Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở Ngoại hạng Anh?

Thể thaoThứ Năm, 23/08/2012 05:40:00 +07:00

(VTC News)- "Sự xâm lược của người Bỉ", đó là cái tít mà báo chí Anh sử dụng để nói về sự tỏa sáng của các cầu thủ Bỉ ở vòng 1...

(VTC News)- "Sự xâm lược của người Bỉ", đó là cái tít mà báo chí Anh sử dụng để nói về sự tỏa sáng của các cầu tới từ quốc gia nhỏ bé giữa lòng châu Âu ở vòng 1 Ngoại hạng Anh.

Dưới đây là tổng hợp những sự thật thú vị về giải Ngoại hạng Anh 2012-13 tuần đầu tiên khởi tranh.

1. Ngoại hạng Anh dậy sóng vì người Bỉ. Fellaini đánh đầu hạ gục Man United, Vincent Kompany tạo cảm hứng cho màn ngược dòng kỳ diệu của Man City, Thomas Vermaelen tiếp nhận băng thủ quân Arsenal, Eden Hazard góp dấu giày 4 trên 6 bàn thắng cho Chelsea, Lukaku nhấn chìm Liverpool... Các tuyển thủ Bỉ gây ấn tượng quá mạnh mẽ trong lòng giới mộ điệu ngày khai màn Ngoại hạng Anh mùa giải mới.

 Đội hình đáng mơ ước với bất cứ HLV nào. Họ đều là người Bỉ.

Còn đó một Jan Vertonghen khuấy đảo thị trường chuyển nhượng khi đầu quân Tottenham, Simon Mignolet bất khuất trong khung thành Sunderland, Moussa Dembele bùng nổ của Fulham. Báo chí đã tìm ra được cả một đội hình trong mơ tại giải Ngoại hạng bao gồm toàn... cầu thủ Bỉ.

2. Cứ rời Arsenal là... đoạt cúp. Sau trận hòa nhạt nhòa trước Sunderland ngày khai mạc, người hâm mộ Arsenal lại được dịp lên tiếng phàn nàn về chính sách bán đi các ngôi sao của đội bóng. Đặc biệt, cơn giận của họ càng bùng phát khi phát hiện ra từ năm 2005, thời điểm Arsenal giành được chiếc cúp gần nhất, đã có 17 cầu thủ dứt áo rời Highbury và Emirates (Van Persie và Alex Song là những trường hợp mới nhất).

0-44, tỉ số giữa Arsenal và "Lũ trẻ ra đi".

Trong số đó, 14 cầu thủ ở 11 CKB khác nhau đã đoạt tổng cộng... 44 chiếc cúp các loại. Nó trái ngược hoàn toàn với 7 năm tay trắng của đội bóng thành London.

3. Vì sao Liverpool khởi đầu mùa giải tệ nhất 75 năm qua? Một thống kê giải thích thuyết phục việc Liverpool thua vỗ mặt trên sân West Brom vừa được đưa ra. Theo đó, sở dĩ The Kop khởi đầu mùa giải theo cách tồi tệ nhất kể từ 1937 là vì HLV Brendan Rodgers đã đưa vào sân một đội hình... không biết ghi bàn.

 Ngoài  Suarez (11 bàn) và Borini (9 bàn), các cầu thủ còn lại của Liverpool đều thể hiện phong độ ghi bàn nghèo nàn mùa trước.

11 cái tên xuất trận tại Hawthorns tuần vừa qua chỉ ghi được tổng cộng 33 bàn mùa trước. Đây là con số thấp đáng kinh ngạc bởi đội bóng ghi bàn ít nhất lịch sử Ngoại hạng Anh là Stoke City cũng có tới... 34 bàn.

4. Rooney lại làm "công nhân". Đó là nhận định của tờ DailyMail sau khi chứng kiến màn trình diễn của "Gã Shrek" trong trận MU thua Everton 0-1. Với sự xuất hiện của Shinji Kagawa và Van Persie, tiền đạo mang áo số 10 gần như đánh mất chính mình. Anh không còn là tâm điểm lên bóng của "Bầy Quỷ đỏ" nữa.

Rooney sẽ không còn đóng vai ngôi sao ở MU nữa?

Không phủ nhận thi đấu tại Goodison Park luôn là áp lực với "đứa con lạc" Rooney nhưng đã có những lo ngại cho rằng anh sẽ trở lại chơi mờ nhạt như thời đá cặp với Cristiano Ronaldo.

5. Nani bị đẩy đi là vì tiền. Những đồn thổi xung quanh tương lai của tiền vệ người Bồ Đào Nha ngày càng dày đặc sau khi cầu thủ này bị HLV Alex Ferguson chỉ trích vì thi đấu tệ hại trận khai mạc. Lời đề nghị 20 triệu bảng mà Zenit St Petersburg vừa đưa ra quả thực quá khó để MU và HLV Alex Ferguson từ chối.

Bán Nani, MU sẽ cân bằng lại ví tiền sau khi tung hoành kỳ chuyển nhượng hè 2012.

Thiếu Nani, có vẻ như nhà á quân nước Anh cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều về lối chơi. Trong khi đó, với số tiền bán Nani, MU lại có thể cân bằng được tình hình tài chính sau một mùa hè mua sắm rầm rộ. Tờ goal.com bình luận: Bán ra Nani chỉ có lợi chứ không có hại cho MU, đặc biệt là về mặt tiền bạc.


Lý Sơn

Bình luận
vtcnews.vn