Thần kỳ Swansea: Khi Xavi cũng phải chào thua!

Thể thaoThứ Ba, 17/01/2012 09:00:00 +07:00

(VTC News)-Sau chiến công oanh liệt hạ gục Arsenal, cả thế giới đã biết đến cái tên Swansea City, tân binh Premier League đầu tiên tới từ xứ Wales.

(VTC News)-Xếp hạng 10 với 26 điểm sau 21 vòng đấu, có thể nhiều người sẽ không ấn tượng mấy với thành tích này của tân binh Premier League, Swansea (Norwich còn xếp trên họ hai bậc). Tuy nhiên, đội quân dưới trướng Brendan Rodgers còn rất nhiều điều lý thú để khám phá.

"Người chiến thắng chính là khán giả. Trận đấu được chiếu trực tiếp trên truyền hình, có rất nhiều CĐV trên thế giới theo dõi nó và giờ đây, ai ai cũng phải nhớ tới Swansea, nhớ tới những gì chúng tôi đã làm được. Swansea xứng đáng được chơi tại Premier League", thủ thành Michel Vorm phát biểu đầy tự hào sau trận đấu với Arsenal.

Khẩu hiệu của Swansea: 'To pick a pass is to pick a God' ('Nhận được một đường chuyền cũng giống như tìm thấy Chúa')...

Và chắc chắn, người được lợi nhiều nhất trong số các khán giả phải là Fabio Capello. Mục đích đầu tiên của HLV trưởng tuyển Anh cất công lặn lội xuống miền tây nam xứ Wales là nhằm 'xem giò cẳng' cậu học trò Theo Walcott. Nhưng dù có giàu trí tưởng tượng đến mấy, chiến lược gia Italia cũng không ngờ rằng, sân Liberty hôm đó đã giúp ông khám phá ra rất nhiều cái tên đầy tiềm năng cho 'Tam sư'. Bộ ba lập công cho chủ nhà: Nathan Dyer, Scott Sinclair và Danny Graham đều là người Anh và còn rất trẻ.

Thông thường, theo kết cấu của một câu chuyện chàng David quật ngã tên Goliath khổng lồ, người ta sẽ nhắc tới yếu tố 'thông minh' hoặc 'lòng dũng cảm'. Nhưng trong chiến công của Swansea trước Arsenal, đó là sự vượt trội, áp đảo và thuyết phục.

Khá giống với lý luận của Xavi: 'Chuyền bóng là hơi thở'.

Có thời điểm trong hiệp hai, Arsenal chỉ giành được 38,5% thời gian kiểm soát bóng. Máy tính nhầm lẫn gì chăng? Liberty đâu phải Nou Camp?

Câu trả lời là không. Sự thực, các pháo thủ đã thất bại trước Swansea trong việc cầm bóng, thứ từ trước tới nay luôn được coi là sở trường của họ. Thậm chí, nếu so về các đường chuyền chính xác, tỉ lệ của đội bóng thủ đô (78,7%) cũng thấp hơn 'chú bé hạt tiêu' Swansea (80,4%).

Danh sách các đội bóng có tỉ lệ chuyền chính xác nhất châu Âu:
 
Danh sách các cầu thủ có tỉ lệ chuyền chính xác nhất châu Âu:


Sự bế tắc, bất lực từ đoàn quân của HLV Wenger còn thể hiện ở chỗ Thierry Henry, người nổi tiếng hiền lành, đã phát điên lên và gây hấn với chính fan nhà lúc tan trận.

CĐV Swansea chắc chắn sẽ càng tự hào hơn khi biết rằng người đang dẫn đầu danh sách các cây chuyền bóng chính xác nhất châu Âu có tới 2 'gà nhà': Joe Allen và đặc biệt là Leon Britton. Tiền vệ nhỏ bé người Anh (cao 1m65) vượt qua cả 'pass master' Xavi của Barcelona trên danh sách với tỉ lệ chuyền chính xác lên tới 93,3%. Với Britton, không có đường chuyền nào là phí phạm.

Cầu thủ nhỏ thó này (Leon Britton) đang dẫn đầu danh sách 'robot chuyền bóng' tại châu Âu.

"Đôi khi, có những cầu thủ thi đấu tại các đội bóng thôn quê nhưng lại có kỹ năng và đẳng cấp quốc tế. Kỹ thuật luôn là nền tảng của Swansea. Hầu hết các vị trí chủ chốt của chúng tôi nằm ở độ tuổi U23 và mùa hè này hứa hẹn sẽ có một vài người xuất hiện trên đấu trường thế giới. Tôi luôn khuyến khích họ đi tới những sân khấu lớn hơn. Messi làm được, các chàng trài của tôi cũng có thể", vị tưởng trẻ 38 tuổi Rodgers khẳng định.

Với khí thế đầy hưng phấn hiện nay, nhiều người đã mơ ước tới một mùa giải thần thánh năm 1982 khi 'bầy thiên nga' thắng cả MU, Liverpool, Arsenal và cán đích ở vị trí thứ 6.

Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn