Chuyện tình FA – Capello: Túm kẻ có tóc 09/02/2012 09:56

(VTC News) – Capello trong tiếng Italia có nghĩa là tóc. Điều đó khiến ta nghĩ ngay rằng khi có bất cứ sự vụ nào xảy ra cũng cần phải túm “kẻ có tóc” trước.

Cuộc chơi

Luôn đứng sau và bênh vực John Terry kể từ khi vụ lùm xùm giữa trung vệ này và cậu em nhà Ferdinand nổ ra, Fabio Capello đã dựng lên một hình ảnh “tuyệt đẹp”, ít nhất là trên hai mặt: tình thầy trò và tính kiên định. Đội trưởng của Chelsea đã kiên quyết nói “không” và chẳng lý nào, cựu huấn luyện viên trưởng của Real Madrid lại đi tin vào mấy lời nói chưa được kiểm chứng. Trước sau như một, ông khăng khăng: “Chẳng có ai bị phạt cho đến khi có thông báo chính thức”, và: “Sẽ là công bằng hơn nếu Terry tiếp tục được giữ băng đội trưởng”.

Đùng một cái, FA quyết định “nhúng tay” vào, và tước phăng chiếc băng thủ quân của Terry. Nghe thì có vẻ lạ, bởi huấn luyện viên trưởng luôn là người quyết định xem ai xứng đáng giữ vai trò đầu tàu của một đội bóng. Bản thân Capello cũng đã từng nâng cậu học trò cưng lên không dưới một lần, và luôn giữ lập trường vững như bàn thạch. Ở góc độ một vị thuyền trưởng, Don Fabio đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình khi ổn định được lòng quân. Những cái dớp thất bại ở hai kỳ World Cup liên tiếp 2006 và 2010 chỉ vì những lục đục nội bộ của Tam Sư vẫn còn đó, và hẳn ông không muốn cái “đinh gỉ” ấy lại phải nhức nhối thêm một lần nữa.

Nhưng nếu đặt nhà cầm quân 65 tuổi vào vị trí Chủ tịch FA, David Bernstein, có thể ông sẽ không dám “mù quáng” như thế. Đại diện cho câu lạc bộ người ta chỉ cần giỏi, còn để đại diện cho cả một quốc gia, người ta cần phải đạt đến sự hoàn hảo. Nếu muốn là đội trưởng của đội tuyển quốc gia, tốt nhất là đừng nên có vết đen nào trong sự nghiệp. Buồn là ngôi sao của Chelsea đã từng bị “nhọ” sau scandal với bạn gái Wayne Bridge, và khi một sự đã thất tín thì FA có quyền vạn sự mất tin vào Terry.

Vấn đề nằm ở chỗ khi FA chấp nhận quay mặt với Terry, coi như họ cũng “tuyên chiến” luôn với Capello. Thân làm thầy mà không bảo vệ được trò thì còn mặt mũi nào. Và Capello do trót ở thế cưỡi hổ nên cũng đành tặc lưỡi chơi nốt bài cuối: dọa từ chức.

Cuộc chơi giữ trọn cái danh người thầy của Capello, như thế xem cũng là trọn vẹn.

Capello buộc phải lựa chọn xem cái danh nào to hơn? 

Cái danh nào to hơn

Bảo toàn được chữ tình nhưng Fabio Capello lại mất đi chữ nghĩa. Trong bối cảnh mà Euro chỉ còn hơn đúng 4 tháng nữa là khởi tranh, còn các câu lạc bộ đang trong những chiếc cối xay danh hiệu thì bỏ Tam Sư ra đi vào lúc này chẳng khác nào dồn xứ sở sương mù vào bước đường cùng.

Capello sắp bước sang tuổi 66 và nơi con sông Thames vắt qua cũng là điểm dừng chân cuối cùng trong sự nghiệp lẫy lừng của ông. Cơ hội thử sức ở cấp độ đội tuyển chỉ đến với cựu danh thủ Juventus một lần duy nhất. Capello đã cúi xuống, nâng nó lên và trân trọng như một báu vật đến mức mà ông sẵn sàng phá luật vì nó: “Khi giành chiến thắng, bạn muốn làm gì cũng được, dù là uống rượu hay đi… vui vẻ".

Vì danh hiệu ở cấp độ đội tuyển, Don Fabio chấp nhận quên đi tất cả: từ chuyện dốt tiếng Anh cho đến việc bao che cho học trò. Cái danh của một kẻ đi làm thuê có trách nhiệm, cái danh của một kẻ chuyên đi chinh phục luôn được ông cố gắng giữ gìn.

Thái độ chuyên nghiệp trong công việc không cho phép Capello bỏ dở một cái gì đó khi nó vẫn còn đang dở dang. Nhưng lần này, ông buộc phải lựa chọn xem cái danh nào to hơn?

Capello trong tiếng Italia có nghĩa là tóc. Điều đó khiến ta nghĩ ngay rằng khi có bất cứ sự vụ nào xảy ra cũng cần phải “túm kẻ có tóc” trước.

Dù có chuyện gì xảy ra, sau Euro 2012, Don Fabio cũng sẽ bị “túm”. Nhưng để mất tóc sớm như đêm qua thì e là hơi nhiều.

Quân Hào



Mã xác nhận: loading...
 
Thể thao   Xem theo ngày