"Lão tăng Thiếu Lâm" trên sân cỏ World Cup

Bạn đọc viếtThứ Năm, 01/07/2010 12:56:00 +07:00

(VTC News) - Hóa ra những cao nhân “hoán chuyển càn khôn” không chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung, mà còn ngay trên sân cỏ World Cup nữa!

(VTC News) - Hóa ra những cao nhân “hoán chuyển càn khôn” không chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung, mà còn ngay trên sân cỏ World Cup nữa! Chỉ có điều…

Trong bộ truyện Thiên Long Bát Bộ có một nhân vật vô cùng đặc biệt. Nhân vật này không có ngoại hiệu, thậm chí cả tên họ ông ta độc giả cũng không hay biết, chỉ biết đó là một lão tăng làm công việc dọn dẹp, quét tước trong chùa Thiếu Lâm. Một nhân vật vô danh và chỉ xuất hiện trong một đoạn rất ngắn, nhưng chính ông ta làm thay đổi cả một trận ác đấu sinh tử giữa những đại võ lâm cao thủ một cách nhẹ nhàng.

 

Cô Tô Mộ Dung Bác và con trai là Mộ Dung Phục đều có võ công kinh thế hãi tục với tuyệt chiêu "Đẩu chuyển tinh di", khi đấu với đối thủ nào thì đều dùng chính tuyệt chiêu của đối thủ để hạ sát, tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ. Cha con Tiêu Phong, Tiêu Viễn Sơn còn đáng sợ hơn - với người cha Tiêu Viễn Sơn là Khiết Đan đệ nhất cao thủ, con trai là Tiêu Bang chủ Cái Bang, Nam Viện Đại Vương, sở trường Hàng Long Thập Bát Chưởng oai mãnh dị thường. Giữa cha con Mộ Dung và họ Tiêu có mối thù oán sâu như biển, tưởng chừng không cách nào hóa giải trừ việc quyết đấu một trận sinh tử. Nhưng chính lúc đấy, vị lão tăng Thiếu Lâm xuất hiện.

 

 

Hai chưởng đánh gục Mộ Dung Bác và Tiêu Viễn Sơn nhẹ như lông hồng, đủ để thấy võ công của Thiếu Lâm Thần Tăng này cao thâm tới mức nào. Nhưng ông vung chưởng đánh họ không để giết người, mà muốn cảm hóa những ân oán hận thù mấy chục năm họ giữ trong lòng. Khi đối thủ chết, hận thù trong lòng mỗi người đều cũng mất đi. Trí tuệ và đức độ của lão tăng đã giúp tháo gỡ nút thắt oan nghiệt một cách đơn giản và vô cùng nhanh chóng.

 

Tưởng chừng câu chuyện kiếm hiệp kia chỉ tồn tại trong tác phẩm Kim Dung, nhưng với người hâm mộ bóng đá đã chứng kiến 2 trận đấu giữa Anh - Đức, Argentina - Mexico, hình dáng vị lão tăng Thiếu Lâm dường như phảng phất đâu đây trên sân cỏ. Có điều, vị thần tăng này không khoác cà sa mà mặc áo đen, không đeo tràng hạt mà lại đeo còi. Dù vậy, khả năng xoay chuyển cục diện của họ và vị cao thủ lão tăng kia thật chẳng khác gì nhau.

 

Anh và Đức là những đội bóng đối thủ truyền kiếp và mỗi lần gặp nhau của họ đều là một trận thư hùng. Trận đấu trong khuôn khổ WC kì này cũng vậy. Trước trận đấu, trận đấu cũng đã được hâm nóng bởi những bài báo ngoài lề, những nhận định và cả những vụ "võ mồm" từ hai phía. Khi vào trận, người ta cũng cảm thấy cái nóng hừng hực toát ra từ khí thế của cầu thủ hai bên. Kịch tính của trận đấu lên cao khi Đức ghi liền 2 bàn thắng, nhưng nó còn tới đỉnh điểm khi Anh rút ngắn tỷ số với bàn thắng của Upson. Sự hưng phấn của người Anh khiến thế trận hoàn toàn thay đổi và khi Frank Lampard tung cú sút như búa bổ, đập xà ngang và dội thẳng xuống khung thành, những người Anh vui mừng với một cánh cửa tưởng chừng đã mở toang. Nhưng không, trọng tài lắc đầu. Bàn thắng không được công nhận, dù là bóng nằm trong vạch vôi tới gần nửa mét. Một chưởng đơn giản ấy đã làm người Anh ngã gục và kết cục là họ nhận tiếp 2 bàn thua chóng vánh. Cuộc thư hùng kết thúc dưới tác động không nhỏ của một động tác nhẹ nhàng.

 

Không hẳn đình đám và được chờ đón như cuộc đối đầu Anh - Đức, nhưng Argen và Mexico cũng chưa bao giờ là những người hàng xóm dễ chịu của nhau. Những cuộc đối đầu của họ cũng ít khi diễn ra êm ả, mà luôn nhuốm một màu sắc mạnh mẽ và khát khao chiến thắng. Quá quen thuộc với lối đá của nhau và biết cách khắc chế những thế mạnh của đối phương làm cho những phút đầu của trận đấu diễn ra có phần bế tắc. Khi mà cả hai đội đang loay hoay tìm một lối thoát thì "lão tăng Thiếu Lâm" trên sân cỏ lại một lần nữa ra tay. Cũng một chiêu giản đơn, tuy nhiên có phần khác với chiêu từng dùng trận Anh - Đức: tặng cho Argentina một bàn thắng, khi Tevez ghi bàn ở tư thế việt vị... gần 1m. Chiêu này cũng làm cho người Mexico mất hết đi sự bình tĩnh, và kết quả là trận thảm bại 1-3 chẳng làm cho ai đó ngạc nhiên.

 

Cùng giống nhau ở khả năng phi thường có thể làm xoay chuyển kết cục một trận thư hùng, nhưng khác với lão tăng Thiếu Lâm dùng khả năng của mình để hóa giải hận thù, các "lão tăng áo đen" đã góp phần làm cho sợi dây ân oán giữa các đội bóng càng thêm xiết chặt. Bài học của lão tăng chân chính kia dạy cho người ta biết chấp nhận những thù hận đã qua, còn quyết định của các "lão tăng áo đen" lại đưa đến cho người ta bài học mới: biết chấp nhận những điều không thể chấp nhận, vì đó là một cuộc chơi!

 

Phạm Hoàng Tuấn Anh

Bài viết nằm trong khuôn khổ cuộc thi “Viết bài hay, gửi ảnh độc, nhận quà bất ngờ”. Mời bạn đọc tiếp tục gửi những nhận định, bài viết của mình về những chuyện trong hay ngoài sân cỏ World Cup, để nhận được những giải thưởng thú vị từ BBT. Vào đây để gửi bài viết của bạn, hoặc mail về [email protected]. Trân trọng!

Bình luận
vtcnews.vn