Thiếu nữ 19 tuổi trông như bé gái 2 tuổi

Sức khỏeThứ Năm, 09/04/2015 08:30:00 +07:00

Thiếu nữ 19 tuổi (người Ấn Độ) mắc chứng bệnh lạ về xương bẩm sinh khiến tứ chi không thể phát triển bình thường.

Girija Srinivas, 19 tuổi, sống ở bang Bangalore, Ấn Độ mắc căn bệnh lạ từ khi mới sinh. Girija không thể ngồi, đứng hay đi lại mà chỉ có thể nằm một chỗ.

Girija Srinivas, 19 tuổi, sống ở bang Bangalore, Ấn Độ mắc căn bệnh lạ từ khi mới sinh. Girija không thể ngồi, đứng hay đi lại mà chỉ có thể nằm một chỗ.

Căn bệnh lạ khiến Girija chỉ cao 76 cm và nặng 12 kg, tương đương trọng lượng một đứa bé 2 tuổi. Các bác sĩ cảnh báo Girija Srinivas có thể gãy xương nếu xoay cổ bất ngờ và tay không cầm được gì nặng hơn tách cà phê.

Căn bệnh lạ khiến Girija chỉ cao 76 cm và nặng 12 kg, tương đương trọng lượng một đứa bé 2 tuổi. Các bác sĩ cảnh báo Girija Srinivas có thể gãy xương nếu xoay cổ bất ngờ và tay không cầm được gì nặng hơn tách cà phê.

Girija sống cùng anh trai và cha mẹ. Người cha làm thợ may với mức lương chỉ 7 đô (tương đương 150.000 đồng/ngày) chỉ đủ trang trải tiền ăn trong gia đình.

Girija sống cùng anh trai và cha mẹ. Người cha làm thợ may với mức lương chỉ 7 đô (tương đương 150.000 đồng/ngày) chỉ đủ trang trải tiền ăn trong gia đình.

Bà Nanda Baayi, mẹ Girija cho biết: ‘Lúc mới sinh, nó không giống những đứa trẻ khác. Và khi bác sĩ nói rằng tình trạng đó sẽ kéo dài mãi mãi, chúng tôi đã rất đau lòng’.

Bà Nanda Baayi, mẹ Girija cho biết: ‘Lúc mới sinh, nó không giống những đứa trẻ khác. Và khi bác sĩ nói rằng tình trạng đó sẽ kéo dài mãi mãi, chúng tôi đã rất đau lòng’.

Tuy bị bệnh và không thể tới trường, Girija cho biết cô không hề buồn vì điều này. Ngoài thời gian vẽ tranh, cô thường xem tivi và chơi cùng vật nuôi.

Tuy bị bệnh và không thể tới trường, Girija cho biết cô không hề buồn vì điều này. Ngoài thời gian vẽ tranh, cô thường xem tivi và chơi cùng vật nuôi.

Girija vẫn luôn lạc quan và theo đuổi ước mơ thành họa sỹ. ‘Em không muốn ai thương hại mình. Mẹ giúp em ăn uống, sinh hoạt nhưng khi vẽ, em không cần sự giúp đỡ của ai cả. Em tự làm điều đó’, Girija tự tin chia sẻ.

Girija vẫn luôn lạc quan và theo đuổi ước mơ thành họa sỹ. ‘Em không muốn ai thương hại mình. Mẹ giúp em ăn uống, sinh hoạt nhưng khi vẽ, em không cần sự giúp đỡ của ai cả. Em tự làm điều đó’, Girija tự tin chia sẻ.

Dù nghèo và khó khăn nhưng gia đình luôn ủng hộ con gái theo đuổi ước mơ. Girija cho biết cô bán được 5-6 bức tranh mỗi tháng và kiếm được khoảng 2 triệu đồng từ công việc vẽ tranh.

Dù nghèo và khó khăn nhưng gia đình luôn ủng hộ con gái theo đuổi ước mơ. Girija cho biết cô bán được 5-6 bức tranh mỗi tháng và kiếm được khoảng 2 triệu đồng từ công việc vẽ tranh.

Bình luận
vtcnews.vn