Tìm ra thủ phạm tát chết người đồng nát trong nhà nghỉ

Pháp luậtThứ Tư, 08/09/2010 08:29:00 +07:00

Đêm 6/9, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Hoàng Mai đã làm rõ và bắt giữ đối tượng liên quan đến cái chết của một phụ nữ tại một nhà nghỉ ở đường Tam Trinh

Đêm 6/9, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Hoàng Mai đã làm rõ và bắt giữ đối tượng liên quan đến cái chết của một phụ nữ tại một nhà nghỉ ở đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai chiều 4/9. Đó là Trương Văn Đê (SN 1955) trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai…

Đối tượng Trương Văn Đê 
Chiều 4/9, một người đàn ông ở độ tuổi xấp xỉ ngũ tuần đi cùng một phụ nữ khoảng trên dưới 40 tuổi đến một  nhà  nghỉ  trên đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai thuê phòng. Đã quen với những quan hệ “ăn nem, ăn chả” nên nhân viên nhà nghỉ không yêu cầu họ khai báo các thủ tục hành chính thông thường, bố trí ngay phòng cho khách.

Chỉ vài phút sau, nhân viên nhà nghỉ thấy người đàn ông bế phụ nữ cùng đi hớt hải chạy từ trên gác xuống, nhờ lễ tân gọi hộ xe taxi. Tuy nhiên, sau khi bế người phụ nữ đang trong trạng thái bất tỉnh nhân sự lên xe taxi, người đàn ông này cũng bỏ đi luôn. Sau đó, nhân viên nhà nghỉ cùng lái xe taxi đã chở người phụ nữ đến bệnh viện, nhưng phụ nữ trên đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Hoàng Mai cùng CAP Yên Sở và các phòng nghiệp vụ CATP đã khẩn trương tới hiện trường nắm tình hình, xem xét sự việc. Kết quả khám nghiệm tử thi đã xác định người phụ nữ tử vong do vết thương ở vùng đầu và mắt.

Do nhà nghỉ không chấp hành quy định đăng ký khách tạm trú nên việc xác định tung tích nạn nhân cũng như người đàn ông cùng đi gặp khó khăn.

Tích cực xác minh, bước đầu, cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai đã làm rõ nạn nhân là chị Phạm Thị H (SN 1972) quê ở Giao Thủy, Nam Định, hiện đang tạm trú ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai cùng con nhỏ. Chị H đã có chồng và 4 con.

Cách đây vài năm, chị H ra Hà Nội làm thuê cho các công trình xây dựng rồi chuyển sang hành nghề thu mua đồng nát. 2 năm trước, chồng H qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo. Một mình nuôi 4 đứa con nên gia cảnh của chị H rất khó khăn.

Quá trình xác minh, các trinh sát được biết chị H có quan hệ với một số người đàn ông. Đến 22h ngày 6/9, các trinh sát đã xác định được tung tích người đàn ông liên quan cùng đi với nạn nhân vào nhà nghỉ là Trương Văn Đê (SN 1955) trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, đã có vợ và 6 đứa con, hiện đã lên chức ông…

Tại  cơ  quan công an, bước đầu Trương Văn Đê khai nhận: Khoảng trưa 4/9, ông ta đang ở trong nhà thì chị H gánh hàng đồng nát đi qua, hỏi có gì bán không. “Anh chẳng có gì bán, có đi chơi với anh thì đi ?” - Ông Đê buông lời chòng ghẹo và không ngờ chị H đồng ý “Thế anh trả em được bao nhiêu?”…

Sau khi thỏa thuận “chuyến đi chơi” với giá 200.000 đồng, ông Đê và chị H cho nhau số điện thoại để tiện liên hệ, hẹn buổi chiều cùng ngày sẽ “gặp nhau” tại một nhà nghỉ trên đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai. Đúng hẹn, ông Đê phóng xe máy đến nhà nghỉ trên, gặp chị H.

Sau khi nhanh chóng làm thủ tục thuê phòng, cả hai vội vã lên phòng nghỉ. Vào tới phòng nghỉ, ông Đê nôn nóng muốn “quan hệ” nhưng chị H lại tỏ vẻ ỡm ờ. Bực tức trước thái độ ấy, ông Đê đã tát vào mặt chị H.

Nào ngờ sau cú tát đó, chị H ngã xuống giường bất tỉnh. Hoảng sợ, ông Đê bế chị H xuống xe taxi rồi bỏ đi. Giải thích lý do “vô trách nhiệm” không đưa nạn nhân đi bệnh viện, ông Đê cho hay vì lo sợ gia đình chị H đến sẽ đánh, rồi lại sợ vợ con biết chuyện…

Ông Đê không ngờ cái tát “oan nghiệt” đó không chỉ gây ra cái chết cho chị H, còn đẩy ông ta vào con đường lao lý. Chỉ vì sự ham muốn “của lạ” mà ông Đê đã phải trả giá quá đắt…

Theo ANTĐ

 

Bình luận
vtcnews.vn