Tóm gọn những “bóng ma” ở Bảy Núi

Pháp luậtChủ Nhật, 28/02/2010 02:05:00 +07:00

Anh Nghĩa chở bạn gái đến khu đất trống tại thị trấn Tri Tôn ngồi tâm sự, đang hàn huyên thì bất ngờ xuất hiện ba tên bịt mặt.

Theo trình bày của anh Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1989, ngụ xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn), khoảng 22 giờ 30 ngày 13-5-2009 anh chở bạn gái đến khu đất trống tại thị trấn Tri Tôn ngồi tâm sự. Đang hàn huyên thì bất ngờ xuất hiện ba tên bịt mặt. Quá hoảng sợ, anh Nghĩa móc bóp đưa cho chúng 100.000 đồng nhưng bọn chúng chưa chịu.

Công an huyện Tri Tôn đã chuyển kết luận điều tra đề nghị viện kiểm sát truy tố Chau Rôm (SN 1988), Chau Sóc Thươn (SN 1992) và Chau Vinh (SN 1985, cùng ngụ ấp Tô Hạ, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn) về tội “cướp tài sản”. 

Băng cướp bịt mặt

Theo kết luận điều tra, từ tháng 5 đến tháng 7-2009 người dân thị trấn Tri Tôn không yên giấc khi ở đây xuất hiện một băng cướp bịt mặt. Lợi dụng đêm tối, đoạn đường vắng, bọn chúng thường xuyên cướp tài sản các đôi tình nhân. Nhiều nạn nhân chống đối đã bị đánh trọng thương.

Theo trình bày của anh Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1989, ngụ xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn), khoảng 22 giờ 30 ngày 13-5-2009 anh chở bạn gái đến khu đất trống tại thị trấn Tri Tôn ngồi tâm sự. Đang hàn huyên thì bất ngờ xuất hiện ba tên bịt mặt. Bọn chúng xông vào níu áo anh Nghĩa. Một tên tay cầm hung khí dọa: “Có tiền bạc gì không cho bọn tao xin coi”. Quá hoảng sợ, anh Nghĩa móc bóp đưa cho chúng 100.000 đồng nhưng bọn chúng chưa chịu, tiếp tục lục soát người anh lấy điện thoại di động. Một tên cầm hai cục đá giật chìa khóa xe. Anh Nghĩa tri hô thì bị bọn chúng đánh.

Từ trái qua: Chau Rôm, Chau Sóc Thươn, Chau Vinh 
Đêm 9-1-2010, anh Phạm Đình Nam (SN 1982, ngụ khóm 4, thị trấn Tri Tôn) cùng bạn gái tâm sự tại khu đất trống. Khoảng 21 giờ, ba tên cướp bịt mặt bao vây khống chế đôi trai gái. Một tên cầm hung khí ra lệnh: “Mày có bao nhiêu tiền móc đưa cho tao hết”. Anh Nam nài nỉ chỉ có 50.000 đồng nhưng bọn chúng không chịu, đập bể kính xe của anh. Anh kháng cự, bị bọn chúng đánh trọng thương phải vào bệnh viện điều trị. Trường hợp chị Đinh Thi Thúy Diễm đau lòng hơn.

Tối 28-7-2009, chị Diễm điều khiển xe môtô từ xã Lương An Trà về thị trấn Tri Tôn. Khi đến khóm 3, thị trấn Tri Tôn, chị Diễm phát hiện một xe tải chở năm tên đang đeo bám theo. Hoảng sợ, chị Diễm chạy vào đường Nguyễn Thị Minh Khai để cắt đuôi bọn chúng. Chị còn cẩn thận dừng xe gọi điện cho người thân hỗ trợ thì bất thình lình một tên bịt mặt cầm hung khí kề sát cổ chị Diễm với giọng lạnh lùng: “Mau đưa điện thoại đây, bằng không tao chém bể sọ”. Chị Diễm đành đưa điện thoại cho chúng. Được đà, bọn chúng lột đôi bông tai, sợi dây chuyền và lục soát lấy sạch số tiền chị Diễm vừa đi gom nợ về rồi lên xe tẩu thoát.

Những “bóng ma” sa lưới

Trong thời gian ngắn, Công an huyện Tri Tôn nhận được nhiều đơn trình báo của nạn nhân. Trung tá Đào Văn Hùng chỉ đạo các trinh sát lên kế hoạch nhằm truy bắt các đối tượng trong thời gian sớm nhất. Cơ quan điều tra Công an huyện Tri Tôn đã lập nhiều tổ trinh sát bắt nóng các đối tượng.

Tối 30-7-2009, lực lượng tuần tra Công an huyện Tri Tôn nghe tiếng kêu cứu tại khu vực đất trống thuộc khóm 3, thị trấn Tri Tôn. “Giờ G” đã điểm, các trinh sát bao quanh khu vực trên. Sau hơn 2 giờ truy đuổi quyết liệt, Công an huyện Tri Tôn đã bắt được Chau Rôm. Hay tin đồng bọn bị bắt, ngày 30-8-2009 Thươn đến Công an huyện Tri Tôn đầu thú.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Tri Tôn bắt tiếp Chau Vinh. Tại cơ quan điều tra, bọn chúng khai nhận: do không có nghề nghiệp ổn định và để có tiền tiêu xài, bọn chúng rủ nhau thành lập băng cướp bịt mặt. Lợi dụng núi non hiểm trở, đêm tối các đôi tình nhân tâm sự, bọn chúng dùng hung khí cướp tài sản của các đôi tình nhân. Chỉ trong một thời gian ngắn, bọn chúng đã thực hiện trên 25 vụ cướp tài sản khiến người dân thị trấn Tri Tôn bàng hoàng.

Theo Công an TP.HCM

Bình luận
vtcnews.vn