Khi người ta cần "đạm"

Thể thaoThứ Bảy, 09/07/2011 09:33:00 +07:00

(VTC News)- "Đạm" là những món ăn giàu dinh dưỡng và nói chung là đắt hơn giá trung bình khá nhiều. Ấy vậy mà nó vẫn chả bao giờ bị ế

(VTC News) - "Đạm" là những món ăn giàu dinh dưỡng và nói chung là đắt hơn giá trung bình khá nhiều. Ấy vậy mà nó vẫn chả bao giờ bị ế.

1. Hôm qua ra chợ, các bà các mẹ nhao nhao cả lên vì việc thịt tươi sống tăng trung bình 5000 đồng/kg. Như thế tính ra cứ mua một cân thì các bà nội trợ nhà ta lại bị “lẹm” đi mất gần một lạng so với giá cũ.

Đắt là thế, tốn là thế mà sạp thịt nào cũng hết veo. Chẳng phải dân tình thích đi chợ kiểu Tây (nghĩa là mua cho “đẫy” rồi nhét vào tủ lạnh dùng dần) mà bởi người Việt Nam mình vẫn còn… thèm đạm quá.

Nhà giàu thì chẳng nói làm gì bởi “đạm” đã là một phần tất yếu của bữa ăn. Nhà vừa vừa cũng cố cho bằng chị bằng em. Còn nhà nghèo thì tặc lưỡi "thôi thì ăn hết nhiều chứ ở hết mấy".

Vậy là người dân Việt Nam ta đã chứng tỏ một điều rằng, "luật cầu" chưa hẳn lúc nào cũng đúng, nhất là với những trường hợp đặc biệt như "đạm".

Arsene Wenger phải chăng đang lên cơn "cần đạm" 

2. Mà đúng là có "đạm" cũng có khác thật.

Cứ thấy cái cảnh khốn khổ mỗi khi xuất ngoại của đội tuyển Việt Nam là rõ. Nhìn các anh Tây mắt xanh mũi lõ, anh nào cũng to như voi và khỏe như vâm, đá 90 phút xong còn như muốn xin đá thêm hiệp nữa là các tuyển thủ chúng ta thấy nản.

Đấy là nhiều "đạm" chứ nếu mà là "đạn" thì còn khủng hơn nhiều.

Như Chelsea với Abramovich trợ lực sau lưng, cảm giác lúc nào họ cũng khỏe khoắn và tự tin. Đã từng có thời người ta nói với nhau thế này, nếu muốn tranh hàng với họ (The Blues) thì tốt nhất là tìm mối khác cho xong.

Hay mới đây, thiếu gia Manchester City, "đạn" lúc nào cũng được lắp sẵn trên nòng, chỉ cần Roberto Mancini hạ lệnh là những "vị thần đèn xứ Ả Rập" sẵn sàng "bắn" đỏ nòng mới thôi.

3. Nói như vậy, hẳn có người chép miệng rằng nhà có điều kiện nghĩ làm gì.

Ấy vậy mà nhà khá giả đôi khi cũng phải tính toán (như việc Man City từ chối tiếp tục theo đuổi Alexis Sanchez). Còn nhà nghèo thì thỉnh thoảng cũng cần "học làm sang" chút đỉnh để mọi người còn biết mình là ai.

Giống Arsenal chẳng hạn.

Không biết lần gần đây nhất Arsene Wenger sẵn sàng chi tới 20 triệu bảng cho một cầu thủ là khi nào. Những chữ ký mà ông mang về phần lớn đều ở dạng lúa non, hoặc cùng lắm mới chỉ dừng ở ngưỡng tiềm năng.

Thế nhưng lần này, với cuộc trốn chạy tập thể của các học trò (Fabregas, Nasri, Clichy, Bendtner), Giáo sư đã sẵn sàng phá khung chuyển nhượng lên 21 triệu bảng cho Juan Mata - ngôi sao sáng nhất trong đội hình Valencia và vẫn được xem là tài năng lớn nhất trong thế hệ của anh ở xứ bò tót.

Có lẽ chiến lược gia người Pháp đã bắt đầu "hiểu ra vấn đề". Một đội bóng muốn có được những danh hiệu, nhất thiết phải có những ngôi sao, những nguyên liệu cần thiết để có thể mang đến thành công.

Nó cũng tương tự như một con người muốn khỏe mạnh và phát triển thì bắt buộc phải có đạm vậy.

Quân Hào

Bình luận
vtcnews.vn