Nghịch lý ở Blackpool: Ronaldo cũng kinh ngạc!

Thể thaoChủ Nhật, 04/03/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News)- Người nào được trả thù lao cao nhất hành tinh trong mùa giải 2010-11? Không phải Alex Ferguson, Mourinho, Ronaldo, Messi hay Rooney.

(VTC News)- Người nào được trả thù lao cao nhất hành tinh trong mùa giải 2010-11? Không phải Alex Ferguson, Mourinho, Ronaldo, Messi hay Rooney. Thật bất ngờ, đó lại là một quan chức cấp cao của Blackpool, đội bóng hiện đang chơi tại hạng Nhất xứ sở sương mù. 

Mùa giải 2010-11 đánh dấu lần đầu tiên Blackpool trở lại hạng đấu cao nhất xứ sở sương mù sau 39 năm chờ đợi. Tuy nhiên, ngân sách ep hẹp, lực lượng cùng kinh nghiệm hạn chế đã đẩy đội bóng này trở lại hạng nhất chỉ sau đó 12 tháng.

Chính chủ tịch Karl Oyston từng ngán ngẩm phát biểu không thể thích nghi được với 'thế giới điên rồ' của 'cuộc chạy đua' về tiền lương với các đội bóng Premier League. Blackpool hầu như đứng ngoài cuộc suốt hai mùa thị trường chuyển nhượng mở cửa và không thể chiêu mộ những cầu thủ giỏi về Bloomfield Road.

Cha con chủ tịch Karl Oyston đút túi 11 triệu bảng trong mùa giải Blackpool xuống hạng (chiếm gần 1/2 lãi ròng của CLB).

Tuy nhiên, lời phát biểu năm xưa của Karl Oyston đang trở thành vũ khí để báo giới và cổ động viên chống lại ông. Nguyên cớ là trong báo cáo tài chính mới được tiết lộ cách đây vài hôm, Blackpool đã trả cho một quản trị viên giấu tên khoản tiền thưởng lên tới 11 triệu bảng. Đáng chú ý, đây là số tiền lớn hơn cả mức lương Cristiano Ronaldo nhận được trong năm qua ở Real Madrid (10,5 triệu bảng) và lớn hơn quỹ lương toàn bộ cầu thủ, HLV Blackpool công lại (khoảng 10 triệu bảng).

Với 11 triệu bảng đút túi (số tiền đủ trả lương cho toàn bộ 127 nhân viên Blackpool trong một năm), Owen Oyston là cá nhân thu nhập cao nhất làng bóng đá thế giới
mùa giải 2010-11.

Càng sốc hơn khi hôm nay, tờ SportMail khẳng định điều hành viên bí mật ấy chính là Owen Oyston, cổ đông chính của Blackpool và là cha của đương kim chủ tịch Karl Oyston!

Khi bị báo giới truy vấn, Karl chống chế yếu ớt rằng: "Đó là số tiền thù lao cho công ty Zabaxe". Câu trả lời không làm thỏa mãn phần đông giới mộ điệu bởi người điều hành và góp vốn chính ở Zabaxe chính là bố mẹ của Karl, ông Owen và bà Vicki Oyston.

Hầu hết cổ động viên, cầu thủ và chuyên gia đều khẳng định số tiền thưởng trên là quá đáng và khó tin. Malcolm Clarke, chủ tịch hội CĐV bóng đá sương mù cho biết: "Đó là số thù lao điên rồ dành cho một điều hành viên bóng đá trong một năm. Ngay cả các chủ nhà băng cũng không được trả hậu hĩnh như thế. Đội bóng là tài sản của cộng đồng và chúng ta không chấp nhận cho ai đó sử dụng nó làm phương tiện để trục lợi".

Ronaldo, cầu thủ đắt nhất hành tinh, cũng chỉ được Real Madrid trả 10,5 triệu bảng mùa trước.

Theo số liệu chính thức, sáu điều hành viên của Blackpool được trả 11, 067 triệu bảng trong đó riêng công ty Zabaxe tức Owen Oyston được trả 11 triệu bảng. Đây là số thù lao cao nhất lịch sử bóng đá Anh. Ông Owen, cha của đương kim chủ tịch Blackpool cũng trở thành người có mức thù lao lớn nhất hành tinh trong một mùa giải, vượt trên những HLV và cầu thủ lẫy lừng như Alex Ferguson, Villas-Boas, Mourinho, Messi hay Rooney.

Mùa giải 2010-11, CEO Man City nhận 2 triệu bảng, CEO Arsenal và MU cũng chỉ được trả 1,7 triệu bảng.
Chia đều theo tuần thì ông Owen nhận 211.538 bảng/tuần. Chỉ có Wayne Rooney và một vài cầu thủ ở Man City mới có được mức thu nhập 'kinh hoàng' này. Tuy nhiên, nếu như Rooney giành chức vô địch Premier League lần thứ 19 cùng MU thì cha con nhà Oyston ôm đống tiền thưởng bất chấp đội bóng xuống hạng và két sắt bị thâm thủng nặng nề.

Nếu so với các quan chức cao cấp ở các đội bóng hàng đầu cùng thời gian làm việc, sự bất hợp lý càng lộ rõ. Garry Cook, cựu CEO của Man City chỉ kiếm được 2 triệu bảng. CEO Arsenal Ivan Gazidis kiếm được 1,7 triệu bảng. Đây cũng là số tiền toàn bộ ban điều hành MU nhận được. Cả ba đội bóng trên đều có doanh thu gấp hàng trăm lần Blackpool.

Hội cổ động viên Blackpool dĩ nhiên không thể làm ngơ. Trong phát biểu mới nhất, họ cảnh báo sẽ làm mọi thứ để lấy lại tiền cho CLB. Nhà Oyston sẽ phải trả giá vì hành động này. Mùa 2010-11, sau khi đưa đội bóng lên hạng, Blackpool đã chiến đấu hết mình vì chiếc vé ở lại Premier League. Tuy nhiên, họ gục ngã ở vòng đấu cuối và thiếu đúng 1 điểm để trụ hạng. Đến nay, số tiền thưởng trị giá 25.000 bảng mà Charlie Adams (đã chuyển sang Liverpool) và các đồng đội được hứa giờ vẫn bặt vô âm tín.

Về luật pháp, số tiền Blackpool chi ra là hợp lệ nhưng nó quá lố bịch trong hoàn cảnh khó khăn của CLB. Một thượng nghị sĩ vốn là fan của Blackpool cho biết: Đã đến lúc hoàn chỉnh các bộ luật tài chính để môn thể thao của đất nước không phải đón nhận những cú sốc tương tự".

Hoài Thu

Bình luận
vtcnews.vn