Maradona hết cơ khỏa thân: Cậu bé vàng đâu phải Acsimet

Tâm sựThứ Tư, 07/07/2010 11:51:00 +07:00

(VTC News) - Có lẽ Maradona không đủ tự tin để khỏa thân như đã hứa, nên ông không có cách nào để giúp Argentina tránh được thất bại?

(VTC News) - Trước khi World Cup diễn ra, Maradona đã hứa sẽ khỏa thân nếu Tango vô địch. Thật buồn khi lời hứa không thể thực hiện được, vì đội bóng của ông phải dừng bước ở tứ kết. Có lẽ Maradona không đủ tự tin để khỏa thân nên ông không có cách nào để giúp Argentina tránh được thất bại?

Ngày xưa, một huyền thoại kể rằng có lần đức vua Hieron sai một người thợ kim hoàn chế tạo một mũ miện bằng vàng. Ngờ rằng người thợ thiếu lương tâm kia đã biển thủ một số vàng và thay vào đó một số bạc, nhà vua cho gọi Acsimet đến và phán: Đây là chiếc vương miện của trẫm. Không được làm hỏng mũ, nhà ngươi phải tìm ra trong này có pha bạc không?

 

Acsimet lo lắng, ngày đêm suy nghĩ tìm cách giải bài toán hóc hiểm này. Lúc ăn ông cũng nghĩ đến nó, lúc đi dạo ông cũng nghĩ đến nó, thậm chí lúc tắm ông cũng nghĩ đến nó. Một hôm, Acsimet vào tắm trong nhà tắm công cộng, mà đầu óc vẫn đang bị chiếc vương miện ám ảnh. Khi thả mình vào bồn tắm, ông bỗng nhận xét thấy một điều mà lâu nay không ai để ý đến. Ông cảm thấy khi dìm mình trong nước, thân thể mình có vẻ nhẹ nhõm hơn, tựa như có cái gì đấy nó từ dưới, nâng nó lên cao. Một ý nghĩa mới mẻ loé sáng trong đầu ông. Quên cả mặc áo quần, ông phấn khởi nhảy ra khỏi bồn tắm, chạy thẳng ra ngoài phố và mừng rỡ reo vang: “Eureka! Eureka!” (nghĩa là: ta tìm ra rồi, ta tìm ra rồi!) Và thế là ông đã tìm ra cách để tìm ra xem chiếc mũ có bạc hay không?

 

 Hết rồi, Diego...

Nói về đội tuyển Argentina, trước khi World Cup diễn ra, Maradona đã hứa sẽ khỏa thân nếu Tango vô địch. Thật buồn khi lời hứa không thể thực hiện được, vì đội bóng của ông phải dừng bước ở tứ kết. Có lẽ Maradona không đủ tự tin để khỏa thân nên ông không có cách nào để giúp Argentina tránh được thất bại?

 

Cũng phải nói rằng Maradona là một cầu thủ xuất sắc, là một tượng đài của bóng đá thế giới nhưng ông không có đủ bản lĩnh, kinh nghiệm cùng với đó là cái tài của nhà cầm quân để dẫn dắt một Argentina toàn những siêu sao. Maradona đã không biết cách kết hợp lối chơi của từng cầu thủ để tạo thành một tập thể mạnh mà lại để họ chơi theo cảm hứng của mình, dẫn đến thất bại ê chề của đội bóng Tango.

 

Trong trận tứ kết, các "vũ công Tango" đã gặp phải một tập thể có lối chơi kỉ luật và có thừa đẳng cấp như đội tuyển Đức, khiến họ không thể phát huy được hết khả năng; cộng với đó là việc bị thua quá sớm khiến họ mất hết tinh thần. Còn đối thủ thì thoải mái triển khai lối chơi theo cách riêng của mình. "Những cỗ xe tăng" đã hóa giải tất cả những đợt tấn công của đội bóng Nam Mỹ. Từ Higuain, Tevez, Messi đến Di Maria đều bị các hậu vệ Đức phong tỏa và bắt chết.

Lối chơi của Argentina hoàn toàn bế tắc trước lối chơi chắc chắn, kỉ luật và tỉnh táo của đội Đức. Maradona đã không thể tìm ra phương án nào hữu hiệu để giúp các học trò của mình chơi tốt hơn. Khi mà Arne Friedrich ghi bàn thắng thứ ba cho Mannschaft thì mọi thứ đã an bài với thầy trò Diego Maradona. Con tàu Argentina chìm dần. Mọi thứ lúc này đã nằm ngoài tầm kiểm soát và họ đã tự kết liễu mình khi để Miroslav Klose ấn định tỉ số 4-0.

 

Không ai ngờ một Argentina chơi tưng bừng và đầy thuyết phục ở vòng bảng, thắng Mexico 3-1 lại có thể gục ngã dễ dàng và nhanh đến vậy. Phải chăng Đức mới thật sự là một đối thủ đáng gờm. Nhưng nó chỉ là một phần. Người ta đã nhắc nhiều khi Maradona không thể thổi vào đội bóng đầy sao một lối chơi gắn kết, có sức mạnh, ngược lại là một lối chơi quá dựa vào sự xuất sắc của từng cá nhân.

 

Maradona là thế, ông có thể chơi tốt trên sân cỏ nhưng không thể chỉ đạo tốt trên băng ghế huấn luyện. NHM đã tiếc cho một dàn sao không thể nâng cao cúp vàng, một Maradona đáng ra có thể làm được điều mà Franz Beckenbauer và Zagallo từng làm.

Maradona đơn giản không phải là Acsimet để có thể nhảy khỏi bồn tắm chạy ra chỗ đông người mà hô rằng: Eureka! Eureka! Đơn giản ông chỉ là "Cậu bé vàng" mà thôi!

 

 

Nguyễn Việt Sơn



Bài viết nằm trong khuôn khổ cuộc thi “Viết bài hay, gửi ảnh độc, nhận quà bất ngờ”. Mời bạn đọc tiếp tục gửi những nhận định, bài viết của mình về những chuyện trong hay ngoài sân cỏ World Cup, để nhận được những giải thưởng thú vị từ BBT. Vào đây để gửi bài viết của bạn, hoặc mail về [email protected]. Trân trọng!
Bình luận
vtcnews.vn