Vì sao trọng tài ở Anh cũng không hơn Việt Nam là mấy?

Thể thaoThứ Sáu, 13/04/2012 10:00:00 +07:00

(VTC News)- Cùng nhìn nhận vấn đề theo góc phân tích của cựu trọng tài nổi tiếng nhất xứ sương mù - Graham Poll.

(VTC News)- Cùng nhìn nhận vấn đề theo góc phân tích của cựu trọng tài nổi tiếng nhất xứ sương mù - Graham Poll.

Dường như tất cả, ai cũng có chút bức xúc về công tác trọng tài tại Premier League. Kenny Dalglish ra rả về những âm mưu bí hiểm và đặt dấu hỏi về tính liêm trực các vị vua áo đen. Trong khi đó, Roberto Martinez khẳng định như đinh đóng cột chất lượng trọng tài không đạt chuẩn. Mark Hughes thì tin rằng 100% HLV tại Anh mất niềm tin vào những người cầm cân nảy mực.

Martin Jol, HLV Fulham cay vì bị từ chối 1 quả penalty cuối trận gặp MU. (Trận MU-Fulham vòng 30)

Fulham một mực kêu oan bị từ chối một quả penalty tại Old Trafford trong khi MU được 'biếu' một quả 11m khi Ashley Young nhận bóng trong tư thế việt vị. Balotelli may mắn thoát khỏi án phạt nghiêm khắc từ trọng tài Martin Atkinson sau cú vào bóng triệt hạ Alex Song...

Những lời bình luận như trên thực sự gây tổn thương cho giới trọng tài nói chung. Bởi trước khi đưa ra những lời lẽ công kích, mỗi người cần hiểu rõ thực trạng công tác trọng tài ở Anh.

Vấn đề về lực lượng

Hiện giải đấu hàng đầu Anh quốc chỉ có 16 trọng tài làm nhiệm vụ sau khi Stuart Attwell bị điều chuyển xuống hạng dưới còn Peter Walton giải nghệ. Đơn giản là đội ngũ trọng tài hiện đang rất thiếu nhân lực. Đáng chú ý, trong số này, chỉ có 7 người đạt chứng chỉ trọng tài quốc tế (mỗi người có ít nhất 8 trận cúp châu Âu/mùa).

Họ phải điều khiển cả 10 trận đấu hàng tuần, sắm vai giám sát và thậm chí có thời điểm phải thực hiện công tác đặc biệt ở giải hạng Nhất, hạng Hai. Theo thống kê, Howard Webb, trọng tài số 1 hiện tại đã bắt cả thảy 42 trận trong mùa giải 2011-12 (chưa kể rất nhiều trận làm giám sát).

Còn như những trọng tài trẻ như Michael Oliver (người bỏ sót 2 quả penalty cho Norwich trên sân Tottenham), ngay sau trận MU-Fulham cuối tuần trước phải di chuyển tới Peterborough, Liverpool rồi Tottenham bắt 3 trận liền. Với lịch 'chạy show' căng như vậy, sai sót xảy ra là điều đương nhiên.

Mark Hughes, HLV QPR: 'Chúng tôi mất niềm tin hoàn toàn vào trọng tài'.  (trận MU-QPR vòng 32)

Vấn đề về thể lực

Thể lực cũng là vấn đề lớn. Hãy nhìn vào bài test dành cho các vị vua áo đen ở Anh để thấy sự khắc nghiệt đối với nghề nghiệp này. Trước khi bước vào trận đấu, các trọng tài đều phải vượt qua bài chạy trên máy với vận tốc 18km/h, 30 giây chạy cùng dây đai lưng, 30 giây nghỉ. Cứ thế lặp lại 20 lần.

Theo lịch công tác, mùa tới kỷ lục gia chạy show sẽ thuộc về Mark Halsey với 51 trận bắt chính. Kế tiếp là Chris Foy và Phil Dowd với 50 trận. Đáng chú ý là kể từ hè 2012, một loạt các phương pháp tập luyện, kiểm tra sẽ được FA thay mới và nâng cấp - một thách thức không nhỏ cho giới trọng tài.

Thời còn cầm còi, Graham Poll đã từng nhập viện mổ ruột non vì những bài tập rèn thể lực. Đó là minh chứng cho thấy dù được đầu tư và nghiên cứu khá kỹ lưỡng, cơ quan quản lý vẫn chưa tìm ra phương pháp phù hợp nhất để đảm bảo thể lực cho các vị vua áo đen.

Vấn đề về quản lý


Khi một cầu thủ bóng đá chơi tồi, anh ta có thể bị sa thải. Khi hầu hết cầu thủ trong đội hình sa sút phong độ, HLV sẽ là người đứng mũi chịu sào. Công tác trọng tài hiện tại cũng không khác tình huống trên là mấy.

Mike Riley, chủ tịch hội đồng trọng tài, đủ năng lực thực hiện công việc nhưng lại quá 'lành', thiếu tự tin và cá tính. Chính tổ trọng tài của Mike đã gây ra sai sót nghiêm trọng trong trận Chelsea thắng Wigan 2-1. Chính ông cũng không có cách liên kết và quản lý hiệu quả một tổ trọng tài 4 người thì làm sao có thể điều hành cả hệ thống giải đấu số 1 xứ sương mù!?

4 trọng tài trên sân cũng không theo dõi kịp tình huống Balotelli vào bóng triệt hạ Alex Song (trận Arsenal-Man City vòng 32).

Giải pháp trọng tài ngoại, công nghệ

Với cơ chế mới cho phép các trọng tài châu Âu thực hiện nhiệm vụ ở các quốc gia khác nhau, đây là cơ hội để người Anh nâng cao chất lượng điều hành Premier League. Các trận đấu được bắt chính xác, công tâm hơn sẽ đem lại niềm tin cho cầu thủ, HLV cũng như CĐV.

Tương tự, công nghệ xác nhận bàn thắng hay 'mắt điện tử' gần như sẽ được áp dụng bắt đầu từ mùa 2012-13 và chắc chắn sẽ giảm đáng kể những sai sót kiểu 'bàn thắng ma'.

Ngoài ra, một giải pháp khả dĩ khác là nâng cao năng lực cho các trợ lý, trọng tài biên và giám sát. Thực tế cho thấy có nhiều tình huống trọng tài chính phải nhờ tới sự hỗ trợ từ các trợ lý mới có thể ra quyết định. Thật không may, rất nhiều quyết định sai lầm đã được đưa ra từ... đường biên. Các trợ lý hiện nay vẫn chưa theo kịp được sự chuyên nghiệp của giải đấu.

Với sự hỗ trợ công nghệ, sẽ không còn những tình huống ghi bàn trong tư thế việt vị mười mươi như thế này?  (Trận Chelsea-Wigan vòng 32)

Tổng kết

Công tác trọng tài hiện nay nóng bỏng không thua gì các cuộc đua tới chức vô địch, lọt vào top 4 hay trụ hạng. Một loạt sai phạm liên tiếp gần đây từ các vị vua áo đen gây bức xúc cho rất nhiều đội bóng và người hâm mộ.
Đây là hệ quả từ một hệ thống trọng tài vừa thiếu, vừa yếu của Premie League.

Hiệp hội HLV và Nghiệp đoàn các cầu thủ chuyên nghiệp có cớ để đòi hỏi nhiều hơn nữa về chất lượng điều hành giải đấu từ FA. Dẫu vậy, góp ý xây dựng bao giờ cũng được đón nhận hơn là chỉ trích cho đã miệng. Bóng đá Anh đang rất cần những ý kiến đóng góp để ngày càng trở nên chuyên nghiệp, hấp dẫn và công bằng trong mắt giới mộ điệu khắp hành tinh.

Lê Viên

Bình luận
vtcnews.vn