Khi Hà Lan thiếu "chất" Ajax

Bạn đọc viếtThứ Sáu, 02/07/2010 11:09:00 +07:00

(VTC News) - Trước đây, nòng cốt tham dự giải của Hà Lan là những đứa con của Ajax. Nhưng đó đã là chuyện của thế kỉ trước, của một thời đã xa...

(VTC News) - Trước đây, nòng cốt tham dự giải của Hà Lan là những đứa con của Ajax. Trên băng ghế huấn luyện cho đến cầu thủ dưới sân đều là người của Ajax. Nhưng đó đã là chuyện của thế kỉ trước, của một thời đã xa...

Hà Lan vào tứ kết, chuyện bình thường như “việc nó phải thế”, nhưng cái cách họ vào không mấy ấn tượng. Chính xác là nhiều người ghét cái nét xù xì và “lạnh” mà Hà Lan thể hiện tại VCK lần này. Còn những người yêu thích họ? Lý do duy nhất là tình yêu đó bắt nguồn từ những giải đấu trước, khi mà lối đá tấn công tổng lực 4-3-3 của Hà Lan lấy cảm hứng từ CLB Ajax Amsterdam.

 

Trước đây, nòng cốt tham dự giải của Hà Lan là những đứa con của Ajax. Trên băng ghế huấn luyện cho đến cầu thủ dưới sân đều là người của Ajax. Thế hệ của Johan Cruyff những năm 70 hay thế hệ Ajax 1992-1995 là một ví dụ. Nhưng đó đã là chuyện của thế kỉ trước, của một thời đã xa... Còn bây giờ, vỏn vẹn có 3 cầu thủ Ajax được chọn vào đôi hình tham dự World Cup (1 đá chính) và quan trọng nhất là HLV của Hà Lan hiện tại, ông Van Marwijk là một người cũ của Feyenoord.  Bởi vậy có thể nói: “rơ” và “bài” của Ajax đã bị “thất truyền” ở đội tuyển áo da cam.

 

Chuyện gì đang xảy ra?

 

Ajax vẫn là một đội bóng lớn, nhưng tầm ảnh hưởng của CLB này với bóng đá Hà Lan đang suy yếu dần. Sự mất ổn định bắt nguồn từ chính CLB: liên tục thay đổi lãnh đạo và HLV. Lò đào tạo nổi tiếng của họ không còn sản sinh ra tài năng bản địa xuất chúng nữa. Họ bù đắp bằng cách mua tài năng ở nước ngoài, rồi một khi các tài năng đó vừa chớm nở, họ vội vã bán ngay cho các “đại gia” châu Âu khi được giá. Ibrahimovic, Mido là hai trường hợp điển hình. Ở giải vô địch trong nước, khoảng chục năm đổ lại đây đang bị thống trị bởi PSV hay bởi các thế lực mới như AZ Alkmaar và FC Twente. Việc Ajax thất thế ở cấp đội tuyển bắt nguồn từ những yếu tố trên…

 

KNVB chọn ông Van Marwijk. chứ không phải một người Ajax, để dẫn dắt đội tuyển có thể nói là quyết định hợp thời. Vì những người con của Ajax như Van Gaal, Van Basten đều thiếu “duyên” khi ở vị trí chỉ huy “Cơn lốc”. Năm 2002. Van Gaal đã không đưa nổi đội tuyển vào VCK. Dưới thời Van Basten tại World Cup 2006, Euro 2008 màu cam thật sự là cơn sốt, gây ấn tượng mạnh mẽ tại vòng bảng bằng lối chơi tấn công tổng lực đặc thù nhưng tất cả chỉ có vậy, họ bị loại ngay vòng knock-out đầu tiên bởi Bồ Đào Nha và Nga. Điểm chung của những người Ajax là xây dựng được lôi đá tấn công quyến rũ, đẹp mắt nhưng “yểu mệnh”. Vẻ đẹp đó thật mong manh.

 

Thay đổi để chiến thắng là điều cần làm. Đôi khi người ta phải hy sinh nhiều thứ để đạt được mục đích. Nhưng suy cho cùng, bóng đá là một cuộc chơi - mà đã chơi thì phải chơi cho đẹp…

 

 

Vương Trần Quang Tuấn

 

Bài viết nằm trong khuôn khổ cuộc thi “Viết bài hay, gửi ảnh độc, nhận quà bất ngờ”. Mời bạn đọc tiếp tục gửi những nhận định, bài viết của mình về những chuyện trong hay ngoài sân cỏ World Cup, để nhận được những giải thưởng thú vị từ BBT. Vào đây để gửi bài viết của bạn, hoặc mail về [email protected]. Trân trọng!


Bình luận
vtcnews.vn