Kẻ ngáo đá đánh mẹ bầm dập, chém chết tiểu thương trong chợ: Thông tin bất ngờ

Pháp luậtThứ Năm, 15/06/2017 07:10:00 +07:00

Kẻ đánh mẹ bầm dập, giết chết người bán cá ở chợ nghiện ngập nhiều năm nay, khi lên cơn lại đánh đập mẹ như cơm bữa.

Ngày 15/6, Công an thị xã Bến Cát, Bình Dương đã lấy lời khai của Phan Hữu Trọng (32 tuổi, ngụ Bình Dương) – người ra tay sát hại ông Phạm Công Nghiệp (60 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) trong chợ Phú Thứ (xã Phú An, thị xã Bến Cát, Bình Dương) để điều tra làm rõ.

IMG_4500

 Nhân chứng kể lại phút kinh hãi khi xảy ra án mạng. (Ảnh: Quang Hải)

Theo người nhà hung thủ, Trọng bỏ học từ nhỏ nên thường ăn chơi lêu lỏng, tụ tập nhậu nhẹt với bạn bè.

Năm 16 tuổi, Trọng bắt đầu có dấu hiệu bị nghiện ma túy. Dù gia đình nhiều lần tìm cách cai nghiện cho Trọng nhưng không được. Không nghề nghiệp, lại nghiện ngập, Trọng thường xuyên xin tiền mẹ để mua thuốc tiêm chích, không được lại chửi bới, đánh đập mẹ.

Cách đây mấy ngày, Trọng đã chém người dì đứt 2 ngón tay (hiện đang cấp cứu ở Bệnh viện 512, Bình Dương) và đánh mẹ bị thương nhẹ.

Video: Khất nợ bất thành, nam thanh niên chém chết chủ nợ

Chưa dừng lại, khoảng 9h ngày 13/6, Trọng có biểu hiện ngáo đá vào chợ Phú Thứ (xã Phú An, thị xã Bến Cát) đòi mẹ tiền tiêu xài không được nên liên tục chửi bới, đe dọa.

Mâu thuẫn kịch liệt dẫn đến 2 mẹ con xô xát với nhau. Thấy vậy, người dì chạy vào can ngăn nên cũng bị Trọng đánh.

19142037_1908842542721082_1189406340_n

Nỗi đau của gia đình nạn nhân khi ông Nghiệp là trụ cột, nuôi 7 người thân trong gia đình. (Ảnh: Quang Hải) 

Lúc này, Trọng tiếp tục chạy lại hàng thịt vớ 2 con tiếp tục đe dọa chém mẹ với dì. Bất bình trước hành vi côn đồ của Trọng, anh Nghiệp lao vào can ngăn thì bị trọng chém nhiều nhát vào người. Bị thương nặng, anh Nghiệp chạy được hơn 10m thì gục ngã xuống sạp hàng cá.

Ngay sau đó người nhà nhân lúc Trọng sơ hở, khống chế giao cho công an, đồng thời đưa anh Nghiệp đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Nghiệp đã tử vong khi đi trên đường tới bệnh viện.

Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn