Không ai trách anh đâu, Messi!

Tâm sựChủ Nhật, 04/07/2010 05:09:00 +07:00

(VTC News) - Tôi thật sự bàng hoàng khi chứng kiến một đội bóng hùng mạnh như Argentina nhận thất bại thảm hại 4 bàn không gỡ dưới tay người Đức. Nhưng tôi còn đau đớn, xót xa hơn khi nhìn thấy anh, thần tượng của tôi, Lionel Messi rời sân trong nỗi buồn khôn tả và những giọt nước mắt…

 

Tôi đã vô cùng sung sướng và hạnh phúc khi bài viết về Messi của tôi được đăng trên Báo Thể thao 24h số ra ngày 19/6. Khi đó, chứng kiến Messi xé toang hàng thủ Nigeria và Hàn Quốc, kiến tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn cũng như tự mình dứt điểm nhưng anh vẫn chưa có được bàn thắng đầu tiên, tôi đã viết Thần may mắn dường như đang thử thách anh và tôi chờ đợi.

 

Trận đấu cuối cùng vòng bảng với Hy Lạp, Messi không ghi bàn, trận đấu vòng 1/8 với Mexico, chàng Leo có đóng góp lớn trong chiến thắng 3-1 của đội nhà nhưng tên anh vẫn chưa một lần hiện lên trên bảng điện tử. Tôi và hàng triệu người hâm mộ vẫn ủng hộ anh bởi khát khao ghi bàn luôn hiện rõ trên nét mặt của Messi, trong mỗi buớc chạy ở từng trận đấu.

 

 


Thế nhưng,
truyền nhân của Cậu bé vàng đã phải rời Nam Phi trong những giọt nước mắt sau thất bại đau đớn 0-4 trước ĐT Đức. Một trận đấu mà chỉ có mình Messi biết chơi bóng, anh vẫn là cầu thủ được chấm điểm cao nhất bên phía Argentina. Vẫn nỗ lực để kiếm tìm một bàn thắng cho riêng mình nhưng vô vọng. Không ai trách anh, Messi ạ, bởi anh đã cố gắng hết sức của mình rồi.

 

Có thể, nhiều người sẽ cho rằng Messi không xứng đáng khi được so sánh với hai huyền thoại sống của bóng đá thế giới Pele và Maradona bởi anh đã không ghi được một bàn thắng nào tại ở một sân chơi lớn như World Cup. Vẫn biết rằng, bàn thắng là thuớc đo của mọi tiền đạo và là nét vẽ đẹp nhất để tôn vinh nên người giỏi nhất nhưng bóng đá ngày nay hoàn toàn khác so với bóng đá thế hệ 2 huyền thoại trên. Ngày xưa, Maradona có thể đi qua 3, 4 cầu thủ còn Pele có thể sút tung lưới đối phương 4,5 lần trong 1 trận. Thực hiện việc đó 1 cách thường xuyên trong bóng đá ngày nay là không tưởng. Bởi vậy, tôi vẫn yêu Messi vì phong cách chơi bóng trong sáng và tạo cảm xúc của anh.

 

Hãy nhìn những ngôi sao khác như Ronaldo, Rooney, Kaka đã để lại những gì khi rời đất nước cầu vồng. Điểm chung là sự thất vọng. Ngay cả một cầu thủ thánh thiện như Kaka cũng để lại vết xước với chiếc thẻ đỏ và câu chửi tục. Thế nên, những gì Messi đã thể hiện đáng được trân trọng.

 

Messi vẫn còn rất trẻ (23 tuổi), cơ hội giành cho anh vẫn còn rất nhiều. Chàng Leo sẽ còn nhiều thời gian để tiếp tục hoàn thiện các kỹ năng chơi bóng của bản thân và tiếp tục giành các danh hiệu. Hy vọng thất bại này sẽ là động lực để Messi tiếp tục cố gắng hơn nữa, để những giọt nước mắt tiếc nuối không phải lăn dài trên gương mặt thiên thần của tôi.

 

Nguyễn Thị Thu Phương

Bài viết nằm trong khuôn khổ cuộc thi “Viết bài hay, gửi ảnh độc, nhận quà bất ngờ”. Mời bạn đọc tiếp tục gửi những nhận định, bài viết của mình về những chuyện trong hay ngoài sân cỏ World Cup, để nhận được những giải thưởng thú vị từ BBT. Vào đây để gửi bài viết của bạn, hoặc mail về [email protected]. Trân trọng!

Bình luận
vtcnews.vn