8 ngôi sao lớn vắng mặt tại Euro 2012

Tổng hợpThứ Tư, 30/05/2012 04:30:00 +07:00

(VTC News)- Họ là những sự thiếu vắng đáng tiếc nhất tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu trên đất Ba Lan - Ukraine.

(VTC News)- Họ là những sự thiếu vắng đáng tiếc nhất tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu trên đất Ba Lan - Ukraine.
1- Yoann Gourcuff (Pháp)
Gourcuff từ lâu đã được coi là sự thay thế vị trí Zidane để lại ở tuyển Pháp. Đáng tiếc, những năm tháng thất bại tại Italia cùng chấn thương dai dẳng khiến anh chưa thể vươn tới đẳng cấp tương xứng. Chỉ chơi 3 trận cho tuyển Pháp ở vòng loại Euro 2012, tiền vệ 26 tuổi không gây ấn tượng đủ mạnh cho HLV trưởng Laurent Blanc và đành ngậm ngùi đi... nghỉ mát tháng 6 này.

Chấn thương khiến phong độ của Gourcuff giảm sút trông thấy.

2- Ricardo Carvalho (Bồ Đào Nha)

Tháng 12/2011, Carvalho tuyên bố từ giã sự nghiệp quốc tế sau scandal tranh cãi với HLV trưởng tuyển Bồ Đào Nha, Paulo Bento. Sự việc lùm xùm khiến anh bị LĐBĐ nước này treo giò 1 năm. Paulo Bento cũng khẳng định sẽ chẳng bao giờ triệu tập trở lại lão tướng 34 tuổi chừng nào ông còn tại vị.

3- Domenico Criscito (Italia)

Danh sách đội tuyển Italia bị xáo trộn ngay trước thềm giải đấu lớn bởi scandal dàn xếp tỉ số. Điều này không còn lạ lẫm ở xứ sở hình chiếc ủng. Và hậu vệ cánh trái số 1 đội tuyển thiên thanh, Domenico Criscito cũng liên lụy. Anh phải hy sinh mùa Euro này để ở nhà chứng minh sự trong sạch của mình trước những cáo buộc của các công tố viên.

Criscito nằm trong tầm ngắm của các công tố viên trong scandal dàn xếp tỉ số mới nổ ra tại Italia.

HLV Prandelli không còn lựa chọn nào khác bởi 'Criscito có thể bị tòa án triệu tập bất cứ lúc nào trong kỳ Euro này'.

4- Mamadou Sakho (Pháp)

Sakho là thủ lĩnh trẻ tuổi nhất trong lịch sử Paris Saint-Germain, là hậu vệ tiềm năng của bóng đá Pháp. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi chóng mặt khi Carlo Ancelotti xuất hiện tại sân Công viên Các Hoàng tử. Sakho bị tước băng thủ quân, đày ải trên băng ghế dự bị và dĩ nhiên không thể lọt vào danh sách 23 tuyển thủ Pháp dự Euro.

5- Roberto Soldado (Tây Ban Nha)

Chân sút bản địa xuất sắc nhất La Liga mùa vừa rồi (ghi 17 bàn) đã không lọt vào mắt xanh của HLV Vicente del Bosque. Ngôi sao Valencia, người vừa phá vỡ những năm tháng tịt ngòi trên tuyển với cú hat-trick vào lưới Venezuela hồi tháng 2, đã thất bại trong cuộc chạy đua suất dự Euro cùng Negredo và Pedro.

Sự vắng mặt của Soldadođang gây ra bão tranh luận tại Tây Ban Nha.

6- Marko Marin (Đức)

Ngoài những tiền vệ tài năng như Mesut Ozil, Thomas Muller, Mario Gotze hay Toni Kroos, bóng đá Đức còn đang sở hữu một 'viên ngọc' khác - đó là Marko Marin. Ngôi sao tấn công sinh năm 1989 thuộc biên chế Werder Bremen là mục tiêu theo dõi sát sao của nhà tân vô địch châu Âu - Chelsea. Chủ tịch Abramovich đã đặt sẵn 7,5 triệu euro lên bàn đàm phán để đem Marin về Stamford Bridge. 
HLV tuyển Đức, Joachim Low bị đặt vào thế phải đưa ra quyết định vô cùng khó khăn - loại Marin khỏi danh sách tới Ba Lan - Ukraine.

7- Diniyar Bilyaletdinov (Nga)

Sau nhiều năm chinh chiến tại Everton, tiền vệ 27 tuổi hồi hương khoác áo Spartak Moscow từ tháng 1/2012. Tuy nhiên, phong độ không thực sự ấn tượng khiến anh bị loại khỏi danh sách của HLV trưởng tuyển Nga, Dick Advocaat.

'Viên ngọc' của Bremen không có cơ hội tỏa sáng Euro này.

8- Rio Ferdinand (Anh)

Trung vệ lão luyện của Man United đón nhận thông tin khá bình thản từ HLV Roy Hodgson. Anh bị chấn thương lưng hành hạ và không thể đảm bảo thể lực chơi trọn vẹn 90 phút ở các cuộc tranh tài khốc liệt Euro này. Chính hậu vệ đắt giá nhất lịch sử thế giới cũng bày tỏ nguyện vọng giã từ màu áo đội tuyển quốc gia để tập trung vào sự nghiệp CLB.

Phá Hoàng 
Bình luận
vtcnews.vn