Thiếu nữ xếp hàng làm 'hủ tục đau đớn'

Sức khỏeThứ Sáu, 14/11/2014 10:09:00 +07:00

(VTC News) - Tại nhiều khu vực ở Kenya, các cô gái trẻ muốn lấy chồng buộc phải trải qua hủ tục đau đớn. (Hùng Phú)

Hình ảnh một cô gái trẻ thuộc bộ lạc Pokot, Kenya, đang khóc vì đau đớn sau khi trải qua hủ tục cắt bao quy đầu.

Hình ảnh một cô gái trẻ thuộc bộ lạc Pokot, Kenya, đang khóc vì đau đớn sau khi trải qua hủ tục cắt bao quy đầu.

Nghi thức 'cắt bao quy đầu' đánh dấu sự trưởng thành, luôn là nỗi ám ảnh trong trí nhớ của phụ nữ Kenya.

Nghi thức 'cắt bao quy đầu' đánh dấu sự trưởng thành, luôn là nỗi ám ảnh trong trí nhớ của phụ nữ Kenya.

Người châu Phi quan niệm, dù là nam hay nữ đều có bao da quy đầu. Nó được xem là bộ phận không tốt, cần phải cắt bỏ để giữ sự tinh khiết.

Người châu Phi quan niệm, dù là nam hay nữ đều có bao da quy đầu. Nó được xem là bộ phận không tốt, cần phải cắt bỏ để giữ sự tinh khiết.

Theo nghi thức, khuôn mặt của các cô gái sẽ được sơn màu trắng để cho thấy họ đã được cắt bao quy đầu và chuyển sang giai đoạn phụ nữ.

Theo nghi thức, khuôn mặt của các cô gái sẽ được sơn màu trắng để cho thấy họ đã được cắt bao quy đầu và chuyển sang giai đoạn phụ nữ.

Đã có hơn 1/4 phụ nữ Kenya ở độ tuổi 15 tới 49 trải qua nghi thức này, bất chấp những nỗ lực cấm đoán của chính phủ Kenya.

Đã có hơn 1/4 phụ nữ Kenya ở độ tuổi 15 tới 49 trải qua nghi thức này, bất chấp những nỗ lực cấm đoán của chính phủ Kenya.

Một người dân tại đây cho biết, đây là một truyền thống đã và sẽ được diễn ra mãi mãi.

Một người dân tại đây cho biết, đây là một truyền thống đã và sẽ được diễn ra mãi mãi.

Thông thường, các cô gái tại bộ lạc muốn kết hôn, họ buộc phải cắt bao quy đầu.

Thông thường, các cô gái tại bộ lạc muốn kết hôn, họ buộc phải cắt bao quy đầu.

Đây là một tập tục trong cộng đồng bộ lạc Pokot, và những bà mẹ của các cô gái tin rằng đó là dấu hiệu của sức mạnh.

Đây là một tập tục trong cộng đồng bộ lạc Pokot, và những bà mẹ của các cô gái tin rằng đó là dấu hiệu của sức mạnh.

Hình ảnh người dân thuộc bộ lạc Pokot đang quây quần bên đống lửa trước khi tiến hành nghi thức.

Hình ảnh người dân thuộc bộ lạc Pokot đang quây quần bên đống lửa trước khi tiến hành nghi thức.

Tại đây, họ có thể sử dụng bất cứ vật gì có thể cắt được từ lưỡi dao lam, mảng kính hay là chiếc kéo...

Tại đây, họ có thể sử dụng bất cứ vật gì có thể cắt được từ lưỡi dao lam, mảng kính hay là chiếc kéo...

Những người mẹ Pokot thường đi tìm và đặt các tảng đá lớn, nơi con gái của họ sẽ ngồi lên và trải qua nghi lễ cắt bao quy đầu.

Những người mẹ Pokot thường đi tìm và đặt các tảng đá lớn, nơi con gái của họ sẽ ngồi lên và trải qua nghi lễ cắt bao quy đầu.

Các cô gái được khuyến khích rời khỏi căn nhà và làm theo cách của người đi trước, rồi đến một nơi mà họ sẽ cởi quần áo của họ và rửa sạch cơ thể trong buổi lễ.

Các cô gái được khuyến khích rời khỏi căn nhà và làm theo cách của người đi trước, rồi đến một nơi mà họ sẽ cởi quần áo của họ và rửa sạch cơ thể trong buổi lễ.

Sau khi rời nhà họ phải chạy hay làm cách nào đó để đến nơi họ sẽ làm nghi lễ thật nhanh.

Sau khi rời nhà họ phải chạy hay làm cách nào đó để đến nơi họ sẽ làm nghi lễ thật nhanh.

Những người phụ nữ lớn tuổi sẽ trực tiếp tiến hành 'phẫu thuật' cho những cô gái.

Những người phụ nữ lớn tuổi sẽ trực tiếp tiến hành 'phẫu thuật' cho những cô gái.

Sau khi kết thúc quá trình, máu của các cô gái để lại trên tảng đá, họ sẽ phải đối mặt với chứng xuất huyết, nhiễm trùng, sốc và nhiều biến chứng khác.

Sau khi kết thúc quá trình, máu của các cô gái để lại trên tảng đá, họ sẽ phải đối mặt với chứng xuất huyết, nhiễm trùng, sốc và nhiều biến chứng khác.

Một cô gái Pokot đã bị vấy bẩn bằng sơn màu trắng để bày tỏ cô đã trải qua nghi thức.

Một cô gái Pokot đã bị vấy bẩn bằng sơn màu trắng để bày tỏ cô đã trải qua nghi thức.

Một người phụ nữ Pokot giữ lưỡi dao cạo sau khi thực hiện cắt bao quy đầu cho bốn cô gái.

Một người phụ nữ Pokot giữ lưỡi dao cạo sau khi thực hiện cắt bao quy đầu cho bốn cô gái.

Mặc dù chính phủ Kenya đã đưa ra luật cấm cách đây 3 năm, nhưng nó vẫn được thực hiện ở nhiều cộng đồng, nhất là vùng nông thôn.

Mặc dù chính phủ Kenya đã đưa ra luật cấm cách đây 3 năm, nhưng nó vẫn được thực hiện ở nhiều cộng đồng, nhất là vùng nông thôn.

Trưởng lão trong làng che mặt một cô gái trẻ trong sơn trắng sau khi được cắt bao quy đầu.

Trưởng lão trong làng che mặt một cô gái trẻ trong sơn trắng sau khi được cắt bao quy đầu.

Các cô gái được bao phủ bởi da thú, ngồi xổm trên đá sau khi bị lột và tắm rửa sạch trong nghi lễ cắt bao quy đầu của họ.

Các cô gái được bao phủ bởi da thú, ngồi xổm trên đá sau khi bị lột và tắm rửa sạch trong nghi lễ cắt bao quy đầu của họ.

Một bà mẹ tại đây cho biết, sự đau đớn sẽ làm cho con gái của tôi mạnh mẽ.

Một bà mẹ tại đây cho biết, sự đau đớn sẽ làm cho con gái của tôi mạnh mẽ.

Bình luận
vtcnews.vn