Wayne Rooney: Đã hết "ga"?

Ống kính bạn đọcThứ Tư, 23/06/2010 06:58:00 +07:00

Rooney gánh vác trọng trách đầu tàu đưa đội tuyển Anh lên ngôi sau 44 năm. Nhưng khi mà người dẫn đầu còn chưa tìm được cảm hứng thì liệu đoàn tàu sẽ đi về đâu?

Rooney được gánh vác trọng trách lớn sẽ là đầu tàu đưa đội tuyển Anh lên ngôi sau 44 năm. Nhưng khi mà người dẫn đầu còn chưa tìm được cảm hứng thì liệu đoàn tàu sẽ đi về đâu?

Thất vọng có lẽ là từ mà người ta nói đến nhiều vào lúc này dành cho Đội tuyển Anh. Nằm vào bảng đấu không quá khó khăn và được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch; nhưng những gì đội tuyển Anh thể hiện cho đến thời điểm này chỉ là vị trí thứ ba khiêm tốn cùng một nỗi thất vọng tràn trề. Thậm chí đội bóng xứ sở xương mù chơi bóng còn chẳng khá hơn Pháp - đội bóng cũng thi đấu rất tồi tệ.

 

Cầu thủ đáng chú ý nhất và được kì vọng nhất bên phía Tam sư là Wayne Rooney thì chưa một lần nổ súng. Hai trận đấu, không bàn thắng, không một dấu ấn gì Rooney đã thể hiện anh không còn khát vọng chiến đấu như trước. Câu hỏi lúc này là: Rooney đang không có được phong độ tốt nhất?

 

Sau một mùa giải bị vắt kiệt sức và phải đối mặt với chấn thương liên miên, chàng Shrek vẫn chưa lấy lại được phong độ đỉnh cao của mình. Ở CLB mùa giải vừa qua anh là nhân tố chính đem lại những chiến thắng cho Quỷ đỏ. Con số 34 bàn thắng đã nói hết tầm quan trọng của anh trong màu áo MU. Nhưng cũng chính bởi tầm quan trọng quá lớn của anh mà HLV đã sử dụng anh quá nhiều. Không một ai trên hàng công đủ sức thay thế khi anh vắng mặt. Sự quá tải là điều dễ hiểu. Và khi bị sử dụng hết mức cũng như thi đấu quá nhiệt tình, nhiều người có lẽ đã thoáng nghĩ Rooney sẽ không còn đủ nhiệt để thi đấu ở World Cup.

 

Mọi thứ diễn ra cho đến lúc này phần nào cho thấy suy nghĩ đó đã đúng. Không còn hình ảnh của một Wazza thi đấu đầy nhiệt huyết với trái bóng; ngược lại người ta chỉ thấy một hình ảnh nhạt nhòa, thiếu sức sống của anh. Di chuyển chậm, xử lí bóng lỗi cùng những cú sút hời hợt. Thật khó tin khi nhìn thấy hình ảnh như thế của Rooney trên sân. Với 0 bàn thắng tròn trĩnh, NHM đang đặt câu hỏi về một trong những ứng viên nặng kí cho ngôi vị Vua phá lưới của World Cup.

 

Rooney được gánh vác trọng trách lớn sẽ là đầu tàu đưa đội tuyển Anh lên ngôi sau 44 năm. Nhưng khi mà người dẫn đầu còn chưa tìm được cảm hứng thì liệu đoàn tàu sẽ đi về đâu? Ngoài ra, việc Rooney tịt ngòi trong suốt hai trận đấu vừa qua cũng chứng tỏ anh chưa có được sự hỗ trợ cần thiết từ phía những người đồng đội, ngay cả Gerrard rồi Lampard cũng thi đấu dưới sức. Toàn đội dường như đánh mất hoàn toàn sự tự tin, họ không phối hợp nổi một pha bóng nào, chuyền sai quá nhiều. Đồng thời, việc phụ thuộc vào một mình Rooney trên hàng công khiến các đối thủ dễ dàng bắt bài và chăm sóc Rooney rất kỹ càng ;khiến anh không thể tỏa sáng.

 

Đội tuyển Anh vẫn có thể tự quyết định số phận của mình ở lượt trận cuối cùng. Chỉ còn một trận đấu quyết định với Slovenia ở phía trước, nếu muốn đi tiếp họ cần phải giành chiến thắng và Wazza cũng cần nổ súng. Có như vậy Tam sư mới tự tin bước tiếp trên chặng đường chinh phục cúp vàng của mình.

 

Bài viết nằm trong khuôn khổ cuộc thi “Viết bài hay, gửi ảnh độc, nhận quà bất ngờ”. Còn bạn, bạn có nhận định gì về số phận ĐT Anh và các đại gia khác qua những trận cuối vòng đấu bảng? Mời bạn đọc tiếp tục gửi những nhận định, bài viết của mình về những chuyện trong hay ngoài sân cỏ World Cup, để nhận được những giải thưởng thú vị từ BBT. Vào đây để gửi bài viết của bạn, hoặc mail về [email protected]. Trân trọng!


Nguyễn Việt Sơn


Bình luận
vtcnews.vn