Bóng đá Anh đại bại ở C1: Biết đâu trong rủi có may?

Bạn đọc viếtThứ Năm, 08/04/2010 05:22:00 +07:00

Bị loại khỏi Champions League có thể còn là một… điều may mắn cho bóng đá Anh? Lý giải thú vị và đáng suy nghĩ do một độc giả chia sẻ.

Bị loại khỏi Champions League có thể còn là một… điều may mắn cho bóng đá Anh? Lý giải thú vị và đáng suy nghĩ do một độc giả chia sẻ.

Tôi là một Fan rất yêu bóng đá đẹp cũng như bóng đá Anh. Tuy nhiên năm nay sau vòng tứ kết không có đội bóng Anh nào góp mặt. Đó quả thật là điều đáng tiếc, nhưng theo tôi có một số nguyên nhân chia sẻ cùng các bạn đọc như sau:


1. Khả năng tài chính của các đội bóng năm nay hạn chế


Ngay từ đầu mùa, các đội bóng đã không chuẩn bị tốt lực lượng cầu thủ đảm bảo cho cuộc đua giải Ngoại hạng cũng như các cúp Châu Âu. Muốn chinh phục mọi đỉnh cao, các đội bóng phải có sự chuẩn bị và lực lượng tốt nhất. Câu lạc bộ MU cũng không ngoại lệ, nhà Glazer năm nay quá coi trọng hầu bao, đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích câu lạc bộ, dẫn đến sự phản kháng kịch liệt của các cổ động viên MU. Thử phân tích xem năm nay MU mua Ribery từ chính đối thủ Bayern từ đầu mùa giải thì cục diện bây giờ sẽ như thế nào?

2. Giải ngoại hạng quá khắc nhiệt (có thể nói nhất hành tinh)


Duy nhất chỉ có giải Ngoại hạng không có kỳ nghỉ đông (Lễ giáng sinh và năm mới). Đây cũng là nguyên nhân chính làm cho các cậu thủ thi đấu mất sức, không đạt đúng phong độ cũng như duy trì phong độ vốn có.

3. Các đội bóng Anh tham gia cúp C1 năm nay có lịch thi đấu không hợp lý

 

Có thể nói UEFA hay bất kỳ tổ chức bóng đá nào cũng không muốn sự thống trị của một quốc gia. Năm nay cả Chelsea, MU, Arsenal đều không có lịch đấu cúp C1 phù hợp nhất. Như MU phải đấu trận quyết định ngôi vô địch giải quốc nội với một đội bóng rất mạnh là Chelsea ngay trước trận lượt về vòng tứ kết C1. Đây rõ ràng là một điều rất bất lợi cho các cầu thủ vì không đủ thời gian hồi sức.


Đó theo tôi là những nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của các câu lạc bộ bóng đá Anh mùa này.

 

 

Nhưng các Fan yêu bóng đá Anh không nên buồn! Theo tôi nghĩ, bị loại hay tuột ngôi vô địch các giải đấu quốc nội ở giai đoạn cuối trong năm diễn ra World Cup không có gì là tồi tệ cả. Hơn nữa đôi khi nó còn là điều may mắn cho các đội tuyển quốc gia và bản thân mỗi cầu thủ. Bởi lẽ trước khi tham gia World Cup, các cầu thủ phải căng sức đá cho câu lạc bộ sẽ khó duy trì phong độ, hơn nữa cũng khó tránh những chấn thương đáng tiếc có thể xảy ra. Nhiều cầu thủ đã vỡ mộng tham dự vòng World Cup tại Nam Phi năm nay vì gặp chấn thương, điển hình là trường hợp của David Beckham.


Ngay như trong trận đấu MU - Bayern hôm qua, khi thấy Rooney tập tễnh bước trên sân, tôi cũng như huấn luyện viên trưởng đôi tuyển Anh Capello và chắc hẳn các Fan đang xem trận đấu này đều nghĩ đến "đội tuyển Anh" chứ không phải là việc MU có gặp khó hay không. Điều đó cũng đúng thôi, vô địch World Cup vẫn là giấc mơ của một quốc gia cũng như cả đời cầu thủ.


Vậy tôi cũng như các Fan bóng đá Anh hãy tạm quên nỗi buồn này và đặt niềm tin lớn hơn cho đội tuyển Anh trong vòng World Cup 2010 sắp tới!!!
 

Euroglass.Hai, [email protected].

Bạn có đồng tình với những ý kiến trên? Hay bạn còn có kiến giải nào khác? Bạn nghĩ sao về cơ hội của đội tuyển Anh tại Nam Phi lần này? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn qua ô thảo luận cuối bài hoặc mail về [email protected]. Trân trọng!

Bình luận
vtcnews.vn