Đè bẹp Ecuador, Brazil gửi lời thách thức đến Argentina

Thể thaoThứ Năm, 14/07/2011 07:54:00 +07:00

(VTC News)- Thầy trò Menezes hoàn toàn có thể tự quyết số phận của mình tại B sau lượt trận cuối cùng với Ecuador.

(VTC News)- Trận hòa kịch tính giữa Venezuela và Paraguay đã mở ra cơ hội rất lớn cho Brazil. Thầy trò Menezes hoàn toàn có thể tự quyết số phận của mình tại B sau lượt trận cuối cùng với Ecuador.

Argentina "gọi" và người hâm mộ rất mong chờ một "câu trả lời" xứng đáng từ phía Brazil. Quả thật, thầy trò Menezes đã vào sân với sự tự ái cao độ của nhà ĐKVĐ, quyết tâm biến Ecuador thành bước đệm đưa họ trở lại cuộc đua đến ngôi vô địch Copa America năm nay.

Pato đền đáp xứng đáng niềm tin của người hâm mộ Brazil

Trong 10 phút đầu tiên của hiệp 1, lần lượt Neymar rồi Thiago Silva lên tiếng đe dọa cầu môn Elizaga song mọi chuyện mới chỉ dừng lại ở mức cơ hội. Nhưng từng đó là đủ để mang tới liều doping tinh thần tích cực cho binh đoàn Samba, bằng chứng là "bức tường bê tông" mà Ecuador dựng lên trước khung thành cứ thế dày lên theo thời gian.

Tuy nhiên, điều gì phải đến cũng đã đến, phút 28, Pato di chuyển cắt mặt hàng phòng ngự đối phương, đón đường tạt bóng chuẩn xác của Andre Santos, đánh đầu mở tỉ số cho Brazil.

Pato mở điểm cho Brazil

Hưng phấn sau bàn thắng, Brazil tiếp tục dồn ép Ecuador ở tất cả các điểm nóng trên sân. Sự đa dạng trong các mảng miếng tấn công cũng giúp họ dễ dàng tìm được đường xâm nhập khu vực 16m50 của đối thủ. Phút 36, Robinho tung cú dứt điểm quyết đoán từ ngoài vòng cấm nhưng bóng lại tìm đúng đến xà ngang khung thành.

Caicedo- điểm sáng hiêm hoi của Ecuador

Giữa lúc đang hứng khởi với cơn say chiến thắng, Brazil bất ngờ lĩnh trọn một gáo nước lạnh từ phía Ecuador. Cú sút khá căng của Caicedo đã bất ngờ đánh bại Julio Cesar khi thủ thành đang chơi cho Inter Milan bất giác có một giây phút mất tập trung cực kì đáng trách.

Sai lầm ngớ ngẩn của Julio Cesar

Tỉ số hiệp 1 đáng lẽ đã không dừng lại ở đây nếu Cesar không chơi tuyệt hay, bay người cản phá cú đá sấm sét của Arroyo.
Tiền vệ của Ecuador chắc chắn là tiếc ngẩn tiếc ngơ nếu anh biết rằng thế quân bình mà đội nhà tạo ra lại bị phá nhanh đến vây. Phút 48, Ganso chọc khe kĩ thuật để Neymar băng xuống nhanh chân hạ gục Elizaga.

Pha phối hợp mượt mà của bộ đôi Santos

Tưởng như tới lúc này các nhà ĐKVĐ đã có thể kiểm soát hoàn toàn thế trận. Nhưng Cesar thêm một lần nữa đóng vai tội đồ với pha đổ người chậm chạp giúp Caicedo hoàn tất cú đúp đáng nhớ ở giải lần này.
Chắc chắn Caicedo sẽ được các ông lớn châu Âu chú ý đến sau Copa America

Tuy nhiên, đúng vào thời khắc khó khăn ấy, các ngôi sao áo vàng đã kịp thời tỏa sáng đúng lúc. Phút 61, Elizaga bắt bóng không dính để Pato ập vào dứt điểm, nâng tỉ số lên thành 3-2.

Pato có giữ được nhịp thăng hoa tới hết giải ?

Để rồi, mọi hi vọng từ phía Ecuador nhanh chóng lụi tàn khi cái tên Neymar lần thứ hai xuất hiện trên bảng điện tử. Ở tình huống này, Maicon đã chơi cực hay với màn bứt tốc quen thuộc, trước khi căng ngang, đặt Neymar vào "hoàn cảnh" không thể không ghi bàn.

 Neymar giúp Brazil soán ngôi đầu bảng B

Trong khoảng thời gian còn lại, bóng đã thêm một lần lăn qua vạch vôi khung thành Ecuador nhưng bàn thắng lai không được công nhận do lỗi việt vị. Pha quay chậm cho thấy, Robinho đã bị "bắt" oan ở tình huống này. Dẫu vậy, kết quả 4-2 cũng đủ để làm hài lòng thầy trò Menezes. Nó giúp Brazil giành ngôi nhất bảng B, đồng thời chỉ phải gặp lại Paraguay ở tứ kết.

Nếu cả Argentina lẫn Brazil cùng thắng thì hai đội sẽ gặp nhau ở trận bán kết đầu tiên. Một kết cục có phần đáng tiếc cho Copa America.


Đội hình thi đấu

Ecuador: Elizaga; Reasco, Araujo, Erazo, Ayovi; Minda, Noboa, Arroyo, Mendez; Benitez, Caicedo.

Brazil: Julio Cesar; Maicon, Lucio, Thiago Silva, Andre Santos; Lucas Leiva, Ramires, Ganso, Robinho, Neymar; Alexandre Pato.

Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn