Kình ngư Trung Quốc phá kỷ lục: Đến bố cũng không ngờ!

Thể thaoThứ Ba, 31/07/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News) – Diệp Thi Văn (Shiwen Ye), kình ngư 16 tuổi của Trung Quốc vừa phá kỷ lục Olympic 2012 đã khiến bố cô ở quê nhà cũng không ngờ tới!

(VTC News) – Diệp Thi Văn (Shiwen Ye), kình ngư 16 tuổi của Trung Quốc vừa phá kỷ lục Olympic 2012 ở nội dung 400 m hỗn hợp đã khiến cả thế giới phải kinh ngạc. Và ở quê nhà, bố cô là ông Diệp Thanh Tùng đã phải thốt lên rằng: “Đó là điều tôi không ngờ tới”.

Ông Diệp Thanh Tùng cho biết, cô bé Diệp Thi Văn sáu tuổi ngày ấy cao hơn các bạn nửa cái đầu. Cô giáo chủ nhiệm tiểu học đã nhìn ra được, cô bé này có đủ tố chất để theo đuổi một môn thể thao. Cô đề nghị với gia đình để Thi Văn đi học bơi.

Bố và mẹ của Diệp Thi Văn 

“Tôi thấy như thế cũng hay, bơi lội cũng là một cách rèn luyện tốt, để chúng tôi an tâm khi con gái chơi thuyền trên Hồ Tây (Hàng Châu, Chiết Giang), vả lại con gái tôi cũng thích thú với việc này.” - Và thế là gia đình ông quyết định cho con gái làm quen với môn bơi lội từ tháng 7/2002, hàng ngày, ông Thanh Tùng chở con đến lớp trên chiếc xe đạp điện, bất kể mưa gió.  “Khoảng thời gian đó thật vất vả.” – ông nhớ lại.

>> Clip phần thi gây sốc của kình ngư tuổi teen

Diệp Thi Văn rất chăm chỉ tập luyện, do đạt nhiều thành tích tốt, đến tháng 9/2007, Thi Văn được chọn vào đội tuyển bơi lội tỉnh Chiết Giang, đến tháng 5/2010, cô bé chính thức gia nhập đội tuyển bơi lội quốc gia.

Chuỗi ngày xa nhà, xa gia đình của cô bé Diệp Thi Văn cũng bắt đầu từ đó, ngay từ khi gia nhập đội tuyển bơi lội của tỉnh, với chương trình tập luyện khép kín, cô bé chỉ được ngủ tại nhà vào đêm thứ bảy rồi lại tất bật quay trở về trung tâm huấn luyện.

Cho đến khi chuyển tới Bắc Kinh để tâp luyện cùng đội tuyển quốc gia, Thi Văn lại càng ít có cơ hội được gặp gia đình, lần gần đây nhất mà ông Thanh Tùng gặp con gái là vào dịp tết Đoan Ngọ, cả gia đình đã đáp may bay từ Hàng Châu đến Bắc Kinh để thăm con.

Ông Diệp Thanh Tùng cũng không thể ngờ tới việc đứa con gái 16 tuổi của mình có thể lập kỷ lục Olympic. 


Cuộc sống xa gia đình đã giúp cô bé trưởng thành sớm hơn so với các bạn cùng trang lứa, chính Diệp Thi Văn từng thú nhận, cô bé cũng rất thích được làm nũng với mọi người, song từ ngày xa bố mẹ, cô phải bắt đầu học cách tự lập, tự lo cho bản thân.

“Đó là một cô bé không bao giờ kêu ca than thở, khi được giao bất cứ nhiệm vụ gì, dù khó khăn và mất nhiều thời gian đến đâu, Thi Văn vẫn cố gắng hoàn thành.” – một vị huấn luyện viên của cô bé cho biết. 

“Thi Văn là một cô bé kiên cường, mạnh mẽ. Cô bé rất thích các cuộc thi, mỗi lần bước vào thi đấu là Thi Văn lại tỏ ra vô cùng hưng phấn.” Đó cũng chính là điểm mạnh của Thi Văn theo lời bố cô bé, mặc dù mới 16 tuổi song Thi Văn luôn tỏ ra tự tin và biết giữ bình tĩnh trước mọi cuộc thi.

Ông Diệp Thanh Tùng kể lại, trước ngày con gái lên đường, ông vẫn tin tưởng vào việc con gái mình sẽ làm nên chuyện tại kỳ Thế vận hội đầu tiên mà cô tham gia: “Tôi và gia đình đều hi vọng và tin tưởng con bé sẽ được huy chương vàng, nhưng việc phá kỉ lục thế giới thì quả thực là không thể ngờ tới. Chúng tôi đã vỡ òa hạnh phúc!”

Vân Tuyền

Bình luận
vtcnews.vn