Real Mou-drid đại bại El Clasico: 1 cái đấm & 1 cái tát

Thể thaoThứ Tư, 01/12/2010 12:49:00 +07:00

(VTC News) - “Mourinho ăn tát”, dòng tít trên trang bìa của tờ Sport đã lột tả nỗi bi thương mà Mourinho cùng các học trò phải hứng chịu sau trận ‘Clasico’.

(VTC News) - “Manotazo a Mourinho” (Mourinho ăn tát), dòng headline đơn giản nhưng đầy ý nghĩa trên trang bìa của tờ Sport đã lột tả chiến thắng kỳ vĩ của Barcelona và vết nhơ mà Mourinho cùng các học trò phải hứng chịu.

Cái tát cho Jose Mourinho

Cũng trên trang bìa này, nổi bật là biểu tượng ‘manita’, một bàn tay với 5 ngón xòe ra, tượng trưng cho 5 bàn thắng mà Xavi, Pedro, Villa và Jeffren trút vào lưới Casillas. El Mundo Deportivo, một ấn bản khác thân Barca, lại đưa lên trang bìa hình ảnh Valdes, Pique và Keita giơ những cánh tay với 5 ngón choãi ra lên các khán đài, nơi có sự hiện diện của ngót 100.000 Culé ngồi chật cứng.

Báo thân Barca xát thêm muối vào vết thương hở của Real.

‘Manita’, bàn tay 5 ngón biểu trưng cho chiến thắng vẻ vang nhất sau 16 năm của Barcelona ở những trận ‘Siêu kinh điển’, đồng thời cũng là bàn tay tát thẳng vào Jose Mourinho.

Không thể nói Mourinho kém tài Guardiola chỉ sau một trận thua, bởi chỉ 7 tháng trước, Inter của ‘Mou’ đã đá bay Barca của ‘Pep’ khỏi đấu trường Champions League. Song, Mourinho đêm thứ Hai đã nhận được một bài học đắt giá về bóng đá đẹp. Mùa giải trước, Inter đã loại Barca nhờ lối đá thực dụng đến mức nhẫn tâm. Trận El Clasico đầu đời, ‘Mou’ không dựng xe bus trước khung thành Casillas mà chủ động đá đôi công. Kết quả thì tất cả đã rõ.

Mourinho đã thua bẽ bàng khi cố gắng chơi đôi công.

Real không phải là Inter, La Liga không phải Serie A và các Madridista càng không phải các Interista. Ở Italia, các tifosi luôn thích thú với món catenaccio nhưng các hinchas thì ngược lại, họ cần những chiến thắng đẹp mắt. Mourinho hiểu yêu cầu đó, nhưng giữa hiểu được và đáp ứng được là một khoảng cách xa vời.

Cho tới sau trận ‘Clasico’, Mourinho đã có cả thảy 464 trận đấu và đây là lần đầu tiên đội bóng của ông để thua tới 5 bàn. Đêm Nou Camp 29/11 sẽ mãi là một vết nhơ trong sự nghiệp của nhà cầm quân ngạo mạn ấy. Trong quá khứ, Chelsea của ‘Mou’ từng thua sốc 0-3 trước Middlesbrough vào tháng 2/2006 nhưng vẫn vô địch giải Ngoại hạng Anh, còn Inter đã thảm bại 1-3 trước Atalanta vào tháng 1/2009 nhưng vẫn giành scudetto. Đó là lý do khiến ‘Người đặc biệt’ tin rằng Real Madrid sẽ nhanh chóng trở lại quỹ đạo chiến thắng.

Nhưng Mourinho không được phép quên một sự kiện, rằng ông đã bị Chelsea sa thải sau thất bại 0-2 trước Aston Villa vào năm 2007. Ở Real, thua trận ‘Clasico’ là một điều cấm kỵ và ‘Mou’ không được phép tái diễn ở lượt về.

Và cái đấm cho Flo Perez

Bofetón al Real Madrid” (Cú đánh vào Real Madrid), Marca giật tít đầy chua xót. Cú đánh ấy trước tiên dành cho Florentino Perez, người đã có mặt ở Nou Camp để chứng kiến nỗi bi thương của ‘Kền kền’.

Cử chỉ thân mật giữa Perez và Rosell.

Trong buổi sáng của ngày diễn ra trận ‘Clasico’, Florentino Perez, chủ tịch Real đã tới thăm người đồng cấp Sandro Rosell bên phía Barca. Họ nắm tay và vỗ vai nhau, hành động gợi nhớ tới cái bắt tay huyền thoại giữa Ronald Reagan và Mikhail Gorbachev tại Nhà Trắng vào tháng 12 năm 1987.

Suốt thời gian của trận đại chiến, Perez và Rosell ngồi cạnh nhau nhưng mang hai tâm trạng hoàn toàn đối nghịch. Rosell phải gắng kiềm chế không ăn mừng để đỡ tiếng bất lịch sự, còn Perez như hóa đá khi chứng kiến sự bạc nhược của đội nhà.

Monólogo azulgrana!” (Barca độc tấu) - El Mundo Deportivo, “Obra maestra en el Camp Nou” (Kiệt tác ở Nou Camp) - El Mundo Deportivo, “'Orgasmo' culé en el Camp Nou” (Cực khoái ở Nou Camp) - Sport,…, hàng chục mỹ từ đã được dùng để mô tả chiến công của Barca. Với đội quân đắt đỏ của Real chỉ là nỗi ê chề thất vọng.

Real có thể mua những ngôi sao như Ronaldo nhưng không thể đào tạo những siêu sao ở tầm Messi.

“Real mua những Quả bóng Vàng còn Barca tạo ra những Quả bóng Vàng”, Joan Laporta, người tiền nhiệm của Sandro Rosell bình luận khi thấy Real liên tiếp phá kỷ lục chuyển nhượng để mua Kaka và Ronaldo. Nhìn cái cách Messi, Xavi hay Iniesta thi đấu với Ronaldo và Benzema, có cơ sở để phán đoán, một trong số các ngôi sao Barca năm nay sẽ giành Quả bóng Vàng.

Perez đã trang hoàng cho ‘Nhà trắng’ của mình thêm Ronaldo, Kaka, Alonso, Khedira, Ozil… Ông cũng có thể mua Gerrard, Ashley Cole… Nhưng để có được một đội bóng hoàn hảo như Barcelona hôm nay thì sẽ chẳng bao giờ.

Tiểu Muội
Bình luận
vtcnews.vn