Cuối năm tặng chữ cho VFF

Thể thaoThứ Bảy, 21/01/2012 01:09:00 +07:00

(VTC News) – Năm rồng nói chuyện xin chữ, nhưng là chuyện của trước năm rồng vài ngày. Chẳng biết nên khóc hay cười, bà con ạ!

(VTC News) – Năm rồng nói chuyện xin chữ, nhưng là chuyện của trước năm rồng vài ngày. Chẳng biết nên khóc hay cười, bà con ạ!

>>> VFF! Đáng sợ thay

1. Cách đây không lâu, trên Thể thao VTC News, người viết có dịp tâm sự cùng độc giả về câu chuyện xoay quanh ba chữ "Kỳ Nghiêm Hồ" (đáng sợ thay) nhằm dẫn giải cung cách làm việc của một tổ chức nghề. Cụ thể là tổ chức làm về bóng đá.


Sau khi đăng đàn, nhiều đồng nghiệp lại đùa: Tết này, dứt khoát phải qua nhà xin chữ. Rồi bất ngờ, có một anh A chỉ làm chức quèn ở trên Liên đoàn thôi, cũng hồn nhiên gọi điện cho tôi để xin chữ.

Chả biết cái anh A này không hiểu thật hay cố tình phớt lờ ba chữ “Kỳ Nghiêm Hồ” tôi từng tặng một đồng nghiệp để đi biếu Sếp trên Liên đoàn mà năm nay vẫn “cả gan” cậy nhờ tôi.

27 Tết, đang dọn đồ về quê, anh A bốc máy gọi: Chú đã về quê chưa? Trả lời: Chưa! Đầu máy bên kia giọng mừng quýnh: May quá, chiều anh tính đi tết Sếp, nghe nói chú có tài “múa chữ ngày xuân”, anh muốn qua chú xin đôi chữ gắn thêm vào phần quà cho tao nhã.

Nghe đến đây tôi cười, và hỏi lại: Sếp trên Liên đoàn phải không? Anh A lại mừng quýnh: Sao chú biết!?

2. Tới nhà, hỏi anh A định xin chữ gì, anh cứ vò đầu mãi rồi cũng bảo: Năm tới là năm Nhâm Thìn, tức con rồng, chú cho anh xin chữ “Long”. Chữ này biếu Sếp, chắc Sếp sướng rơn. Rồng mà!

Thế là tôi cho anh ấy chữ “Long” rồi làm thêm hai câu tựa: “Ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo..” vào phía dưới. Anh A vỗ đùi đánh đét, khen hay.

 Chữ "Long" (Minh họa: Người Việt cổ)

Tôi hỏi: Anh thấy hay chỗ nào? Anh A phân tích luôn: Năm rồi, Sếp sang tận Nhật xin tài trợ được tới hơn sáu chục tỷ. Rồi kế hoạch trình lên trên cũng xin thêm cỡ chục tỷ nữa, vậy là tiền rót về cho cả năm như nước. Trong khi năm tới không phải chi cho các giải vì có tổ chức khác lo rồi, chỉ tập trung có đội tuyển. Tiền nhiều tha hồ sài, đúng là ăn lên làm ra còn gì! Nó ứng với câu “ăn như rồng cuốn” chú vừa viết, đúng không?

Tôi cười thay cho câu trả lời trước khả năng phân tích của anh A. Nhìn tôi, anh A lại thao thao: Còn câu “nói như rồng leo” anh đoán là chú định khen tài hùng biện của các Sếp anh năm qua và cần phải phát huy hơn nữa trong năm rồng cho tương xứng. Anh tin là năm tới, khả năng này vẫn được phát huy tối đa vì chú biết rồi đấy, Sếp anh toàn tầm cỡ phó giáo sư, tiến sĩ cả. Chẳng thế mà, các Sếp nêu ra nguyên nhân U23 không đạt thành tích như mong muốn tại SEA Games trước dư luận, chuẩn không cần chỉnh.

Tôi cười thêm một tràng nữa!

3. Anh A hớn hở cầm bức thư pháp có chữ “Long” rời nhà tôi với những lời cảm ơn rối rít mà quên không hỏi tôi còn ba cái chấm (…) tôi bỏ ngỏ ở phía cuối câu có dụng ý gì?

Thôi thì mong anh A thông cảm, lúc họa tay tôi không căn lề nên bức thư pháp bị thiếu đất, thành ra không viết đủ cả câu. Giá như đủ thì phải là: “Ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa”. Anh A ạ!


Vài câu khác nói về rồng chưa kịp tặng anh A “Trứng rồng lại nở ra rồng - Liu điu lại nở ra dòng liu điu”
“Rồng vàng tắm nước ao tù - Người khôn ở với người ngu bực mình”
“Rồng nằm bể cạn phơi râu - Mấy lời anh nói dấu đầu hở đuôi”
“Rồng đen lấy nước được mùa - Rồng trắng lấy nước thì vua đi cày”








Người Việt cổ

Bình luận
vtcnews.vn