Premier League: Ngột ngạt cuộc đua vào top 4

Thể thaoThứ Tư, 11/04/2012 09:30:00 +07:00

(VTC News)- Cuộc đua song mã thành Manchester sớm ngã ngũ khiến mọi sự chú ý giới mộ điệu đổ dồn vào các suất dự Champions League mùa sau.

(VTC News)- Cuộc đua song mã thành Manchester sớm ngã ngũ khiến mọi sự chú ý giới mộ điệu đổ dồn vào các suất dự Champions League mùa sau.

Về lý thuyết, bốn đội bóng từ hạng 3 đến hạng 6 trên BXH hiện nay gồm: Arsenal (61 điểm), Tottenham, Newcastle (cùng 59 điểm) và Chelsea (57 điểm) đều còn cơ hội cạnh tranh cho hai suất tham gia giải đấu hấp dẫn nhất châu lục.

Arsenal và Tottenham đang nắm lợi thế về điểm số và lịch thi đấu.

Trong hoàn cảnh hầu như chẳng còn gì để bấu víu, câu nói của HLV Wenger: 'lọt vào top 4 cũng đã là 1 danh hiệu' có vẻ như đúng với cả bốn cái tên kể trên. Hãy cùng VTC News đánh giá phong độ, cơ hội của các đội bóng này trong 5 lượt trận cuối cùng của mùa giải.

 Arsenal (hạng 3, 61 điểm, bàn thắng bại +22)


Thắng 8 trên 9 trận gần nhất, lại được thi đấu nhiều hơn các địch thủ 1 trận (còn 6 trận chưa đá), không ngạc nhiên khi Arsenal là ứng viên lớn nhất chiếm một suất trong top 4. Nếu hạ Wolves trong trận đấu đêm nay (1h45 12/4)
, các pháo thủ sẽ nới rộng khoảng cách với đội gần nhất lên tới 5 điểm.

Nếu thất bại?

Trong trường hợp Arsenal bị đánh bật khỏi suất dự Champions League, đó sẽ là thảm họa. Chiếc ghế của Wenger bị lung lay, Van Persie gần như chắc chắn sẽ tìm một bến đỗ mới, các tài năng thế giới sẽ khước từ lời mời tới Emirates, một sự sụp đổ cả một hệ thống sẽ xảy ra.

Lịch thi đấu: Wolves (K), Wigan (N), Chelsea (N), Stoke (K), Norwich (N), West Brom (K)

Ngoại trừ Chelsea, các đối thủ còn lại của Arsenal đều dưới cơ và hết động lực thi đấu.

Dự đoán: Hạng 3 chung cuộc.

 Tottenham (hạng 4, 59 điểm, bàn thắng bại +19)


Hòa 3 thua 1 trong 5 trận gần đây, đội bóng Tây London chững lại đúng giai đoạn nước rút. Những nỗ lực trong 3/4 chặng đường của thầy trò Harry Redknapp có nguy cơ đổ sông đổ bể nếu họ không chặn đứng được đà 'rơi tự do'. Thất bại trên sân nhà trước Norwich trên sân nhà ở vòng 33 như một gáo nước lạnh khiến toàn bộ người hâm mộ Spurs giật mình.
Nếu thất bại?

Sir Alex từng nhận xét Tottenham chính là đội bóng có lối chơi đẹp mắt nhất xứ sương mù. Tuy nhiên, đẹp mắt mà không đi liền với thành tích thì cũng chỉ để... ngắm. Tottenham cần chứng minh điều đó bằng những kết quả thuyết phục cụ thể trong 5 lượt trận cuối. Ngược lại, sự tự tin và niềm kiêu hãnh sẽ biến mất. Modric rất có thể sẽ chuyển tới Chelsea hoặc MU. Adebayor sẽ tìm kiếm cơ hội ở Barca trong khi Gareth Bale từ lâu đã lọt vào mắt xanh của Real Madrid. Thậm chí, Harry Redknapp có thể mất tư cách ứng viên số 1 HLV trưởng tuyển Anh nếu Spurs bị đánh bật khỏi top 4.

Lịch thi đấu: QPR (K), Blackburn (N), Bolton (K), Aston Villa (K), Fulham (N).

Đây là lịch thi đấu dễ thở nhất trong số 4 đội bóng cạnh tranh vào top 4. Sẽ rất ngạc nhiên nếu Tottenham không tận dụng được điểm số để hoàn thành mục tiêu.

Dự đoán: Hạng 4 chung cuộc

Rất khó để Chelsea và Newcastle chen chân trở lại top 4.

 Newcastle (hạng 5, 59 điểm, bàn thắng bại +8)


Thắng cả 5 trận gần nhất, 'Bầy chích chòe' đang tạo ra cơn sốt tại Premier League. VỊ trí hiện tại đã vượt quá sự mong đợi và sức tưởng tượng của nhiều người. Và cứ với đà tâm lý thoải mái như hiện tại, thầy trò Pardew có thể khiến bất cứ ông lớn nào (còn gặp Chelsea, Man City) ôm hận.

Nếu thất bại?

Sự lạc quan đang ngập tràn Sport Direct Arena. Không lọt vào top 4, Newcastle vẫn có thể tham dự Europa League (nếu đứng hạng 5 hoặc qua cửa FA Cup).

Lịch thi đấu: Stoke (N), Wigan (K), Chelsea (K), Man City (N), Everton (K)

Liên tiếp đụng độ Chelsea và Man City, cơ hội để 'chích chòe' tiếp tục bay cao là rất nhỏ.

Dự đoán: Hạng 5 chung cuộc.

 Chelsea (hạng 6, 57 điểm, bàn thắng bại +18)


Phong độ trồi sụt hiện nay của Chelsea (thắng 2, hòa 2, thua 1 trong 5 trận gần nhất) chịu ảnh hưởng nặng nề từ lịch thi đấu ở Champions League và FA Cup. Thật khó để đoàn quân Roberto Di Matteo tập trung vào giải quốc nội trong khi danh hiệu Champions League mới là tôn chỉ, mục tiêu của ông chủ Abramovich.

Nếu thất bại?

Muốn giành được tín nhiệm và có sự nghiệp lâu dài tại Stamford Bridge, Di Matteo buộc phải giành Champions League hoặc ít nhất giúp đội bóng có suất tham dự vào mùa giải năm sau. Nếu phải xuống chơi Europa League, Chelsea sẽ không còn là điểm đến hấp dẫn cho các ngôi sao hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, thụt giảm nguồn thu hàng chục triệu bảng từ Champions League có thể khiến The Blues bị phạt vì vi phạm luật công bằng tài chính mới từ UEFA.

Lịch thi đấu:
Arsenal (K), QPR (N), Newcastle (N), Liverpool (K), Blackburn (N)

Xen kẽ hai trận gặp Barca ở cúp châu Âu, một trận gặp Tottenham ở bán kết FA Cup, Chelsea đụng độ toàn 'thứ dữ' ở Premier League. Giành lại vị trí thứ 4 lúc này giống như nhiệm vụ bất khả thi.

Dự đoán: Hạng 6 chung cuộc

Lê Viên

Bình luận
vtcnews.vn