Lại thắng đậm, Man City thảnh thơi giữ ngôi đầu

Thể thaoThứ Bảy, 03/12/2011 09:42:00 +07:00

(VTC News)- Man City muốn duy trì chuỗi thành tích ấn tượng ở Giải ngoại hạng, đồng thời làm nóng trước loạt trận cuối Champions League.

(VTC News)- Man City muốn duy trì chuỗi thành tích ấn tượng ở Giải ngoại hạng, đồng thời làm nóng trước loạt trận quyết định tại Champions League.

Mới đây, Mancini đã tuyên bố thẳng thừng rằng với những con người ông đang có hiện tại thật khó để vô địch châu Âu. Hẳn nhiên, việc quyền tự quyết rơi khỏi tầm tay là nguyên nhân chính dẫn đến phát ngôn gây sốc của ông thầy người Ý. Song thực tế thì Mancini muốn giữ đôi chân các học trò trên mặt đất để tập trung tối đa cho mục tiêu lớn nhất ở mùa giải năm nay: Premier League.

Man City đang có hàng công khủng nhất thế giới

Chinh phục thử thách kia, hiển nhiên khả năng duy trì chuỗi trận bất bại là vô cùng cần thiết. Nhưng quan trọng hơn, Man City phải học cách giành trọn vẹn 3 điểm trước một đối thủ sẵn sàng đổ bê tông suốt 90 phút thi đấu. Thậm chí, họ còn phải biết kiểm soát những lỗ hổng nơi hàng phòng ngự, thứ mà nếu Morison tận dụng triệt để thì Joe Hart đã  vào lưới nhặt bóng ngay từ phút thứ 10.

Tuy vậy, cách biệt về mặt đẳng cấp chỉ cần thời gian để dần dần bộc lộ. Càng về cuối hiệp, Man City càng kiểm soát thế trận dễ dàng hơn. Trận đấu gần như chỉ diễn ra trên phần sân đội khách, và dù 11 cái bóng áo vàng đã nỗ lực hết sức, họ cũng chẳng thể giúp Ruddy bảo vệ nổi mành lưới phía sau lưng mình. Phút 32, Aguero xoay sở khéo léo trong khu vực 16m50 rồi dứt điểm kĩ thuật mở điểm cho đội chủ nhà. Đây cũng là bàn thắng thứ 11 của tiền đạo người Argentina kể từ đầu giải đến giờ.

>>>> El Kul mở tỉ số

Tới lúc này, mục tiêu của Man xanh chỉ đơn giản là ghi thêm càng nhiều bàn càng tốt. Nên nhớ, đội bóng thành Manchester đang sở hữu hiệu suất phá lưới cực khủng: trung bình mỗi trận họ sút tung lưới đối phương đến 3 lần.

Do đó, chẳng mấy người ngạc nhiên khi Nasri nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà bằng một cú đá phạt bên ngoài vòng cấm. Ruddy mắc lỗi nghiêm trọng ở pha bóng này, song cũng phải thừa nhận độ tinh quái đáng nể của cựu tiền vệ Arsenal.

>>> Bàn thắng của Nasri

Nếu bàn thắng thứ 2 có chút góp tay của nữ thần may mắn thì đến pha lập công thứ 3, cả City of Manchester phải trầm trồ thán phục. Với một chút khoảng trống trong khu vực 16m50 thôi, Yaya Toure cũng biết cách để tạo nên một trong những bàn thắng đẹp nhất mùa giải.

Nhưng đây chưa phải là lần cuối cùng các thủ môn bị chọc thủng lưới. Phút 80, Morison vượt qua sự truy cản của Clichy, đánh đầu hạ gục Joe Hart.

Norwich cần đến 80 phút để ghi bàn còn Man City họ chỉ mất 2 phút để ghi thêm 2 bàn nữa. Hai cầu thủ vào sân thay người là Balotelli Adam Johnson lần lượt lập công ấn định tỉ số 5-1 cho trận đấu.

Thắng đậm trên sân nhà, thầy trò Mancini kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 14, giữ vững ngôi đầu bảng, đồng thời gây sức ép mạnh mẽ lên anh bạn láng giềng Manchester United

>>>> Xem clip cả trận

Đội hình ra sân:

Man City: Hart, Richards, Kompany, Toure, Clichy, Silva, Toure Yaya, Barry, Nasri, Aguero, Dzeko.

Norwich: Ruddy, Naughton, Martin, Barnett, Tierney, Bennett, Crofts, Johnson, Pilkington, Surman, Morison.

Duy Thành

Bình luận
vtcnews.vn