Thiếu nữ 9X kiếm sống bằng trang điểm cho người chết

Kinh tếThứ Ba, 08/01/2013 11:22:00 +07:00

(VTC News) - Cô gái trẻ thừa nhận đặc thù công việc khiến cô khó kiếm người yêu nhưng vẫn rất đam mê và gắn bó với nghề.

Ở nhiều nước phương Tây, nghề trang điểm cho người chết là một dịch vụ tư nhân được trả phí rất cao. Nhưng ở Trung Quốc, lương nghề này khá thấp và đối tượng chủ yếu là dân thường.

Ở nhiều nước phương Tây, nghề trang điểm cho người chết là một dịch vụ tư nhân được trả phí rất cao. Nhưng ở Trung Quốc, lương nghề này khá thấp và đối tượng chủ yếu là dân thường.

Zeng Guixiang, cô gái đến từ Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc - Trung Quốc) tiết lộ, một người như cô có thể phải trang điểm cho hơn 10 thi thể mỗi buổi sáng. Có những khuôn mặt đã bị vỡ vụn hoặc bắt đầu phân hủy.

Zeng Guixiang, cô gái đến từ Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc - Trung Quốc) tiết lộ, một người như cô có thể phải trang điểm cho hơn 10 thi thể mỗi buổi sáng. Có những khuôn mặt đã bị vỡ vụn hoặc bắt đầu phân hủy.

Một ngày làm việc của Zeng bắt đầu bằng việc mặc đồng phục chỉ dùng 1 lần, đeo khẩu trang y tế, vào phòng lạnh và bình tĩnh đưa xác ra.

Một ngày làm việc của Zeng bắt đầu bằng việc mặc đồng phục chỉ dùng 1 lần, đeo khẩu trang y tế, vào phòng lạnh và bình tĩnh đưa xác ra.

Cùng với đồng nghiệp Zhou Shun, Zeng cắt bỏ quần áo người đã mất, thay bằng tấm vải trắng và bắt đầu lau rửa cơ thể. Cô cho biết cụ ông này qua đời vì tuổi cao, nhưng vẫn còn máu đọng trong miệng và mũi.

Cùng với đồng nghiệp Zhou Shun, Zeng cắt bỏ quần áo người đã mất, thay bằng tấm vải trắng và bắt đầu lau rửa cơ thể. Cô cho biết cụ ông này qua đời vì tuổi cao, nhưng vẫn còn máu đọng trong miệng và mũi.

Sau đó, họ mặc quần áo sạch cho người mất và bắt đầu trang điểm để khuôn mặt trở nên hồng hào hơn. Đối xử với người quá cố một cách trang trọng là điều mà thân nhân họ luôn mong muốn.

Sau đó, họ mặc quần áo sạch cho người mất và bắt đầu trang điểm để khuôn mặt trở nên hồng hào hơn. Đối xử với người quá cố một cách trang trọng là điều mà thân nhân họ luôn mong muốn.

Ban đầu rất sợ nhưng giờ Zeng đã quen với công việc đặc biệt này. Cha mẹ cô lo lắng vì mãi con gái chưa có người yêu nhưng Zeng tâm sự cô sẽ không bỏ nghề.

Ban đầu rất sợ nhưng giờ Zeng đã quen với công việc đặc biệt này. Cha mẹ cô lo lắng vì mãi con gái chưa có người yêu nhưng Zeng tâm sự cô sẽ không bỏ nghề.

Bình luận
vtcnews.vn