Ronaldo: Người bảo vệ lời nguyền chiếc cúp bạc Euro

Tổng hợpThứ Tư, 27/06/2012 04:00:00 +07:00

(VTC News) - Hơn 50 năm Euro tồn tại, chưa có đội bóng nào bảo vệ thành công chức vô địch và đêm nay rất có thể lời nguyền ấy sẽ ứng nghiệm lên Tây Ban Nha

(VTC News) - Hơn 50 năm Euro tồn tại, chưa có đội bóng nào bảo vệ thành công chức vô địch và đêm nay rất có thể lời nguyền ấy sẽ ứng nghiệm lên Tây Ban Nha.

2 năm trước ở World Cup 2010, Tây Ban Nha (TBN) đã đánh bại Bồ Đào Nha (BĐN) ở vòng 1/8 bằng một chiến thắng vô cùng thuyết phục. 2 năm sau, họ lại gặp nhau nhưng lần này là ở bán kết Euro. Khó có thể nói BĐN đã mạnh lên hay yếu đi sau 2 năm nhưng có một điều chắc chắn là đội bóng xứ bò tót đã yếu đi trông thấy.

Iniesta và các đồng đội đang sợ Ronaldo 

Lối đá tiqui-taca từng giúp TBN đăng quang ở 2 giải đấu lớn gần đây nhất giờ vẫn được duy trì nhưng nó chỉ còn là phương án giúp đoàn quân của Vicente Del Bosque duy trì thế trận để bảo đảm một tỷ số có lợi. Bởi ngoài bàn thắng của Fabregas trong ngày ra quân gặp Italia, người hâm mộ không còn được chứng kiến thêm một lần nào lối chơi này phát huy hiệu quả.

Sự xuống dốc của những trụ cột, điển hình nhất là Xavi, trái tim trong hệ thống tiqui-taca khiến những sự tự tin của những người TBN giảm đi quá nửa. Người ta không còn bàn nhiều về việc hóa giải lối đá bật nhả này như thế nào nữa. Thay vào đó, trước khi trái bóng ở trận bán kết đầu tiên của Euro 2012 lăn, mọi sự chú ý đều tập trung hoàn toàn vào Cristiano Ronaldo, nhân vật có thể coi là tâm điểm của vòng chung kết lần này.

Hãy cùng xem Andres Iniesta, người được coi là có ảnh hưởng lớn nhất đến lối chơi của ĐT TBN ở thời điểm hiện tại, đã nói gì? Ngôi sao đang khoác áo Barca nhận định: “BĐN sẽ vẫn giữ nguyên lối chơi như họ đã từng thể hiện ở World Cup trước”. Điều này thì chẳng cần tiền vệ 28 tuổi này nói, bởi cả thế giới đều biết Seleccao sẽ tiếp cận một trận đấu như thế nào: phòng thủ chặt và bằng mọi cách chuyền bóng cho Ronaldo.

ĐT TBN sẽ phải trông chờ rất nhiều vào tài năng của Casillas 

Như vậy cả BĐN và TBN đều không có sự thay đổi về mặt cơ bản trong tư duy chiến thuật. Vẫn sẽ là sự đối mặt của những con người đã từng chạm trán nhau 2 năm về trước. Và dĩ nhiên, không có gì mới thì cũng chẳng có gì đáng để nói đến, trong khi thực tế tiqui-taca đang bộc lộ nhiều điểm hạn chế, ít nhất là ở khả năng tạo ra những tình huống ăn bàn. Iniesta đã rất khéo, lờ đi chuyện ấy mà chỉ tập trung sự chú ý vào điểm mới nhất của cả hai đội nói chung, đó là phong độ bùng nổ của Ronaldo. Người ta chẳng còn phải sợ siêu sao đang khoác áo Real Madrid tự dưng biến mất nữa. Anh buộc phải tỏa sáng ở Euro 2012 nếu như không muốn thêm một năm nữa núp bóng Messi. Áp lực với riêng cá nhân Ronaldo là rất lớn và nó sẽ càng lớn hơn khi Iniesta chĩa “mũi dùi” dư luận vào anh.

Nhưng ở một khía cạnh khác, có thể thấy là Iniesta nói riêng và toàn đội TBN đang sợ Ronaldo. Đội quân xứ bò tót sợ cái chất ngông của chân sút 27 tuổi: phá cách, kiêu ngạo và dám thể hiện cái tôi của bản thân. Nên nhớ nòng cốt của TBN ở Euro 2012 vẫn là những cầu thủ thuộc biên chế Barca (7 cầu thủ), và đã hơn 1 lần ở mùa giải vừa rồi họ nằm dưới gót giày của Ronaldo. Những Iniesta, Xavi, Fabregas, Pique… đã biết sức mạnh của Ronaldo khủng khiếp tới mức nào, và đương nhiên họ cũng thừa hiểu là hàng thủ hiện tại của TBN không thể cản nổi cựu cầu thủ MU nếu để anh này một mình một bóng tiến sát khung thành Casillas.

Siêu sao người BĐN rất có thể sẽ mang chiếc cúp bạc Euro khỏi tay người TBN 

Bởi thế, thay vì bố trí một cái “thòng lọng” treo sẵn quanh cổ Ronaldo, người TBN sẽ trông chờ cả vào Thánh Iker. Alvaro Negredo tâm sự: “Ai cũng biết Ronaldo có khả năng sút phạt đáng sợ như thế nào và các hậu vệ TBN cần tránh phạm những lỗi không cần thiết. Chúng tôi sẽ không bố trí những phương án cụ thể để kèm anh ấy. Bù lại, TBN đang sở hữu thủ thành số một thế giới. Casillas rất hiểu Ronaldo và anh ấy sẽ biết cách hóa giải những tình huống mà Ronaldo có thể gây ra”.

Vậy là đã rõ, La Roja đang thực sự sợ Ronaldo. Dù Alvaro Arbeloa có đánh trống lảng rằng Bồ Đào Nha không chỉ có riêng mình Ronaldo, hay David Silva có tán dương người đồng đội Iniesta mới là số một thế giới thì cũng chẳng mấy người tin vào điều ấy. Ronaldo là ĐT BĐN và ĐT BĐN là của Ronaldo. Lời nguyền Euro (không có đội nào bảo vệ thành công chức vô địch) vẫn còn đó và Cristiano Ronaldo đêm nay giống như vị thần hộ mệnh cho chiếc cúp bạc ở lục địa già, sẽ đến đánh cắp chức vô địch khỏi tay đội bóng láng giềng TBN.

Âu Âu

Bình luận
vtcnews.vn