Thiếu nữ 15 tuổi trong hình hài em bé 1 tuổi

Sức khỏeThứ Tư, 01/01/2014 07:44:00 +07:00

(VTC News) - Một thiếu nữ 15 tuổi nhưng sẽ mãi sống trong hình hài của đứa trẻ 1 tuổi. (Thùy Minh)

Thiếu nữ Pei Shan (Singapore)đã 15 tuổi nhưng trông vẻ ngoài vẫn như đứa trẻ.

Thiếu nữ Pei Shan (Singapore)đã 15 tuổi nhưng trông vẻ ngoài vẫn như đứa trẻ.

Đôi chân nhỏ nhắn dễ thương như của cô bé 1 tuổi.

Đôi chân nhỏ nhắn dễ thương như của cô bé 1 tuổi.

Pei Shan vẫn phải ngồi xe đẩy

Pei Shan vẫn phải ngồi xe đẩy

Đây là đứa con đầu lòng của cặp vợ chồng Teo Qi Kuang và Florence Chew.

Đây là đứa con đầu lòng của cặp vợ chồng Teo Qi Kuang và Florence Chew.

Họ chia sẻ, khi biết có thai, anh chị đều rất nóng lòng chào đón đứa con đầu đời như bất kỳ cặp vợ chồng nào khác.

Họ chia sẻ, khi biết có thai, anh chị đều rất nóng lòng chào đón đứa con đầu đời như bất kỳ cặp vợ chồng nào khác.

Chúng tôi đã chuẩn bị để chào đón sự ra đời của con gái nhỏ với niềm hân hoan vô bờ, chị Chew, 44 tuổi chia sẻ.

Chúng tôi đã chuẩn bị để chào đón sự ra đời của con gái nhỏ với niềm hân hoan vô bờ, chị Chew, 44 tuổi chia sẻ.

Bé Pei Shan chào đời và phát triển bình thường giống như bất kỳ đứa trẻ nào khác.

Bé Pei Shan chào đời và phát triển bình thường giống như bất kỳ đứa trẻ nào khác.

Tuy nhiên, khi được 3 tháng tuổi, cô bé Pei Shan bắt đầu ngừng phát triển.

Tuy nhiên, khi được 3 tháng tuổi, cô bé Pei Shan bắt đầu ngừng phát triển.

Em phải nhập viện khi mới 4 tháng tuổi vì có dấu hiệu thở khò khè, một tình trạng có thể do dây thanh quản bị thu hẹp.

Em phải nhập viện khi mới 4 tháng tuổi vì có dấu hiệu thở khò khè, một tình trạng có thể do dây thanh quản bị thu hẹp.

Đó cũng là lúc bác sĩ nhận thấy các chi của cô bé ngắn hơn so với bình thường.

Đó cũng là lúc bác sĩ nhận thấy các chi của cô bé ngắn hơn so với bình thường.

Dù thời gian trôi đi nhưng bé Pei vẫn trong không lớn lên được.

Dù thời gian trôi đi nhưng bé Pei vẫn trong không lớn lên được.

Các bác sĩ vẫn chưa thể chẩn đoán nguyên nhân gây ra tình trạng chậm phát triển như thế ở Pei Shan.

Các bác sĩ vẫn chưa thể chẩn đoán nguyên nhân gây ra tình trạng chậm phát triển như thế ở Pei Shan.

Chứng kiến cô con gái nhỏ mãi ngây ngô, không lớn lên về ngoại hình cũng chẳng phát triển về trí não, cặp vợ chồng trở nên tuyệt vọng.

Chứng kiến cô con gái nhỏ mãi ngây ngô, không lớn lên về ngoại hình cũng chẳng phát triển về trí não, cặp vợ chồng trở nên tuyệt vọng.

Pei Shan sẽ bước sang tuổi 15. Tuy nhiên, cô bé vẫn bị kẹt trong hình hài một đứa bé con mới 1 tuổi.

Pei Shan sẽ bước sang tuổi 15. Tuy nhiên, cô bé vẫn bị kẹt trong hình hài một đứa bé con mới 1 tuổi.

Cơ thể của Pei Shan cũng không thay đổi lên là bao, ngoài phần đầu to hơn so với cơ thể.

Cơ thể của Pei Shan cũng không thay đổi lên là bao, ngoài phần đầu to hơn so với cơ thể.

Với cơ thể của một đứa trẻ, Pei không thể đi lại cũng như tự làm mọi sinh hoạt cá nhân. Đến tận bây giờ, cô vẫn phải dùng tới máy trợ thở và đóng bỉm.

Với cơ thể của một đứa trẻ, Pei không thể đi lại cũng như tự làm mọi sinh hoạt cá nhân. Đến tận bây giờ, cô vẫn phải dùng tới máy trợ thở và đóng bỉm.

Anh Teo Qi Kuang vẫn luôn dành tình cảm và yêu chiều cô con gái mãi không lớn của mình.

Anh Teo Qi Kuang vẫn luôn dành tình cảm và yêu chiều cô con gái mãi không lớn của mình.

Dù trong hình hài đứa trẻ 1 tuổi nhưng Pei rất thích vẽ tranh và tập viết.

Dù trong hình hài đứa trẻ 1 tuổi nhưng Pei rất thích vẽ tranh và tập viết.

Đến bây giờ, các bác sĩ chưa tìm được nguyên nhân gây ra tình trạng của Pei. Tuy nhiên, họ dự đoán đây là hội chứng MPS III.

Đến bây giờ, các bác sĩ chưa tìm được nguyên nhân gây ra tình trạng của Pei. Tuy nhiên, họ dự đoán đây là hội chứng MPS III.

là một rối loạn phát triển làm ảnh hưởng đến não và tủy sống(hệ thống thần kinh trung ương).

là một rối loạn phát triển làm ảnh hưởng đến não và tủy sống(hệ thống thần kinh trung ương).

Dù 15 tuổi nhưng Pei rất hồn nhiên: thích vẽ tranh và bóc quà...

Dù 15 tuổi nhưng Pei rất hồn nhiên: thích vẽ tranh và bóc quà...

Vợ chồng tôi chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất cho con, anh Teo Qi Kuang tâm sự.

Vợ chồng tôi chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất cho con, anh Teo Qi Kuang tâm sự.

Bình luận
vtcnews.vn