Dư âm Chelsea-MU: Chuyện cậu bé không bao giờ lớn

Thể thaoThứ Hai, 06/02/2012 04:50:00 +07:00

(VTC News)-Xét cho cùng, mỗi lựa chọn đều là hoa hồng: đẹp và có gai. Hoa thì vẫn đẹp và thơm, mà gai đâm thì vẫn đau và day dứt lắm.

(VTC News)-Xét cho cùng, mỗi lựa chọn đều là hoa hồng: đẹp và có gai. Hoa thì vẫn đẹp và thơm, mà gai đâm thì vẫn đau và day dứt lắm.

1.
‘Tất cả trẻ em, trừ một đứa, đều lớn lên’. Hầu như ai đọc truyện Peter Pan của nhà văn người Scotland James Matthew Barrie đều biết tới câu nói đó.


Tại sao Peter Pan lại không bao giờ lớn? Vì cậu yêu bản thân tới mức hồn nhiên coi công sức của cô bạn gái Wendy là cái đinh còn mình là cái búa trong việc ‘khâu’ chiếc bóng liền vào chân cậu. Vì cậu luôn muốn là cái rốn của vũ trụ, là thủ lĩnh, trung tâm trong mọi cuộc ăn chơi, nhảy múa tại vùng đất Never Land cùng nhóm bạn Lost Boys. Vì cậu sợ sự trưởng thành, chối bỏ thế giới phức tạp và ‘chẳng vui chút nào’ của người lớn.

Peter Pan mải mê với những cuộc vui, chuyến phiêu lưu và không bao giờ chịu lớn.

- Trẻ con biết bay còn người lớn thì quên mất mình đã từng bay được!      
- Tại sao người lớn lại quên bay?  
-  Vì họ không vui nữa, không ngây thơ và vô tâm nữa. Chỉ có những người vui vẻ, ngây thơ và vô tâm mới bay được thôi.


Lý luận của Peter Pan là vậy đó.

2. Villas-Boas trong mắt nhiều người chỉ là một gương mặt non choẹt tại Premier League. Ông sinh năm 1977 và xét về góc độ tuổi tác chỉ bằng vai phải lứa với những Lampard, Drogba. Mùa hè 2011, Boas hân hoan đem triết lý tấn công rực lửa từ bán đảo Iberia ‘du nhập’ xứ sương mù. ‘Tôi không phải người đặc biệt. Tôi không tới Porto rồi Chelsea chỉ vì Mourinho đã từng làm thế’, đó là phát biểu đầu tiên của Boas khi ra mắt các học trò tại Cobham.

Có thể hiểu được sức ép từ ánh hào quang tại Dragao và cái bóng mang tên Jose Mourinho lên vai vị tướng trẻ này. Bất chấp sự khác biệt rõ nét về truyền thống, con người cũng như văn hóa ở Chelsea, Boas kiên định với con đường trẻ hóa, ‘lột xác’ lối chơi thô cứng và tẻ nhạt của The Blues.

  Đã đến lúc Boas 'trưởng thành' và từ bỏ tư tưởng cống hiến để thêm chất thực dụng vào Chelsea?

Kết quả là gì? Torres tiếp tục chuỗi ngày dài tịt ngòi. Hàng công Chelsea mới có 44 bàn, kém xa Man City (63 bàn), MU (55 bàn), thậm chí còn thua Arsenal (49 bàn). Trong khi đó, hàng thủ chẳng khá hơn là bao khi thủng lưới nhiều hơn Liverpool, Everton và cả... Sunderland.

3. Peter Pan cho rằng làm người lớn sẽ đánh mất đi sự vui vẻ, ngây thơ và vô tâm. Nhưng cậu không biết rằng bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều cung bậc cảm xúc khác như nỗi buồn, sự thất vọng, chán nản, suy sụp... để rồi qua đó biết nâng niu hạnh phúc, biết nhen lên hy vọng, biết gìn giữ một niềm tin, biết tận hưởng niềm vui cho trọn vẹn. Chơi bời mãi ở tuổi trẻ chưa hẳn đã vui và những phức tạp - đau đầu - buồn tẻ - nhảm nhí ở tuổi trưởng thành - chưa hẳn đã buồn...

Đời sống bóng đá cũng vậy. Đôi khi người ta không đủ dũng khí để tìm một con đường mới, thay đổi bản thân, thậm chí tạm gác thương hiệu của mình lại cho phù hợp với hoàn cảnh. Thay vào đó họ chọn đi con đường mòn cũ kỹ và lạc hậu.

Cách The Blues đánh rơi ba điểm mười mươi tại Stamford Bridge trước MU như một hồi chuông báo động cho những tư tưởng cống hiến, vô tư có phần ngây ngô vốn không thích hợp ở một giải đấu khắc nghiệt như Premier League. Đến bao giờ Villas-Boas mới chịu 'trưởng thành', mới chịu nhìn nhận đúng thực trạng cũng như khả năng của các học trò?

Xét cho cùng, mỗi lựa chọn đều là hoa hồng: Đẹp và có gai. Hoa thì vẫn đẹp và thơm, mà gai đâm thì vẫn đau và day dứt lắm.

Hoài Thu

Bình luận
vtcnews.vn