TP. HCM: Tạm giữ cảnh sát chuyên cướp sới bạc

Pháp luậtThứ Ba, 19/02/2013 06:09:00 +07:00

(VTC News) - Thấy sới bạc, thiếu úy cảnh sát dùng súng uy hiếp rồi cướp tài sản con bạc.

(VTC News) - Thấy sới bạc, thiếu úy cảnh sát dùng súng uy hiếp rồi cướp tài sản con bạc.

Ngày 18/2, Cơ quan CSĐT CAQ.5 cho biết, đang tạm giữ Ngô Thanh Tuấn (27 tuổi) - nguyên Thiếu úy Cảnh sát cơ động Q.6 và đồng bọn để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản công dân.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h30 sáng 13/2 (nhằm mùng 4 Tết Qúy Tỵ) có nhóm khoảng tám người đang chơi tài xỉu với giá tiền đặt cược từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng tại khu vực đối diện chùa Thiện Mỹ (số 197/20 đường Cao Đạt, phường 1, quận 5).

Nhận tin “mật” báo, bất ngờ Tuấn cùng tám thanh niên đi trên bốn xe máy ập vào sòng bạc. Lúc này Tuấn nhanh chóng rút súng chĩa vào các con bạc, la lớn “Cảnh sát đây, tất cả ngồi im, giơ hai tay lên đầu”.

Đồng thời, Tuấn ra lệnh yêu cầu toàn bộ con bạc phải “trình” tài sản đang mang theo gồm tiền, điện thoại, đồng hồ, vàng để làm tang vật vụ án. Tổng số tiền trị giá hơn 10 triệu đồng của các con bạc bị Tuấn và đồng bọn “tịch thu”.

Lúc này, Tuấn thấy một con bạc có đeo sợi dây chuyền vàng khoảng 1 lượng trên cổ nên yêu cầu tháo ra làm tang vật vụ án, tuy nhiên người này bỏ đi, lập tức Tuấn cùng đồng bọn lao đến cố tình giật lấy sợi dây chuyền.

 Khu vực nơi các con bạc sát phạt bất ngờ bị các đối tượng lợi dụng danh nghĩa cảnh sát dùng súng uy hiếp cướp tài sản

Thấy vị cảnh sát có dấu hiệu bất thường nên nhiều người hô hoán “cướp, cướp”. Nhận định thấy tình hình bất ổn, Tuấn chạy ra xe Air blade của mình hòng tẩu thoát nhưng bị một số người nhanh chóng tiếp cận rút chìa khóa.

Tuấn vội rút thẻ ngành xưng “Tôi là cảnh sát đây” nhưng mọi người không tin quyết bắt giữ cho được Tuấn và đồng bọn. Trong quá trình xảy ra xô xát, một người tên Hiếu bị đồng bọn của Tuấn quất gậy vào đầu khiến nạn nhân bất tỉnh. Anh Đào Phi Long thấy Hiếu bị đánh liền lao đến ngăn cản thì bị Tuấn rút súng bắn một phát sượt qua mặt gây thương tích dưới mắt phải.

Chưa dừng lại, một viên đạn lạc bất ngờ bay trúng tay của một cô gái khoảng 13 tuổi đang ngồi ăn chè gần đó. Ngoài ra, một thanh niên ngồi gần cô gái cũng bị trúng một gậy do công cụ hỗ trợ phang thẳng vào đầu bị thương nặng. 

Một bảo vệ cho công ty gần bên thấy sự việc bất bình liền rút roi điện chích một phát vào Tuấn. Tuấn giật bắn người rồi quay lại la lớn: “Tao là công an sao mày chích tao”. Không cho đối tượng kịp siết cò, anh bảo vệ bật roi điện định chích tiếp phát thứ hai vào Tuấn thì hết điện. Lo sợ bị “ăn đạn”, người bảo vệ vội tháo chạy trước khi họng súng kịp chĩa về hướng mình.

Nhiều người xông đến đánh Tuấn, viên cảnh sát tiếp tục bóp cò nhưng súng không nổ, thấy vậy người dân liền lao vào khống chế Tuấn. Cùng lúc Công an phường 1, quận 5 kịp thời đến hiện trường bắt giữ Tuấn và đồng bọn. 

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, trong đó anh Long bị đạn bắn xuyên vào xương vùng dưới mắt trái, khâu ba mũi. Anh Hiếu bị đánh toác đầu, khâu năm mũi...

 Anh Long với vết đạn gim gây thương tích dưới mắt trái (ảnh nhỏ trên) và khu vực nơi xảy ra đánh nhau

Nhiều người cho biết, với thủ đoạn cướp tương tự, khoảng 23h ngày 11/2, ngay góc đường Huỳnh Mẫn Đạt -Trần Bình Trọng (phường 1, quận 5), một nhóm người đánh bạc vỉa hè bị chín người ập đến bắt. Một người rút thẻ ngành xưng là công an và móc súng ra thị uy. Nhóm bắt bạc gom hết toàn bộ tài sản con bạc cho vào túi và yêu cầu con bạc đi bộ về công an phường giải quyết. Khi nhóm con bạc đang đi bộ về công an phường thì các đối tượng tự xưng là công an "bỗng dưng" biến mất.

Cận Tết Nguyên đán, một người đàn ông là tiểu thương chợ Cao Đạt bị nhóm người xưng danh công an ập đến bắt giữ vì người này đang ghi đề đưa về trụ sở công an phường giải quyết. Trên đường đi cả nhóm lột sạch hết tiền người vi phạm. Trước đó, một vụ cướp diễn ra cùng “kịch bản”, một phụ nữ tên P. (ngụ quận 5) tổ chức đánh bài tứ sắc cũng bị nhóm người lạ xưng danh “công an” áp tải đi rồi cưỡng đoạt điện thoại di động, tiền và bộ lắc vàng đeo tay.

Theo lời khai ban đầu, khẩu súng mà Tuấn dùng để gây án là do Tuấn mua qua giao dịch trên mạng từ năm 2008, thuộc loại công cụ hỗ trợ, bắn đạn cao su. Tuấn và đồng bọn thừa nhận từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết Quý Tỵ đã thực hiện bốn vụ cướp sòng bạc bằng thủ đoạn dùng danh cảnh sát thi hành công vụ để hành động.

Liên quan đến vụ án còn có một vài đồng bọn khác chuyên đi rảo tìm "bãi đáp” - các địa điểm đánh bạc, để chỉ điểm cho Tuấn cùng đồng bọn đi cướp. Hiện những tên này đã bỏ trốn, đang bị công an truy tìm.

Được biết, Tuấn với cấp bậc Thiếu úy, hiện công tác tại Đội Cảnh sát trật tự - Cơ động Công an quận 6, TP.HCM. Trước đó, Tuấn ở tổ xử lý vi phạm thuộc Đội Cảnh sát giao thông - Công an quận 6, sau đó được điều chuyển về nơi mới.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.






Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn