Thử hên xui, CB xã “đốt” 91 triệu tiền ngân sách

Pháp luậtThứ Năm, 11/03/2010 06:23:00 +07:00

(VTC News) - Tưởng rằng sẽ gỡ lại được số vốn đã mất nhưng càng chơi Lơn càng thua. Chỉ một thời gia ngắn Lơn đã “nướng” vào nhà cái hơn 91 triệu từ ngân sách.

(VTC News) - Tưởng rằng sẽ gỡ lại được số vốn đã mất nhưng càng chơi Lơn càng thua nên chỉ chưa đầy 1 tháng Lơn đã “nướng” vào nhà cái hơn 91 triệu đồng từ ngân sách xã và tiền làm nhà mới của người dân vùng núi Nam Đông.

Để có tiền bù vào khoản thâm hụt trong đợt chia tiền xóa nhà tạm cho dân, Tà Rương Lơn đã lấy tiền của ngân sách xã Hương Sơn, huyện Nam Đông, T.T Huế đi cá độ bóng đá.

Ngày 10/3, tin từ công an huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã tiến hành khởi tố hình sự đối với Tà Rương Lơn, thủ quỹ xã Hương Sơn về tội tham ô tài sản trong khi công tác tại địa phương.

Quán cà phê Thảo Nhi, nơi Tà Rương Lơn đã "nướng" gần 50 triệu cho trò chơi đỏ đen chỉ trong 8 ngày.

Trước khi Lơn lao vào vòng mê cung của cá độ bóng đá, y đã tốt nghiệp trường Cao đẳng kinh tế Huế. Sau một thời gian xin việc, cuối cùng Lơn được bố trí làm kế toán tại UBND xã Hương Sơn. Tuy nhiên để chờ cán bộ sắp về hưu đang giữ chức kế toán Lơn được sắp xếp làm thủ quỹ của cơ quan.

Khi Lơn nhận công tác mới, ngày 12/12/2009 được giao nhiệm vụ Lơn đến kho bạc nhà nước tại thị trấn Khe Tre,  huyện Nam Đông rút 78 triệu về phân bổ ngân sách cho người dân xóa nhà tạm theo chủ trương của nhà nước.

Trong đợt đó Lơn chi hết 25 triệu đồng cho dân nhưng khi kiểm kê lại thì “bỗng nhiên” số tiền trên hụt mất 3,7 triệu đồng. Để bù vào khoản ấy, Tà Rưng Lơn đã cầu cứu đến vận may bằng việc đem tiền cơ quan đi cá độ bóng đá. Lơn đã đem 18 triệu lấy từ két sắt của xã do mình quản lý xuống thị trấn Khe Tre bắt tỷ số. Kết quả vị cán bộ xã “tay trắng về không”.

Biết việc mình làm đã lỡ dại, Lơn làm liều “ôm” tiếp 20 triệu tiền công nữa đi đánh nhưng vận may không mỉm cười với trò “hên xui” của Tà Rưng Lơn.

Thấy vùng núi khó “làm ăn” nên khi rút được 35 triệu nữa từ kho bạc, Lơn quyết định về phố đánh. Lơn bỏ túi số tiền ngân sách đi xe về TP.Huế để cá độ với lý do đi khám ở bệnh viện để xin nghỉ phép tại cơ quan.

Về xuôi, máu cờ bạc càng hăng nên Lơn đã nhanh chóng bắt nhịp ngay với nhà cái ở phố. Sau khi tạm nghỉ 1 ngày ở nhà bạn, Lơn đem tiền đến quán cà phê Thảo Nhi trên đường Nhật Lệ cá độ bóng đá. Chỉ trong 8 ngày Lơn đã "nướng" gần 50 triệu cho trò chơi đỏ đen.

Những việc làm sai trái của Lơn chỉ được phát hiện khi chủ tịch UBND xã Hương Sơn bảo Lơn phát lương cho cán bộ công nhân viên nhân dịp cuối năm. Sau một thời gian quanh co, tạo thông tin là có kẻ gian đột nhập phá két sắt lấy tiền, cuối cùng Tà Rưng Lơn đã cúi đầu nhận tội “thụt két” của mình tại cơ quan điều tra huyện Nam Đông.

Trần Viết Long

Bình luận
vtcnews.vn