'Toát mồ hôi' với giá dịch vụ đầu năm

Kinh tếThứ Ba, 24/02/2015 07:17:00 +07:00

Đầu năm đi du xuân, nhưng nhiều du khách đã phải "toát mồ hôi" vì giá của nhiều dịch vụ tăng chóng mặt.

(VTC News) - Đầu năm đi du xuân, nhưng nhiều du khách đã phải "toát mồ hôi" vì giá của nhiều dịch vụ tăng chóng mặt.

Tại đền Bảo Lộc (Nam Định), những ki ốt viết sớ, bán ấn trạch, bùa hộ mệnh, hàng mã, đổi tiền lẻ đều tranh thủ khách thập phương đến đền để đưa ra mức giá khá cao cho các dịch vụ này. Bùa, ấn, trạch... có đủ loại được bán với giá từ 10.000-20.000 đồng/chiếc, bùa loại nhỏ giá 5.000 đồng.

Nhiều dịch vụ đầu năm tăng giá chóng mặt.
Nhiều dịch vụ đầu năm tăng giá chóng mặt. Ảnh: Châu Anh 
Đặc biệt, du khách khi có nhu cầu ra khu vệ sinh của nhà đền cũng phải mua vé với giá đồng hạng 3.000 đồng/lượt. Ngoài ra, giá vé trông giữ phương tiện cũng được thu ở mức trên trời: xe máy 10.000 đồng, ô tô từ 30.000 - 70.000  đồng/lần tùy loại lớn nhỏ.


Tại lễ hội Gò Đống Đa (Hà Nội) hôm 5/2, giá vé gửi xe cũng được đẩy lên khá cao. Giá xe máy dao động tư 10.000 - 20.000 đồng/lượt, giá ô tô dao động từ 70.000 - 100.000 đồng/lượt. Điều đáng nói, dù chấp nhận giá vé cao, nhưng nhiều người vẫn không thể tìm được chỗ gửi.

"Bình thường mỗi bát bún cá tôi ăn đắt lắm cũng chỉ 40.000 đồng, nhưng giá của ngày Tết thì đắt gấp đôi ngày thường", chị Hà nói.

Tại khu vực Văn Miếu Quốc Tử Giám (Ba Đình, Hà Nội), phí trông giữ ôtô nơi thì áp đồng một mức là 50.000 đồng/xe, nơi thì 40.000-70.000 đồng/ xe (tùy xe 5 hay 7 chỗ), thậm chí có chỗ thì trông xe theo giờ với mức 40.000 đồng/giờ; không phân biệt xe to hay bé.

Còn tại công viên Thủ Lệ (Ba Đình, Hà Nội), phí trông giữ ôtô cũng được đẩy lên 50.000 đồng/xe. Điều đáng ngạc nhiên là ngay trên đường vào cổng gần khách sạn Daewoo, một người hướng dẫn khách gửi ôtô ngay ở phía ngoài, cách cổng vào công viên Thủ lệ 300 m.

Tại Phủ Tây Hồ (Tây Hồ, Hà Nội), mặc dù giá ghi trên vé dành cho xe máy là 3.000 đồng. Tuy nhiên, một số người dân cho biết, giá vé gửi xe trong ngày mùng 3 Tết là 10.000 đồng/xe, đắt gấp hơn 3 lần so với giá vé quy định.

Tại bãi xe tự phát do người dân tự lập nên thì giá vé xe máy là 20.000 đồng/xe và ô tô là 70.000 đồng/xe.

Không chỉ tăng giá dịch vụ tại các điểm vui chơi giải trí, nhiều quán ăn mở hàng đầu năm cũng tăng giá chóng mặt khiến nhiều khách hàng méo mặt.

Chị Thu Hà (Đống Đa - Hà Nội) kể, sáng mùng 2 Tết, do chán đồ ăn Tết, nên chị cùng chồng và cậu con trai 5 tuổi quyết định đi ăn bún riêu cá. Cả nhà chỉ gọi 2 bát bún cá lớn và 1 bát nhỏ, nhưng đến khi thanh toán hết 190.000 đồng khiến chị giật mình, tưởng nghe nhầm. Thì ra, bún cá đầu năm có giá 70.000 đồng/bát lớn và 50.000 đồng/bát nhỏ.

Theo tìm hiểu của PV VTC News, tại Hà Nội, nhiều quán phở, bún riêu đã mở cửa trở lại, tuy nhiên mức giá đều khá cao. Phở có giá từ 50.000 - 60.000 đồng/bát, đắt gấp đôi ngày thường.

Châu Anh - Ngọc Lan

Bình luận
vtcnews.vn