Modric sắp sang Real: Ngoại hạng Anh thời mất giá

Thể thaoThứ Bảy, 14/07/2012 09:00:00 +07:00

Luka Modric chuẩn bị rời Tottenham. Không có gì ngạc nhiên, chỉ ngạc nhiên ở chỗ tiền vệ xuất sắc người Croatia không ở lại Premier League, với Chelsea, MU.


Luka Modric chuẩn bị rời Tottenham. Không có gì ngạc nhiên, chỉ ngạc nhiên ở chỗ tiền vệ xuất sắc người Croatia không ở lại Premier League, với Chelsea, Man United hay Man City.

Arsenal hay Liverpool cũng thèm khát có một cầu thủ sáng tạo ở tuyến giữa như Modric, nhưng The Gunners và The Reds không đủ khả năng bỏ ra một số tiền khổng lồ để có ngôi sao sắp rời nước Anh. Đích đến của Modric sẽ là PSG tại Ligue 1, hay Real Madrid ở La Liga.

Premier League rõ ràng không còn là đích ngắm số 1 của những ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới. Zlatan Ibrahimovic và Thiago Silva sắp rời AC Milan đến Pháp. Trước đó, Samuel Eto’o bỏ Serie A đến Anzhi của giải vô địch Nga.

 


Năm ngoái, Radamel Falcao đã chọn Atletico Madrid (bỏ ra 40 triệu euro để có sự phục vụ của chân sút thượng hạng nguời Colombia) thay vì Chelsea. Các đội bóng Anh hẳn phải suy nghĩ nhiều. Không cần là Real Madrid hay Barcelona giàu có và giàu truyền thống, ngay cả một CLB đang nợ nần chồng chất như Atletico cũng có thể phỗng tay trên của Premier League những ngôi sao sáng nhất. Sau sự xuất hiện của một tập đoàn Qatar ở PSG, sân Công viên các hoàng tử bỗng trở lại thời kỳ huy hoàng như giữa thập kỷ 90, khi George Weah, David Ginola, Youri Djorkaeff tạo nên một PSG thuộc số những đội hùng mạnh nhất, đá đẹp nhất và hiệu quả nhất châu Âu.
    
Cán cân quyền lực của bóng đá châu Âu ở cấp CLB đang dần chuyển dịch khỏi nước Anh, bất chấp sự kiện Chelsea bất ngờ đăng quang ở Champions League mùa giải vừa qua (nhưng M.U, Arsenal, Man City bị loại sớm). Đó là một phép lạ, tất nhiên phép lạ không thể lặp lại ở mùa giải 2012/13. Chính Chelsea cũng ý thức điều đó, vì thế Roman Abramovich đã bật đèn xanh cho Roberto Di Matteo tăng cường lực lượng. The Blues đã mua được Eden Hazard, trong khi Arsenal đã có Lukas Podolski và Olivier Giroud. Tuy nhiên, 3 tân binh này đều không sáng giá bằng Modric.

Những cầu thủ như Kagawa mang ý nghĩa về mặt quảng cáo hơn là khía cạnh chuyên môn

Cầu thủ Croatia này đã chơi tốt ở EURO 2012, đặc biệt là ở trận Croaita gặp Tây Ban Nha. Nếu Croatia có thêm một cầu thủ tầm cỡ Modric, lịch sử đã được viết lại bởi Croatia đã có thể gây bất ngờ lớn bằng thắng lợi trước TBN, cũng đồng nghĩa với La Roja đã trở thành cựu VĐ châu Âu.  Andres Iniesta ca ngợi Modric: "Tôi tin Modric có thể tỏa sáng trong đội hình chính thức của TBN". Đẳng cấp và khả năng của Modric một lần nữa được khẳng định, một cầu thủ như Modric có thể biến đổi hoàn toàn một đội bóng mạnh, biến một ứng cử viên thành một nhà VĐ.

Bóng đá Anh từ lâu đã thừa nhận tài năng của Modric, nhưng Premier League đã không đủ sức giữ chân Modric bất chấp lợi thế về thuế so với La Liga hay Ligue 1. Robin van Persie cũng có thể rời Premier League.

Đến lúc này, giải Ngoại hạng Anh cũng chưa thực hiện được vụ chuyển nhượng lớn nào trừ vụ Eden Hazard (chỉ đáng chú ý về số tiền chuyển nhượng, trong khi giá trị chuyên môn vẫn cần được thẩm định). Premier League vẫn sẽ hấp dẫn vì tính cạnh tranh giữa 4 hay 5 đội hàng đầu, nhưng liệu các đại diện của Anh có làm nên chuyện ở Champions League mùa tới khi không có biến chuyển đáng kể về lực lượng? Một bài toán khó trước khi cửa sổ chuyển nhượng hè 2012 khép lại vào cuối tháng 8 tới.        



Nguyên Chương (Thể thao 24h)

Bình luận
vtcnews.vn