MU quyết mua Van Persie: Một chiến lược sai lầm?

Thể thaoThứ Sáu, 20/07/2012 04:00:00 +07:00

(VTC News)- Chưa ai biết MU sẽ ra sao nếu họ thật sự nghiêm túc và giành chiến thắng trong cuộc chiến giành chữ kys của Robin Van Persie.


(VTC News)- Vụ chuyển nhượng tốn nhiều giấy mực của Robin Van Persie đang đi dần đến hồi kết, khi nó xuất hiện một khúc cua mới cực kỳ quan trọng.

HLV Alex Ferguson mới đây đã tuyên bố đầy tự tin rằng sẽ giành được Van Persie bất chấp sự thèm muốn của Man City hay Juventus. Tất
nhiên cái tên Van Persie là ước mơ của bất cứ đội bóng nào trên thế giới. Với M.U cũng vậy, nhất là trong bối cảnh họ đang tỏ ra yếu thế trên thị trường chuyển nhượng mấy năm vừa qua, một phi vụ bom tấn sẽ khôi phục lại phần nào sức hút và vị thế của Quỷ Đỏ. Song, đằng sau quyết tâm "hết mình" vì Van Persie ấy là rất nhiều vấn đề cần Sir Alex giải quyết.
 
Van Persie có phải lựa chọn đúng đắn của MU?

Đầu tiên, dĩ nhiên là chuyện tiền bạc. Chân sút người Hà Lan dù chỉ còn 1 năm hợp đồng với Arsenal, nhưng giá của anh sẽ không nằm dưới mức sàn 20 triệu bảng. Nếu M.U chịu chi thì quỹ chuyển nhượng của Sir Alex vốn đã ít (sau khi chi ra 16 triệu bảng cho Kagawa cùng Powell), sẽ không còn bao nhiêu mà các vị trí cần bổ sung của Quỷ Đỏ hiện vẫn còn khá nhiều.


Tiếp đến là khía cạnh chuyên môn. Mùa giải trước, Van Persie bùng nổ với 37 bàn thắng khi được xếp chơi ở vị trí trung phong cắm. Về M.U, anh sẽ phải đá cặp với Wayne Rooney, người cũng chỉ phát huy tối đa khả năng sát thương khi chơi cao nhất trên hàng tiền đạo.

Để có thể kết hợp bộ đôi này, chắc chắn Sir Alex phải tính đến phương án "hy sinh" khi cần thiết. Chỉ chưa biết ai sẽ gật đầu đồng ý với thân phận... làm nền cho người kia tỏa sáng. Nên nhớ, Rooney đã nén cái tôi cá nhân để nhường chỗ cho Ronaldo thể hiện trong một thời gian dài. Giờ cái lí lẽ "Ronaldo là... trẻ con ấy mà" không thể dùng lại được nữa, nhất là với một hình mẫu mẫu mực như Van Persie.

Về phần tiền đạo người Hà Lan, ở tuổi 29 tuổi, thứ anh cần là danh hiệu- điều mà Arsenal 7 năm rồi bất lực mò tìm trong bóng tối. Nhưng kết thúc những năm tháng đỉnh cao của mình bằng những chiến công theo phong cách "người hùng trầm lặng" thì lại là chuyện khác! Henry hoàn thành giấc mơ vô địch Champions League cùng Barca, tuy vậy, 3 năm ở Nou Camp như Henry thừa nhận chỉ toàn hối tiếc.

Họ sẽ tạo thành bộ đôi đáng sợ nhất châu Âu?

Thêm một điều nữa, việc Van Persie về M.U, đồng nghĩa với việc đà thắng tiến của các tài năng trẻ, mà cụ thể ở đây là Welbeck, sẽ bị chặn lại. Đội chủ sân Old Trafford sẽ không trả mức lương trên trời (dự tính 130 nghìn bảng/ tuần) cho một cầu thủ ngồi dự bị.

Càng lãng phí hơn nếu gạt bỏ một Welbeck đang trên đường trưởng thành, và đá cặp cực kỳ ăn ý với Rooney, A.Young. Đó là chưa kể những quân bài dự bị cực kỳ chất lượng như Chicharito, Macheda.

Rõ ràng, Alex Ferguson không muốn thấy Fernando Torres tồn tại ở Old Trafford. Van Persie cần tránh xa vết xe đổ mà Henry để lại. Rooney khó có chuyện chia sẻ quyền lực trong phòng thay đồ cùng kẻ đã từng đứng bên kia chiến tuyến.


Vậy nên, t
hay vì tham gia vào cuộc chiến giành giật Van Persie, Sir Alex có lẽ nên tập trung vào những mục tiêu phù hợp và cần thiết cho M.U hơn lúc này như một tiền vệ trung tâm xuất sắc, người có thể thay thế Carrick và Scholes, hay một hậu vệ trái để san sẽ gánh nặng với Evra. Nên nhớ, đây là những mắt xích bị cho là kém cỏi nhất của M.U, là nguyên nhân chính dẫn đến việc Quỷ Đỏ hụt hơi và mất chức vô địch vào tay Man City mùa giải vừa rồi.

Thế Anh

Bình luận
vtcnews.vn