(VTC News) - Hàng trăm nghìn người đã tụ tập tại trung tâm Oslo, tham gia vào “cuộc tuần hành hoa hồng” để tưởng nhớ 76 nạn nhân xấu số trong 2 vụ tấn công vào hôm thứ 6 vừa qua.
Cuộc tuần hành này không chỉ để tưởng nhớ 76 nạn nhân trong 2 vụ tấn công đẫm máu vào hôm thứ 6 vừa qua, mà còn để bày tỏ thái độ phản đối gay gắt, sự căm phẫn của hàng chục nghìn người trước các vụ đánh bom và xả súng đẫm máu.
Phát biểu trước 100.000 người tham gia vào cuộc tuần hành này, Thái tử Nauy Haakon nói: "Đêm nay các đường phố sẽ ngập tràn tình thương yêu".
Trong khi trước đó, vào sáng ngày hôm qua (25/7), Breivik - nghi phạm trong vụ thảm sát đẫm máu này đã xuất hiện tại phiên toà, nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên, tuy nhiên, phủ nhận tội khủng bố.
Đêm qua, các đường phố ở Nauy không chỉ ngập tràn hoa hồng, mà còn có cả những ánh nến sáng lung linh và người ta cùng hát thánh ca, ôm lấy nhau mà khóc sau những mất mát quá lớn mà hai vụ tấn công để lại.
Như được tiếp thêm sức mạnh, ngay sau đó, các đường phố ở Olso chật kín người.
Quang Luận(tổng hợp)
Tra cứu kết quả tuyển sinh Đại học – Cao đẳng 2011nhanh nhất tại: http://diemthi.vtc.vn |
Bình luận