Thú vị vùng đất tổ chức cưới linh đình cho ếch

Phóng sự - Khám pháThứ Ba, 04/11/2014 07:30:00 +07:00

(VTC News) - Chúng bị ép thực hiện nghi thức cúi chào và trao cho nhau nụ hôn gắn bó như lễ cưới của con người. (Ánh Tuyết)

Ở làng Dibrugarh, bang Assam của Ấn Độ, ếch được coi là con vật linh thiêng, là vị thần do Trời ban xuống sống cùng loài người.

Ở làng Dibrugarh, bang Assam của Ấn Độ, ếch được coi là con vật linh thiêng, là vị thần do Trời ban xuống sống cùng loài người.

Chúng được coi như sứ giả, là vị thần thông ngôn với Trời, thể hiện niềm mong mỏi, khát khao của con người được mưa thuận gió hòa.

Chúng được coi như sứ giả, là vị thần thông ngôn với Trời, thể hiện niềm mong mỏi, khát khao của con người được mưa thuận gió hòa.

Hàng năm, khi mùa hạn hán bắt đầu hoành hành, dân làng Dibrugarh lại tổ chức đám cưới, giúp cho ‘cô’, ‘cậu’ của Trời được bên nhau mãi mãi.

Hàng năm, khi mùa hạn hán bắt đầu hoành hành, dân làng Dibrugarh lại tổ chức đám cưới, giúp cho ‘cô’, ‘cậu’ của Trời được bên nhau mãi mãi.

Đó là cách họ tin rằng sẽ được ông Trời chứng giám, phù hộ mưa thuận, gió hòa.

Đó là cách họ tin rằng sẽ được ông Trời chứng giám, phù hộ mưa thuận, gió hòa.

Lễ cưới kỳ lạ này thường được tổ chức vào ngày chủ nhật, và tất cả mọi người trong làng đều phải có nghĩa vụ tham gia.

Lễ cưới kỳ lạ này thường được tổ chức vào ngày chủ nhật, và tất cả mọi người trong làng đều phải có nghĩa vụ tham gia.

Không chỉ có người dân trong làng, nghi lễ này đã kéo hàng ngàn người tò mò đến tham gia, tìm hiểu.

Không chỉ có người dân trong làng, nghi lễ này đã kéo hàng ngàn người tò mò đến tham gia, tìm hiểu.

Hai con ếch đực và cái sẽ được bắt về từ hai ngôi làng khác nhau. Họ tin rằng các vị thần chỉ chấp nhận khi chúng ở hai nơi riêng biệt.

Hai con ếch đực và cái sẽ được bắt về từ hai ngôi làng khác nhau. Họ tin rằng các vị thần chỉ chấp nhận khi chúng ở hai nơi riêng biệt.

Những con ếch béo múp sẽ được lựa chọn. Trước nghi lễ, người ta tắm cho chúng bằng một thứ nước được nấu từ những cây lá thơm.

Những con ếch béo múp sẽ được lựa chọn. Trước nghi lễ, người ta tắm cho chúng bằng một thứ nước được nấu từ những cây lá thơm.

Họ trang điểm cho chúng bằng hoa, trang sức và một thứ bột màu đỏ thật lộng lẫy.

Họ trang điểm cho chúng bằng hoa, trang sức và một thứ bột màu đỏ thật lộng lẫy.

Chúng bị ép thực hiện nghi thức cúi chào và trao cho nhau nụ hôn gắn bó y như trong lễ cưới của con người.

Chúng bị ép thực hiện nghi thức cúi chào và trao cho nhau nụ hôn gắn bó y như trong lễ cưới của con người.

Kèm theo nghi thức trên là lời khấn cầu, bày tỏ nguyện vọng mong mưa của bậc trưởng lão trong làng, có thể là đàn ông hoặc đàn bà.

Kèm theo nghi thức trên là lời khấn cầu, bày tỏ nguyện vọng mong mưa của bậc trưởng lão trong làng, có thể là đàn ông hoặc đàn bà.

Sau nghi thức kết hôn tại một nơi linh thiêng của làng, 'vợ chồng' ếch sẽ được rước trên xe hoa và diễu khắp làng. Hàng ngàn người theo sau 'chúc phúc' cho đôi vợ chồng mới cưới.

Sau nghi thức kết hôn tại một nơi linh thiêng của làng, 'vợ chồng' ếch sẽ được rước trên xe hoa và diễu khắp làng. Hàng ngàn người theo sau 'chúc phúc' cho đôi vợ chồng mới cưới.

Khâu cuối cùng của nghi lễ, 'vợ chồng' ếch sẽ được hưởng 'tuần trăng mật' tại một con kênh trong sạch nào đó.

Khâu cuối cùng của nghi lễ, 'vợ chồng' ếch sẽ được hưởng 'tuần trăng mật' tại một con kênh trong sạch nào đó.

Họ sẽ thả 'cặp đôi' này về với thiên nhiên và mang theo lời cầu nguyện của dân làng tới thần mưa.

Họ sẽ thả 'cặp đôi' này về với thiên nhiên và mang theo lời cầu nguyện của dân làng tới thần mưa.

Sau lễ hội truyền thông điệp đến vị thần, là tiệc ăn mừng linh đình của dân làng.

Sau lễ hội truyền thông điệp đến vị thần, là tiệc ăn mừng linh đình của dân làng.

Ranjan Das - một vị trưởng lão của làng nói rằng, đây là phong tục lâu đời của cha ông chúng tôi.

Ranjan Das - một vị trưởng lão của làng nói rằng, đây là phong tục lâu đời của cha ông chúng tôi.

‘Ngày nay chúng tôi vẫn tin rằng việc làm này rất ý nghĩa và linh thiêng, bởi điều kỳ diệu là sau nghi lễ hàng năm, thường sẽ có một vài trận mưa lớn trút xuống vùng đất khô cằn này’ - Ranjan Das cho biết.

‘Ngày nay chúng tôi vẫn tin rằng việc làm này rất ý nghĩa và linh thiêng, bởi điều kỳ diệu là sau nghi lễ hàng năm, thường sẽ có một vài trận mưa lớn trút xuống vùng đất khô cằn này’ - Ranjan Das cho biết.

Bình luận
vtcnews.vn