Lùm xùm MU- Modric-Chelsea: Chiến thuật bàn tay vô hình

Thể thaoThứ Bảy, 18/06/2011 01:00:00 +07:00

(VTC News) - Giữ thái độ im lặng từ đầu kỳ chuyển nhượng nhưng Modric lại vừa bất ngờ đòi ra đi. Liệu đứng sau quyết định đó là những gì?


(VTC News) - Giữ thái độ im lặng từ đầu kỳ chuyển nhượng nhưng Modric lại vừa bất ngờ đòi ra đi. Liệu đứng sau quyết định đó là những gì?

Tham vọng của Modric

Đã thi đấu ở Premier League, mà nhất là ở các câu lạc bộ lớn thì họa hoằn lắm mới có những kẻ không biết tham vọng là gì. Tham vọng về tiền bạc, tham vọng về danh hiệu và thậm chí là cả tham vọng đứng trên đỉnh thế giới.

Modric dĩ nhiên chẳng thuộc tuýp người an phận. Anh lặn lội từ tận Croatia xa xôi, đi ngang qua cả châu Âu chỉ vì một giấc mơ đổi đời với Tottenham. Và đúng là tiền vệ này đã thay da đổi thịt thật. Từ một cầu thủ ở dạng tiềm năng và ít nhiều còn xa lạ với người hâm mộ, đẳng cấp của ngôi sao tới từ Nam Âu giờ đã khác hẳn. Anh trở thành đối tượng được rất nhiều đại gia săn đuổi và thậm chí sẵn sàng bỏ một đống tiền chỉ để đổi lấy cái gật đầu của anh.

Modric là một cầu thủ giàu tham vọng 

Nhạc trưởng của "Gà trống" hiểu được giá trị của mình và cứ theo lẽ thường thì "chim khôn chọn cành cao mà đậu". Chu kỳ thành công của đội chủ sân White Hart Lane đã đi đến điểm tới hạn và nếu bỏ ngoài tai tất cả những lời chào gọi hấp dẫn kia, tiền vệ nhỏ con này có thể sẽ phải đợi 3 năm hoặc lâu hơn thế để bắt đầu một kỷ nguyên mới cùng ông thầy Harry Redknapp.

Đời huấn luyện thì dài chứ đời cầu thủ thì mấy. Modric giờ cũng tròm trèm 26 rồi. Điều đó cũng có nghĩa là số năm thi đấu đỉnh cao của anh giờ chỉ còn được đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay. Và nếu nhìn sang những người đồng trang lứa, hẳn "số 14" cũng cảm thấy chạnh lòng. Cristiano Ronaldo giành Quả bóng vàng thế giới khi mới 23. Wayne Rooney đã có tất cả danh hiệu lớn bé ở cấp câu lạc bộ. Lukas Podolski dù chỉ đá cho Cologne nhưng vẫn nức tiếng mỗi khi lên tuyển. Sót lại mỗi Ashley Young thì anh này cũng đã tấp tểnh chạy sang MU.

Cái sự chạnh lòng ấy cuối cùng cũng buộc cựu cầu thủ của Dinamo Zagreb phải mở miệng. Anh tuyên bố: "Tôi đã có một thỏa thuận với ngài chủ tịch khi tôi ký hợp đồng mới. Đó là nếu có bất cứ một câu lạc bộ nào muốn sở hữu tôi, Tottenham sẽ phải xem xét lời đề nghị”. Và dường như để người nghe bớt mơ hồ về ý định của mình, Modric nói thắng: "Chelsea là một đội bóng lớn. Họ có những cầu thủ tuyệt vời và tham vọng chiến đấu cho chức vô địch Premier League cũng như Champions League. Việc tôi ra đi không phải là vấn đề tiền bạc, đó là tham vọng. Khi tôi đến Anh, tôi đã mơ giành được các danh hiệu và đến giờ vẫn vậy".

Giá trị thực của Modric

Chelsea mừng, các đội bóng theo đuổi Modric cũng mừng khi nghe chính miệng anh này nói ra những lời như vậy. Nhưng còn một người khác, cũng mừng, nhưng chẳng dám hiện ra mặt. Đó là... Tottenham.
 
Phong độ của Modric không thể bì được với Van der Vaart ở mùa này 

Sở dĩ nói như vậy là vì căn bệnh mang tên "sốt ảo" đang lan tràn trên diện rộng ở châu Âu. Một Alexis Sanchez chỉ nổi ở mỗi World Cup 2010 được rao với giá 30 triệu bảng. Một Javier Pastore mới chỉ thành công bước đầu ở một đội bóng trung bình như Palermo cũng được hét tới 44 triệu bảng. Hay mới đây nhất, Liverpool sẵn sàng chi 20 triệu bảng để rước về một chú bé miệng còn hôi sữa Jordan Henderson.

