác bình luận cũng rất tốt) bình luận như cơm nguội vậy. Vì sao lại có tình trạng đó? Có lẽ vì họ không thật sự yêu bóng đá, họ bình luận một trận đấu như một công việc đơn thuần mà thôi. Khi chính người bình luận không có lửa thì làm sao có thể thắp sáng lên cùng với nhịp đập bóng đá của người hâm mộ được? Vì vậy, để có thể chiếm được tình cảm của người hâm mộ thì "Xin hãy bình luận bằng cả trái tim"!

 

Nam, [email protected]

 

Còn bạn, bạn có ý kiến gì về chất lượng BLV bóng đá hiện nay? Phải chăng NHM đang hơi quá khắt khe với các BLV trẻ? Ngoài BLV dở, còn những nhân tố nào có thể đe dọa làm tan nát “bữa tiệc bóng đá” của bạn?

 

Vào đây để gửi những ý kiến, bức xúc hay đánh giá khác của bạn xung quanh World Cup, hoặc mail về [email protected], để giành những phần quà thú vị từ BBT. Trân trọng!

Bình luận
vtcnews.vn