Vì sao bóng đá Anh "tan tác" ở Champions League?

Bạn đọc viếtThứ Năm, 08/04/2010 12:38:00 +07:00

Thất bại cay đắng của MU rạng sáng nay (8/4) ở vòng tứ kết đã đặt dấu chấm hết cho cuộc chinh phục của “đế chế” Anh ở Champions League mùa này...

Thất bại cay đắng của MU rạng sáng nay (8/4) ở vòng tứ kết đã đặt dấu chấm hết cho cuộc chinh phục của “đế chế” Anh ở Champions League mùa này, đồng thời cũng để lại cho NHM những dấu hỏi lớn…

Lần đầu tiên sau 7 năm phủ bóng Châu Âu, với 2 chức vô địch, 1 trận chung kết nội bộ Anh, 4 năm liền có 3 đại diện ở bán kết, bóng đá Anh đã không có một đại diện nào chơi ở vòng bán kết mùa giải năm nay. Đây là một nỗi thất vọng lớn của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, và mỗi đội bóng đều đã thấy rõ được những vấn đề của mình.


Trước hết là Liverpool, đội bóng giàu thành tích nhất tại đấu trường này, thất bại của họ chính là thất bại của cả một tập thể, từ ban lãnh đạo, HLV đến các cầu thủ. Sau đêm Istabul huyền diệu, The Kop chưa bao giờ cho thấy mình là một đội bóng ổn định. Chính sách chuyển nhượng sai lầm, những lần vứt tiền qua cửa sổ của Benitez, phải bán đi những ngôi sao sáng giá nhất để trả nợ, cùng việc không có một lứa kế cận đủ trình độ, quá phụ thuộc vào G8 và T9, lực lượng mỏng dẫn đến việc Liverpool đã từ bỏ cuộc đua tại mọi đấu trường từ quá sớm. Để trở lại là chính mình, rõ ràng The Kop cần phải có một cuộc đại cách mạng. Mà người cần bị thay thế đầu tiên có lẽ là Benitez - ngay khi mùa bóng kết thúc.


Với Chelsea, việc phải gặp đội bóng của “Người đặc biệt” là một rào cản tâm lý quá lớn, và họ đã không đủ sức vượt qua. Trong cả 2 lượt trận với Inter, The Blues mới là những người áp đặt được thế trận, nhưng họ đã không thể vượt qua được cái bóng mà Mourinho phủ xuống… Chất lạnh lùng, lì lợm, trừng phạt từng sai lầm của đối thủ đã được “Người đặc biệt” chuyển từ Chelsea sang Inter. Vấn đề của Chelsea chỉ là tâm lý, khi đẳng cấp của họ là thuộc loại hàng đầu thế giới hiện nay. Nhưng khi nào Chelsea mới vượt qua được rào cản này? Khi mà các trụ cột đều đã ngoài 30 tuổi, lứa cầu thủ trẻ thì không có cái tên nào sáng giá, có vẻ như chức vô địch mà ông chủ The Blues thèm muốn nhất còn quay lưng với họ một thời gian dài nữa.


Ngược với Chelsea là Arsenal, đội bóng có biệt danh là Những đứa trẻ của Wenger. Với một lối đá làm say lòng những cổ động viên trung lập, là một trong hai đội luôn thêu hoa dệt gấm trên sân, cùng với Barca, Pháo thủ trẻ thành London có thể có mọi thứ nếu họ có thêm sự lì lợm, bãn lĩnh. Nhưng điều này là không thể, khi mà Giáo sư vẫn luôn đặt niềm tin vào những cầu thủ 18, 20 tuổi đời. Phải thừa nhận Wenger là một bậc thầy về đào tạo tài năng trẻ, nhưng đội bóng của ông luôn không thể đối diện với sức ép, như trận lượt về với Barca, khi mà trong đội hình của họ, thủ lĩnh là một cầu thủ chuyên dự bị tại ĐTQG, các cầu thủ trưởng thành thì lần lượt rũ áo ra đi. Rõ ràng, để đạt được những thành công như mong đợi, Wenger cần phải thay đổi tư tưởng của mình, nếu không Arsenal sẽ mãi là đội bóng không danh hiệu chơi thứ bóng đá đẹp mà thôi.


Có lẽ cay đắng nhất trong số những thất bại của bóng đá Anh mùa này là thất bại của ManU. Họ đã thắng trận lượt về, đã chơi một trong những hiệp đấu hay nhất trong nhiều năm qua của họ, nhưng vẫn thất bại vì luật bàn thắng sân khách. Thất bại này của ManU có rất nhiều điều để nói. Vấn đề được nói đến nhiều nhất trong thời gian qua là việc họ quá phụ thuộc vào Rooney, điều này đã được phản ảnh rõ trong trận đấu với Chelsea ở giải Ngoại hạng cuối tuần vừa qua. Tuy nhiên, còn một vấn đề nữa mà người hâm hộ ManU có quyền hy vọng và vui mừng, đó chính là 1 làn sóng cầu thủ trẻ hứa hẹn sẽ kế thừa và phát huy xứng đáng truyền thống của câu lạc bộ. Xem hiệp một trận lượt về với Bayer, chúng ta có thể thấy những Rafael, Gibson, Nani, Valencia đã chơi một hiệp đấu hay nhất của họ từ đầu mùa. Cùng với Fabio da Silva, Orbetan, Evans…, ManU đang hứa hẹn sẽ trình làng một thế hệ cầu thủ tài năng, đủ sức gánh vác trọng trách làm rạng danh câu lạc bộ, tiếp nối những thành công của quá khứ, mà lá cờ đầu của làn sóng này chính là một Rooney mới 24 tuổi, đã được cả thế giới công nhận. Có lẽ, trong vòng nhiều năm tới, ManU vẫn sẽ là đại diện tiêu biểu nhất của bóng đá Anh tại sân chơi danh giá nhất thế giới cấp câu lạc bộ.


Vinh quang nào cũng có ngày kết thúc, sau một chu kỳ thành công, bóng đá Anh đã phải đón nhất thất bại ở đầu trường Champions leauge mùa giải năm nay. Tuy nhiên, những người hâm mộ bóng đá Anh vẫn có quyền tin rằng, với những bài học được rút ra, họ sẽ lại mở ra một thời kỳ mới, thành công hơn, vững chắc hơn…


Đào Anh Chiến, [email protected]

Bạn có đồng ý với những lý giải trên đây? Hay còn có những ý kiến nào khác? Bạn muốn chia sẻ nỗi buồn khi CLB thân yêu của mình không lọt vào vòng trong, hay niềm tự hào của những người chiến thắng? Hãy đóng góp qua ô thảo luận cuối bài, hoặc gửi về địa chỉ mail [email protected]. Trân trọng!

Bình luận
vtcnews.vn