Thành thử ra Harry Redknapp không thể đứng ngoài cái cuộc chiến kim tiền ấy được, bởi làm thế chẳng khác nào hạ thấp giá trị bản thân. Vậy là thay vì được định giá tầm 20 triệu bảng, cựu huấn luyện viên trưởng của Portsmouth vụt lên thành 30 triệu (thậm chí là 35 đối với những tay chơi thứ thiệt).

Nhưng còn giá trị thật của Modric thì sao? Có xứng với số tiền 22 triệu mà Chelsea vừa bị gạt phắt đi không? Câu trả lời là chưa chắc. Hãy thử làm một phép so sánh giữa ngôi sao của Tottenham với những người đá cùng vị trí, chúng ta sẽ thấy ngay sự khác biệt. Tại Premier League năm vừa qua, tiền vệ 25 tuổi có 3 bàn thắng, 3 đường chuyền thành bàn và thực hiện 64 đường kiến tạo. So với người đồng đội Van der Vaart (các chỉ số tương ứng là 13-8-67), rõ ràng là Modric kém xa. Đó là còn chưa kể, cựu cầu thủ của Real Madrid còn đá kém hơn 3 trận.

Modric có tài năng nhiều người nghĩ ? 

Còn nếu xét rộng ra, cầu thủ sinh ra ở Zadar thậm chí còn đứng dưới cả những đàn em. Blackpool dù xuống hạng vẫn có Charlie Adam ghi tới 12 bàn, chuyền 8 đường thành bàn và thực hiện 64 đường kiến tạo. West Ham cũng xuống hạng nhưng đội trưởng Scott Parker vẫn kịp để lại 5 bàn, 3 đường chuyền thành bàn, và đặc biệt là 74 đường kiến tạo.

Modric thực chất chỉ gây ấn tượng ở tỷ lệ chuyền bóng chính xác (86%, xếp thứ ba tại giải Ngoại hạng) và từng đó là đủ để Tottenham làm giá với những đội như MU, và nhất là Chelsea. Nên nhớ nguồn cung cấp bóng chính của The Blues là Frank Lampard chỉ đạt tỷ lệ 80% chính xác, và với một đội tấn công dựa nhiều vào trung lộ như đội bóng áo xanh thì đó chính là căn nguyên của việc hụt hơi trong giai đoạn giữa mùa giải.

"Bàn tay vô hình" của Tottenham

Nếu lời yêu cầu được ra đi xuất phát từ những "cái tôi" cực lớn như Ronaldo, Ibrahimovic, hay Drogba thì chẳng đáng nói làm gì. Đằng này nó lại bay ra từ miệng của một người quen im lặng và chơi cần cù như Modric thì đúng là điều đáng phải suy ngẫm.

Liệu có bàn tay nào của Tottenham tác động tới Modric hay không? 

Cũng giống như Fabregas (ít nhất là ở biểu hiện), Modric hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của Harry Redknapp trong tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện liên quan đến tương lai của anh. Bởi thế người ta cũng có quyền tin rằng đằng sau việc tiền vệ sáng tạo này bỗng dưng đăng đàn úp mở chuyện ra đi, có một "bàn tay vô hình" nào đó của Tottenham dự liệu.

Thực ra thì bán Modric bây giờ cũng là phải thôi. Thứ nhất đó là nguyện vọng của anh. Thứ hai đó là anh đang được giá. Thứ ba đội bóng thành London đang cần những dòng máu mới để xây dựng lại đế chế. Và thứ tư số tiền hời kiếm được từ việc bán ngôi sao người Croatia thừa sức đưa về White Hart Lane 2 ngôi sao (gần) tương đương, như Charlie Adam và Scott Parker chẳng hạn.

Bởi thế để chính Modric "thổ lộ tình yêu" với Chelsea xem ra là cách hay hơn cả. Tottenham vừa không bị mang tiếng là phản lại "lời thề" (rằng không bao giờ bán Modric), vừa được cái mác là thấu hiểu tâm lý cầu thủ.

Vậy nên mới nói mua cầu thủ sao cho rẻ nhất đã khó, bán cầu thủ sao cho lời nhất lại càng khó hơn.

Thế mới cần những "nghệ nhân" để đưa chiến thuật kia
lên tầm... nghệ thuật.

Quân Hào - Đỗ Văn Bài

Bình luận
vtcnews.vn