Bầu Kiên làm HLV, Man City hạ MU: Lời nói dối chân thật

Thể thaoThứ Sáu, 18/05/2012 10:34:00 +07:00

Ông bầu Kiên của CLB bóng đá Hà Nội từng nói rằng: “Bóng đá là sân khấu bốn mặt”. Mà sân khấu, ít nhiều liên quan đến tính kịch.

Ông bầu Kiên của CLB bóng đá Hà Nội từng nói rằng: “Bóng đá là sân khấu bốn mặt”. Mà sân khấu, ít nhiều liên quan đến tính kịch. Nhưng không, bóng đá giống với Hoolywood hơn với những…siêu kịch bản.

Ngoại hạng Anh mùa 2011-2012: Vụ lừa đảo thế kỷ?

Tất cả đều trầm trồ: “Ồ, Premier League năm nay kết thúc thật hoàn hảo, kịch tính đến phút chót và hồi hộp như xem phim”. Vấn đề là ở chỗ ấy, khi đã là phim thì phải có kịch bản, có ông đạo diễn.

 
Thử đặt câu hỏi liệu việc Manchester City lên ngôi năm nay có phải là một kịch bản đã được lên kế hoạch từ trước? Ai sẽ chứng minh được nó?

Người ta chỉ có thể lờ mờ cảm nhận khi kết nối rất nhiều dữ liệu trước và trong các trận đấu vòng 38 Premier League.

Vào khoảng giữa tháng 3, khi giải Ngoại hạng Anh còn 10 vòng nữa mới kết thúc, nếu ai có trí nhớ tốt thì đó là thời điểm M.U bắt đầu bứt lên so với những “người hàng xóm ồn ào”. 4 điểm cách biệt là khoảng cách lớn, song vấn đề ở chỗ lịch thi đấu còn lại của M.U nhẹ nhàng hơn Man City rất nhiều. Khi ấy, Ferguson đã nói gì nhỉ? “Chỉ số phụ sẽ quyết định chức vô địch”. Trúng phóc, Man City hơn chỉ số phụ và vô địch. 

Ferguson thông thái hay là ông biết kết cục của giải đấu để rồi trong quá trình ấy, MU trượt dốc ở những trận đấu mà tại Việt Nam, người ta gọi là…có mùi chẳng hạn như trận gặp Wigan?

 
Tất nhiên phát biểu của Ferguson có thể chỉ là dự đoán và vô tình…chính xác. Thế nhưng tại sao cũng trong một cuộc khảo sát hồi cuối tháng 3, có đến 80% các HLV ở Premier League tin rằng Man City chứ không phải M.U sẽ vô địch dù các yếu tố thuận lợi, từ điểm số đến các đối thủ còn lại đều thuận lợi cho M.U?

Nhưng những gì diễn ra ở vòng thứ 38 mới là đỉnh cao của câu chuyện, là một kết cục mà những bậc thầy ở Hoolywood cũng không nghĩ ra.

Ai có thể trả lời tại sao có những trùng hợp ngẫu nhiên đến thế?

Tại sao trận đấu của Manchester City kéo dài những 5 phút, gần như là trận đấu kết thúc cuối cùng?

Tại sao những phút bù giờ QPR lại mở khung thành đã theo kiểu “mời ngài lên ngôi”. Nó liên quan đến số phận của Bolton- đối thủ cảnh tranh trực tiếp một vé xuống hạng???

Một trận đấu nối mạng mà kết quả trận này lập tức tác động lên kết quả trận khác? Chắc chắn được, chỉ cần không đến…30 giây.

Còn vô vàn những câu hỏi tại sao khác nhưng không cần trả lời. Bóng đá hay phim ảnh nên giống nhau ở chỗ đừng bao giờ hỏi tại sao kết cục của nó lại như thế.

Nói “Ngoại hạng Anh mùa 2011-2012: Vụ lừa đảo thế kỷ?” có vẻ như …chọc tức người đọc. Nhưng cuộc sống vốn thế có phải cái gì cũng cong ra cong, thẳng ra thẳng đâu?

 

V.League cũng phải có kịch bản

Nói như thế để thấy rằng, việc ngăn chặn tiêu cực trong bóng đá không dễ  như người ta tưởng, thậm chí coi những lời nói dối như một phần, gia vị của cuộc sống.

Ở Việt Nam, cái vụ chọn ai mới là nhà vô địch này có từ…lâu rồi. Ngay từ mùa giải V.League đầu tiên với chiếc Cup vô địch nằm ở sân Vinh thay vì lẽ ra nó cũng phải có một phiên bản y chang ở sân Thống Nhất.

Hay, như những vòng đấu mà người ta “chốt” đội xuống hạng từ sau lượt đi còn gọi là…đánh hội đồng.

Vậy thì năm nay, V.Hải Phòng sẽ vào cửa tử?

Một câu chuyện thời sự nhưng đầy chất…điện ảnh liên quan đến V.Hải Phòng và trận đấu của họ trên sân Cao Lãnh. Quyết định của trọng tài Trí, như đặt bẫy để rồi ‘cáo già” như ông Hải cũng sập bẫy? Dư vị của nó là màn đấm đá của CĐV Hải Phòng và phần cuối là một nhân vật “được” báo chí nêu đích danh.

Nếu vị CĐV già từng xem “Romeo phải chết” và liên hệ với đội bóng của mình thì ông ấy đã không tức tối, đánh mất sự bình tĩnh và đưa mình vào thế khó như hiện tại.

Xuất hiện đạo diễn tài ba

Phim hay phải có đạo diễn tốt. Giờ đây người ta đã phát hiện ra một tài năng đặc biệt của ông bầu Nguyễn Đức Kiên: đó là khả năng làm…HLV.

Khi chia tay HLV Thành Vinh, bầu Kiên làm luôn công tác lên đội hình, chiến thuật, chỉ đạo. Kết quả thật khó tin: dưới sự chỉ đạo của HLV kiêm ông bầu, CLB bóng đá Hà Nội đã…thắng.

Nhưng cái kiểu vừa là nhà sản xuất, kiêm đạo diễn này của bầu Kiên có khi lại phong trào hóa nỗ lực chuyên nghiệp của bóng đá. Hoặc, trong mắt những người thật giàu, nghề HLV thật đơn giản, ai làm chẳng được.

Thế mới thấy vai trò của đồng tiền. Và dù có nhiều “nghi vấn”, cũng chẳng ai dám bảo là Man xanh vô địch là không xứng đáng đâu?


Theo TT24h

Bình luận
vtcnews.vn