Tottenham ôm hận vì Chelsea

Thể thaoThứ Hai, 21/05/2012 10:44:00 +07:00

Kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4 và hơn Chelsea tới 5 điểm, những tưởng cánh cửa thiên đường Champions League 2012/13 đã mở ra với Tottenham.

Kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4 và hơn Chelsea tới 5 điểm, những tưởng cánh cửa thiên đường Champions League 2012/13 đã mở ra với Tottenham. 
Nhưng trong một đêm thăng hoa tại Munich và Chelsea giành chiếc Cúp VĐ đầu tiên trong lịch sử, Spurs từ thiên đường rơi thẳng xuống... Europa League và nhìn núi tiền 80,5 triệu bảng có thể thu về bỗng tan như bong bóng xà phòng.
Tottenham không được dự Champions League 2012/13 
Trong khi số đông CĐV Anh cầu nguyện cho Chelsea trong cuộc đấu với những người Đức, thì ở chính London, những CĐV Tottenham lại tha thiết mong mỏi The Blues... bại trận. Không phải ganh ghét quá, mà bởi điều đó mới giúp Tottenham nắm chắc chiếc vé dự Champions League mùa tới. Nghiệt ngã ở chỗ, Chelsea đã thắng ở thời điểm mà họ bị coi là yếu nhất trong chiều đại Abramovic, và sau khi The Blues tưởng như cầm chắc thất bại với bàn thua ở phút 83’.
Chiến thắng của Chelsea không chỉ xóa sạch mọi nỗ lực chủ đội chủ sân White Hart Lane trong mùa vừa qua, mà còn khiến mất đứt số tiền lên tới 80,5 triệu Bảng. 

Không có tiền, thật khó để Spurs giữ chân các trụ cột

Tiền ở đâu ra lắm thế? Xin thưa, từ mùa tới, UEFA sẽ ký gói HĐ bản quyền truyền hình trong 3 năm tới, với số tiền thu về dự tính gấp đôi con số hiện tại: 1,1 tỷ euro (850 triệu bảng). Vì vậy, đội vô địch Champions League mùa giải 2012-2013 sẽ đút túi 100 triệu euro (80,5 triệu bảng), gấp đôi số tiền 51,025 triệu euro mà Barcelona nhận được khi lên ngôi vô địch năm 2011.  
Tất nhiên, ngay cả khi có được dự Champions 2012/13, Tottenham cũng khó kiếm đủ 80,5 triệu bảng. Nhưng ít nhất Spurs cũng có thể thu về 1/3 hoặc 1/2 con số đó, thay vì giờ xuống chơi ở Europa League. 
Đáng lo hơn, không chỉ mất nguồn thu khổng lồ từ Champions League, Tottenham còn đối mặt với nguy cơ bị các đội bóng lớn “rút ruột”. Gareth Bale đã ngỏ ý ra đi nếu Spurs không được dự Champions League, còn Luka Modric nhấp nhổm tính rời White Hart Lane từ năm ngoái. Có lẽ, cơn ác mộng của Harry Rednapp mới chỉ bắt đầu.

Phong Sơn (TT24h)

Bình luận
vtcnews.vn