Barca-MU : Bản lĩnh đàn ông hay nụ hôn của Tiểu Yến Tử

Tổng hợpThứ Năm, 26/05/2011 09:45:00 +07:00

(VTC News) - Đã đến lúc Barca chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của mình cũng ngọt ngào chẳng kém những nụ hôn của nàng Tiểu Yến Tử.

(VTC News) - Đã đến lúc Barca chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của mình cũng ngọt ngào chẳng kém những nụ hôn của nàng Tiểu Yến Tử.

1.
Trong phiên bản “Tân Hoàn châu cách cách” được khởi quay từ hồi năm ngoái, người xem cảm thấy “bội thực” vì những màn khóa môi nóng bỏng của các đôi tình nhân trong phim. Đồng ý là yêu thì cần bày tỏ, nhưng nhiều đến mức như trong bản trailer vừa hé lộ thì ...phản cảm quá. Nếu những cảnh lãng mạn và tình tứ ấy xuất hiện ở trong một bộ phim Hollywood thì sẽ chẳng có ai bất ngờ làm gì, đằng này….

Thế là người xem vô tình đặt ra câu hỏi “cái đẹp” nhẹ nhàng và ý nhị của văn hóa phương Đông đâu rồi? Phải chăng những Tiểu Yến Tử hay Hạ Tử Vy vốn dĩ đoan trang, đài các là thế cũng phải “Tây” cho phù hợp với độ mở của kinh tế toàn cầu ? Có lẽ nào đã đến lúc con người phải mờ hóa tối đa những bản sắc riêng cho phù hợp với xu thế chung của thời đại ?

Nét truyền thống phải chăng đã nhạt sau vô số những màn khóa môi như vậy?

2. Cách Vạn lý trường thành gần nửa vòng Trái đất, người ta cũng đang om sòm lên vì vụ bê bối tình ái của một ngôi sao, một tượng đài trên sân cỏ. Dù đã vợ con đề huề, cuộc sống sung túc và ngẫm ra chẳng còn thiếu điều gì trong cuộc sống nữa, vậy mà "Mr. X" (theo cách gọi của giới truyền thông xứ sở sương mù) vẫn thích "dạt nhà đi ăn chả”.

Thế rồi một ngày, khi cô bồ nóng bỏng kia nức nở khóc lóc trên mặt báo, kể lể về sự phụ bạc của anh chàng họ Sở thì “kẻ lừa tình” nhanh chóng lộ bản chất. "Mr. X" lập tức bỏ hàng đống tiền để mua lấy cái gọi là “luật đời tư”, đồng thời dựng lên câu chuyện ả tình nhân dọa dẫm "tống tình". Ngay cả khi mọi thứ đã rõ như ban ngày thì chàng ta vẫn cố đấm ăn xôi bằng cách dọa kiện 75,000 người sử dụng twitter vì cái tội đã dám cả gan truyền tai nhau... sự thật.

Tất nhiên, chẳng cơ quan hành pháp nào dám đụng đến quyền lợi của số đông như vậy. Còn dư luận thì dấy lên câu hỏi “cái đẹp” trong văn hóa ứng xử của một người đàn ông đâu rồi? Phải chăng vì lợi ích bản thân, con người sẵn sàng chà đạp lên tất cả ?

Bản lĩnh đàn ông ở đâu trong những vụ scandal tình ái thế này?

3. Hai câu chuyện trên hầu như chẳng liên quan gì đến nhau ngoài cái gạch nối mang tên “cái đẹp”. Thực tế thì từ lâu, đó đã là một "triết lí" hết sức... mơ hồ. Nó phụ thuộc vào nhận thức cũng như cảm giác của từng người, và vượt ra ngoài mọi quy tắc ứng xử vẫn hàng ngày được đọc ra rả trong bộ luật hay nghị quyết.

Bóng đá tất nhiên cũng có “cái đẹp” của riêng mình, và từ vài năm trở lại đây, các tín đồ của túc cầu giáo đã gán cho nó cái định nghĩa  mới mang tên “Barcelona”. Quả thực, Pep Guardiola cùng các học trò đã đem đến cho người hâm mộ tất cả những gì họ có thể hình dung về sự thăng hoa trong cảm xúc. Với Messi, Xavi và Iniesta, không ngoa khi nói rằng, đội bóng xứ Catalan đã phân chia lịch sử hình thành “cái đẹp” ra 2 phần: trước và sau khi có tiqui-taca.

Tiqui-taca đúng nghĩa liệu có còn hiện diện trong đêm thứ bảy tới hay không? 

Thế mà bây giờ nhiều người bắt đầu thấy sợ vì “cái đẹp” ấy. Chẳng phải vì nó biến chất hay "mất mùi" mà bởi nó cũng đang "biến tấu" nhằm phù hợp hơn với hoàn cảnh hiện tại. Giờ đây, các đối thủ của Barca, bên cạnh việc nơm nớp lo lắng bảo vệ khung thành còn canh cánh nỗi niềm mỗi lần được lệnh xông lên cướp bóng từ màn "đá ma" của những nghệ sĩ sân cỏ. Khán giả truyền hình cũng quen dần với màn "xổ số đêm khuya" khi háo hức dự đoán xem liệu vừa rồi các "kịch sĩ" Barca ngã thật hay giả vờ?

Sự “lệch lạc” ấy thậm chí khiến Rio Ferdinand phát hoảng, còn Nemanja Vidic buộc phải lên tiếng xốc lại tinh thần toàn đội khi dũng cảm tuyên bố sẽ "hi sinh" thân mình để tìm ra cách đối phó với những pha ăn vạ chất lượng cao. Và rằng trọng tài sẽ là người cầm cân nẩy mực chuẩn xác hẳn biết rõ cần phải làm gì để phân định thật-giả, đúng-sai.

Nói đến đây thì có vẻ "nghịch nhĩ" nhưng không chỉ các cầu thủ MU, mà nhiều đệ tử của giới túc cầu cũng đang băn khoăn tự hỏi “cái đẹp” thực sự của Blaugrana có còn nữa hay không? Hay nó lại bị cuộc sống xô bồ và những cám dỗ hết sức bản ngã vùi lấp đi mất rồi?

Câu trả lời chính xác nhất, sẽ chỉ xuất hiện ở Wembley đêm thứ 7 này.

Còn với Barca, đã đến lúc họ chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của mình cũng ngọt ngào chẳng kém những nụ hôn của nàng Tiểu Yến Tử.

Âu Âu

Bình luận
vtcnews.vn