“Bàn tròn” World Cup: Vô duyên như… sư tử Anh!

Tổng hợpThứ Sáu, 11/06/2010 01:15:00 +07:00

(VTC News) - Những “chuyên gia” là độc giả VTC News vào cuộc “mổ phanh” nguyên nhân lận đận của “sư tử” Anh ở các kỳ World cup.

(VTC News) - Những “chuyên gia” là độc giả VTC News vào cuộc “mổ phanh” nguyên nhân lận đận của “sư tử” Anh - một trong những đội bóng luôn được đánh giá cao ở các kỳ World Cup, nhưng đã 44 năm chưa một lần vượt qua vòng 4 đội.


Dương Thanh Nghĩa, [email protected]


Có lẽ từ khi xem đội tuyển Anh thi đấu từ World Cup 98 đến giờ, tôi thấy đội tuyển Anh là một đội bóng thi đấu tương đối khá ở Châu Âu.

Capello có cải thiện được cái "duyên" của ĐT Anh? 

Người Anh tự hào là quê hương sản sinh ra bóng đá, nhưng có lẽ ngoài danh hiệu vô địch World cup năm 1966 giành được thì đến giờ, họ chẳng có gì đặc biệt cả.

Mấy năm gần đây, Anh luôn là một ứng cử viên của chức vô địch khi họ tham gia các giải đấu với các ngôi sao tên tuổi của làng bóng đá thế giới, nhưng họ toàn phải nhận thất bại. Nguyên nhân từ đâu? Tôi xin phân tích một vài nguyên nhân:

Thứ nhất: Đội tuyển Anh là một tập thể của nhiều cá nhân xuất sắc nhưng khi họ được đá với nhau các cầu thủ dường như chưa có sự kết hợp chặt chẽ trong lối chơi cùng những kết dính từ từng tuyến.

Thứ hai: Đội tuyển Anh chưa có một HLV được coi là lão luyện trong việc “thổi lửa” vào tinh thần cho các cầu thủ cũng như đem cho họ một chiến thuật rõ ràng.

Thứ ba: Khi đá loại trực tiếp, mỗi cầu thủ bao giờ cũng phải giữ đươc cái đầu tỉnh táo và điều đội tuyển Anh vẫn còn thiếu đó là bản lĩnh, kèm theo đó là một chút may mắn.

Từ khi xem đội tuyển Anh thi đấu, tôi thấy đội hay đá hay nhất là World Cup 2002, tuy nhiên họ không thể vượt qua được Brazil - đội sau đó vô địch Thế giới.

Năm nay tôi dự đoán dưới sự dẫn dắt của Capello, đội tuyển Anh sẽ tiến sâu, khả năng có mặt ở Bán kết của đội tuyển là có thể nhất.

Phạm Thanh Tùng, [email protected]

Đội tuyển Anh " nổi tiếng" vì được báo chí lăng-xê chứ thực lực không có. Kỹ thuật cá nhân cơ bản của đội tuyển Anh không có, nhìn họ thi đấu quá cứng, không mềm mại uyển chuyển được như TBN hay Brazil mà rất "củi" thì làm sao vô địch được.

Nhantran, [email protected]:

 

Tôi nhận thấy các cầu thủ Anh đá bóng như đi chơi. Họ như đang nghĩ mình đứng trong đội tuyển ai cũng xem như hay nhất thế giới. Hay coi thường đối thủ, lối đá không thực sự quyết tâm dẫn đến sự rời rạc, hay xuống tinh thần trong những trận bóng lớn.

Họ có thể là tập hợp "các thủ lĩnh" của những đội bóng lớn, khi đá, họ cũng bị dấu ấn phong cách thủ lĩnh, thường rất bùng nổ với các đối thủ yếu, nhưng khi gặp đối thủ ngang tầm và có đôi chút bất lợi thì sự xoay sở tỏ ra kém cỏi, họ như một "mớ bòng bong" hỗn độn.

Hy vọng ông Capello sẽ thay đổi được điều đó tại WC 2010 lần này. Chúc đội tuyển Anh may mắn.


Ban Thể thao VTC News (tổng hợp)


* Còn bạn, bạn có lý giải nào khác cho những thất bại của “Tam sư” ở giải đấu lớn nhất hành tinh? Có cơ may nào cho đội bóng của Capello mùa hè này? Theo bạn, những “ông lớn” nào khác cũng đang đứng trước nguy cơ “vô duyên” với cup vô địch? Hãy gửi những phân tích của bạn qua ô thảo luận cuối bài hoặc mail về [email protected]. Trân trọng!

Bình luận
vtcnews.vn