Calisto và 2 bác nông dân

Bạn đọc viếtThứ Tư, 17/03/2010 05:27:00 +07:00

Sắc sảo nhưng hóm hỉnh và hài hước, góc nhìn của độc giả Quang Duy về thế giới, đặc biệt là về thể thao Việt Nam luôn ấn tượng và thú vị.

Sắc sảo nhưng hóm hỉnh và hài hước, góc nhìn của độc giả Quang Duy về thế giới, đặc biệt là về thể thao Việt Nam luôn ấn tượng và thú vị. Hôm nay cũng là một tiểu phẩm như thế.

Sau sự kiện HLV Calisto ký hợp đồng với mức lương “khủng”, vào một buổi sáng, tại sân đình xóm Chùa, hai bác nông dân nọ đã bỏ hẳn một bữa cày để tranh luận về khoản tiền 22000 USD một tháng mà VFF trả cho HLV Calisto. Chúng tôi đã bí mật ghi lại đựơc nội dung của cuộc tranh luận này, xin bật mí cùng các bạn.

Bác N: Này! Thế nhà bác đã biết thông tin Vê - ép - ép bỏ cả đống tiền ra để trả lương cho bác… Tô chưa? Gớm! Một tháng lương của bác ấy quy ra thóc có lẽ phải hàng trăm tấn chứ chẳng chơi!

Bác D: Sao ông không quy ra… cát cho nó nhiều tấn. Đúng là suy nghĩ tiểu nông không thoát khỏi cái ao làng… Người ta giỏi thì phải trả công cho người ta xứng đáng chứ…


Bác N: Vẫn biết thế! Nhưng mà tôi vẫn thấy như thế là vượt trần so với điều kiện kinh tế của nước mình. Đành rằng bóng đá là môn thể thao được nhiều người quan tâm nhưng cuộc sống vẫn còn có nhiều lĩnh vực khác cần được ưu tiên…

Bác D: Gớm. Với bác thì khoản tiền ấy là to, chứ với bác… Tô chừng ấy thấm tháp vào đâu. Tôi cá với bác, đó mới chỉ là khoản thu nhập… cứng của bác ấy thôi. Chứ tiền tàu xe, ăn ở, thưởng, quảng cáo, môi giới cầu thủ, tư vấn chuyên môn cho các CLB còn gấp mấy lần cái khoản VFF trả…

Bác N: Khiếp thế cơ à! Thế thì chắc bác ấy giàu lắm nhỉ. Dù sao cũng mừng cho bác ấy. Lận đận từ xứ Bồ sang đây cũng vất vả lắm chứ. Bây giờ có của ăn của để thật bõ công…

Bác D: Nói về khoản kiếm tiền, bác Tô cũng là “phù thuỷ” đấy! Ngay việc bác ấy “xuất chiêu” để làm giá với VFF cũng đủ để biết bác ấy khôn ngoan đến cỡ nào…

Bác N: Bác cứ quá lời, chứ tôi thấy bác Tô đâu đến mức như thế. Nói gì thì nói chứ bác ấy cũng là người tham công tiếc việc. Vừa muốn làm HLV đội tuyển lại vừa muốn làm HLV cho CLB. Đó là phẩm chất cần cù mà người Việt Nam rất quý trọng…

Bác D: Đó chính là một trong những chiêu “xuất sắc” của “phù thuỷ” Calisto ngoài sân cỏ. Không chỉ tôi và bác, hai lão nông dân xóm Chùa này nghĩ thế mà ban đầu cả VFF, rồi mấy anh nhà báo cũng nghĩ đó là nguyện vọng chính đáng của một người siêng năng…

Bác N: Có điều gì khuất tất à?

Bác D: Đó là một nước cờ chiến thuật rất khôn ngoan của bác ấy. Về khoản này tôi vô cùng khâm phục. Bác Tô đã biết vận dụng triết lý bóng đá vào việc đàm phán hợp đồng mới.

Bác N: Bác nói tôi chả hiểu gì cả?!

Bác D: Ví như nhà nọ thuê bác đi cày với giá thấp. Bác bèn bịa ra lý do là nhà kia cũng có ý định thuê bác cày với giá cao hơn. Trong khi “người cày” thì hiếm mà “ruộng” thì không thể không có người… cày. Thế là nhà nọ bèn phải tăng tiền công lên để thuê bác…

Bác N: Nói thế bác Tô cũng là phường thợ cày như tôi với bác à. Thế sao được! Chẳng gì bác ấy cũng đến từ đất nước có nền công nghiệp phát triển, ai lại cày với bừa như mình…

Bác D: Đó là hình thức. Còn bản chất vấn đề không khác nhau là mấy. Bác Tô suy cho cùng cũng là người đi làm thuê, giống như tôi với bác đi cày thuê vậy. Nơi nào trả công cao thì chúng ta cày. Chỉ có điều vì tôi với bác ở quê nên bị ràng buộc bởi tình làng nghĩa xóm. Thế nên đôi lúc, công thấp mà vẫn vui vẻ cày vì hàng xóm láng giềng tắt lửa tối đèn có nhau. Còn bác Tô, bác ấy đến từ một nền văn hóa khác. Có quan hệ, có bang giao, có tình cảm nhưng tất cả những thứ đó phải đặt sau thù lao… Vả lại còn vợ con bác ấy ở quê nữa chứ…

Bác N: Té ra bác Tô sống ở VN ngót một thập kỷ rồi mà vẫn “Tây” bác nhỉ! Thảo nào bác ấy không chịu học tiếng Việt và nhập quốc tịch như các cầu thủ Tây…

Bác D: Dại gì bác ấy nói tiếng Việt. Như thế gần gũi quá, nhỡ lại đàm phán hợp đồng bằng tình cảm thì thiệt cho bác ấy lắm…

Bác N: Thế nhưng nhiều lúc bác ấy lại tỏ ra khá hiểu Việt Nam. Như hôm ký hợp đồng ấy. Trả lời câu hỏi của một phóng viên là liệu giá của ông như vậy có quá cao không. Bác ấy đã nhanh nhảu trả lời rằng: Giá xăng dầu lên thì giá  thuê tôi cũng lên chứ. Rất hóm hỉnh nhưng cũng đầy ý tứ… mà lại chẳng làm phật lòng ai…

Bác D: Về khoản này thì nói để bác biết, không HLV ngoại nào ở VN giỏi bằng bác Tô.

Bác N: Thật là “văn võ song toàn” bác nhỉ! Chỉ mong sao bác ấy xứng với đồng tiền bát gạo.

Bác D: Chuyện đó thì còn phải chờ đã. Thôi ta đi cày đi! Xăng dầu lên giá, phen này giá thợ cày cũng phải nâng lên thôi bác ạ!

Bác N: Chí phải! Như thế mới xứng đáng với thương hiệu “Thợ cày xóm Chùa” chứ! Ha ha!

Quang Duy - BLV bóng đá làng Hón - Hoằng Hóa - Thanh Hóa, [email protected]
Bình luận
vtcnews.vn