Góc Premier League: Torres- Santo, đôi bạn cùng tiến

Bóng đá AnhThứ Ba, 26/04/2011 06:00:00 +07:00

(VTC News)- Đôi khi các tiền đạo quên mất cách chọc thủng mành lưới đối phương trong vài tuần, vài tháng, thậm chí là... cả năm trời.

(VTC News)- Đối với một tiền đạo, ghi bàn là bản năng, là nhiệm vụ, là lẽ sống. Nhưng đôi khi họ quên mất cách chọc thủng mành lưới đối phương trong vài tuần, vài tháng, thậm chí là... cả năm trời.

Cuối tuần qua, thông tin Fernando Torres khai hỏa trở lại dày đặc trên các mặt báo ở xứ sở sương mù. Các fan của Chelsea vô cùng hứng khởi trước sự kiện chân sút trị giá 50 triệu bảng đã biết ghi bàn sau... 14 trận, tương đương 732 phút tịt ngòi.

Có lẽ HLV Ancelotti, người đã thuyết phục ban lãnh đạo The Blues chi đậm để tậu El Nino, là mừng hơn cả. Chiến lược gia người Ý tỏ ra rất lạc quan về hàng công của đội nhà trong 4 vòng đấu cuối  cùng tại Premier League. Ông tin tưởng với một chân sút đẳng cấp như Torres, luôn ghi trung bình khoảng 20 bàn mỗi mùa, một khi "khai hỏa" thì sẽ "nổ" liên tục!  Và hy vọng bắt kịp MU trong cuộc đua tới ngôi vô địch nhờ thế mà tiếp tục được nhen nhóm.

Bàn thắng vào lưới West Ham đã giúp Torres giải cơn khát bàn thắng. BLĐ, các cầu thủ và cổ động viên Chelsea cũng vì thế mà thở phào nhẹ nhõm.

Dường như quá chú ý tới thành viên của nhà vô địch thế giới mà truyền thông đã bỏ sót một cái tên cùng cảnh ngộ, thậm chí là... bi đát hơn. Đó là Franco Di Santo, cựu cầu thủ của Chelsea này hiện đang khoác áo Wigan Athletic. Vòng đấu thứ 34 vừa qua cũng chứng kiến pha lập công đầu tiên trong mùa giải của anh. Không kể quãng thời gian ngắn ngủi chơi cho đội một Chelsea (8 trận mà chủ yếu là vào sân những phút cuối), Di Santo có thói quen cứ mỗi mùa giải lại ghi... một bàn!

Mùa trước anh được đem cho Blackburn mượn. Và trong 22 trận đã chơi cho đội chủ sân Ewood Park, anh chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng. Tưởng như sự nghiệp thi đấu ở xứ sở sương mù đi đến hồi kết thì HLV trưởng Wigan, Roberto Martinez đã "giải cứu" Di Santo bằng bản hợp đồng trị giá 2 triệu bảng. Và từ đó đến trước vòng 34, anh vẫn... tịt ngòi! Bàn thắng ở phút 90+3 vào lưới Sunderland chính là dấu chấm hết cho quãng thời gian 18 tháng dài đằng đẵng "ẩm nòng" của "họng súng" trẻ.

64 trận đấu, 2 bàn thắng, tổng khoảng cách 2 cú sút so với khung thành là 6 mét. Chưa từng đánh bại được thủ môn lần nào. Đó là thống kê rất "khiêm tốn" của Franco Di Santo. 

Tính tổng cộng hơn 3 năm chơi bóng ở xứ sương mù, Di Santo có 2 lần hiện tên trên bảng tỉ số trong tổng cộng 64 trận đấu. Trong số đó, có 34 trận anh xuất phát từ băng ghế dự bị và chỉ đá đủ 8 trận trong số 30 lần ra sân ngay từ đầu. Điểm tích cực duy nhất là tiền đạo xứ sở Tango sút khá chính xác. 12 trên 20 (60%) cú sút của anh đi trúng khung thành.

Dẫu vậy, dù đã có hai bàn thắng, Di Santo chưa bao giờ chiến thắng được một thủ môn một cách thực sự. Pha lập công đầu tiên của anh hồi tháng 10/2009 trong trận Blackburn gặp Burnley là một cú đánh đầu vào khung thành trống từ khoảng cách 4 mét. Khi đó, thủ môn Brian Jensen đã ngã xuống và không có khả năng tranh chấp với tiền đạo đối phương. Bàn thắng thứ hai trong màu áo Wigan cuối tuần vừa rồi cũng tương tự. Đó là một cú sút vào khung thành không người trấn giữ (Simon Mignolet đã bị loại bỏ sau dường căng ngang của Victor Moses). Thế đấy, 64 trận đấu, 2 bàn thắng với tổng cộng khoảng cách sút là 6 mét và chưa từng đánh bại một thủ môn. Đó là hồ sơ của tiền đạo 22 tuổi Franco Di Santo.

Lần đầu tiên ghi bàn cho đội bóng mới bao giờ cũng đem lại cảm xúc đặc biệt. Hãy cùng tận hưởng niềm vui ấy với Torres và Di Santo. Hy vọng "đôi bạn cùng tiến" này sẽ tận dụng được đà hưng phấn và tiếp tục "nổ súng" trong phần còn lại của mùa giải.

Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn